Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.

Chiều 21/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”.

Dự lễ khánh thành có Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn và Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Nậm Phao, Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (nước CHDCND Lào).

bqbht_br_anh-3.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng. Bức tượng thể hiện gương mặt hiền từ của Bác, tay cầm nắm đất thiêng liêng của Tổ quốc, Bác từng lời căn dặn với chiến sĩ biên phòng phải quyết tâm giữ gìn trọn vẹn non sông bờ cõi Tổ quốc; người chiến sĩ biên phòng trong bộ quân phục chỉnh tề, trang nghiêm lắng nghe, ghi nhớ từng lời nói của Người.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” được khởi công xây dựng từ tháng 10/2024, khánh thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tượng đài được xây dựng ở vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, có diện tích hơn 250m2 xây dựng bằng đá đúc nguyên khối, màu ghi, cao 1,8m, rộng 0,85m, được đổ bằng bê tông, cốt thép…, với kinh phí đầu tư gần 320 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo quyên góp.

Phía sau tượng đài là mô hình thu nhỏ tượng trưng cho núi rừng hùng vỹ Việt – Lào, có trục đường quốc lộ 8A đi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bên trái tượng đài là vườn cây Hữu Nghị Việt - Lào thể hiện tình Việt – Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

bqbht_br_anh-5.jpg
Đại diện chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn cắt bằng khánh thành công trình.

Đây là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc cho cán bộ chiến sĩ đơn vị, là nơi để cán bộ, chiến sĩ báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi một cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!