Vang mãi bài ca người lính

Vang mãi bài ca người lính

76 năm ra đời và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực sự là một lực lượng quan trọng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, trong cảnh thanh bình, các thế hệ người lính lại nhìn về quá khứ để tự hào và yêu thêm lý tưởng của mình, để lại hát vang khúc quân hành của người chiến sỹ…
Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hát mãi khúc quân hành xa...

Hát mãi khúc quân hành xa...

Trong Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam có một tấm ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc hiếm có của lịch sử, đó là sự ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng gồm 34 cán bộ, chiến sĩ tại khu rừng Trần Hưng Đạo ngày 22/12/1944.
Tâm tình những người lính nuôi quân ở Hà Tĩnh

Tâm tình những người lính nuôi quân ở Hà Tĩnh

Được xem là nghề “làm dâu trăm họ”, những anh nuôi ở Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh không chỉ cần có tay nghề mà phải phải yêu thích công việc, biết lo lắng cho đồng đội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thượng úy công binh say mê sáng tạo

Thượng úy công binh say mê sáng tạo

Dáng người vạm vỡ, nước da ngăm đen, nhanh nhẹn trong mọi thao tác là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với Thượng úy Trần Thanh Tài, thuộc Đại đội 17, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS Hà Tĩnh.
Triển lãm “Vang mãi khúc quân hành” - Sân chơi của những cựu binh đam mê nhiếp ảnh

Triển lãm “Vang mãi khúc quân hành” - Sân chơi của những cựu binh đam mê nhiếp ảnh

Đi hết chặng đường binh nghiệp, những người lính lại trở về với cuộc sống đời thường, tiếp tục phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có những cựu binh tìm đến niềm đam mê nhiếp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống và những người đồng đội của mình. Báo Hà Tĩnh giới thiệu chùm ảnh do các cựu chiến binh thuộc CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh sáng tác tại triển lãm ảnh “Vang mãi khúc quân hành”.
Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trong suốt 75 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đã dốc sức, dốc lòng, không tiếc máu xương lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với truyền thống quê hương Hà Tĩnh anh hùng.
Tiểu đội dân quân thường trực - “Điểm tựa” vùng biên giới Hà Tĩnh

Tiểu đội dân quân thường trực - “Điểm tựa” vùng biên giới Hà Tĩnh

Với tinh thần “việc khó đi đầu, gian nguy không quản ngại” cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu vì bình yên của nhân dân.
“Ngày hội văn hóa quân - dân” ở Hồng Lĩnh

“Ngày hội văn hóa quân - dân” ở Hồng Lĩnh

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trong 2 ngày 14 và 15/12, các tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân” năm 2019.
Nghiêm Kình - Dấu chân người lính mãi còn (Bài 1): Hạt giống đỏ của cách mạng

Nghiêm Kình - Dấu chân người lính mãi còn (Bài 1): Hạt giống đỏ của cách mạng

Tôi đọc tiểu thuyết “Dấu chân người lính” của nhà văn quân đội, Đại tá Nguyễn Minh Châu với một tâm trạng háo hức, đầy cảm phục về nhân vật chính - Chính ủy Nghiêm Kinh. Thế nhưng không hiểu vận may nào đã khiến tôi lại được gặp nguyên mẫu ở ngoài đời. Chẳng những thế, tôi còn được ông chọn làm thư ký riêng trước ngày sư đoàn bước vào chiến dịch “Hè đỏ lửa” 1972 Quảng Trị.
"Có các anh, chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống"

"Có các anh, chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống"

“Có lệnh là đi, sự kiện xảy ra là có mặt” dù mưa giông hay bão lũ chính là tinh thần của Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhằm đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu vì bình yên của nhân dân.