Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - LLVT Hà Tĩnh nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.

bqbht_br_3as.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh báo công dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), sáng 20/12, Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm.

Tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện di huấn của Người, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Hà Tĩnh luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, sắt son theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đặc biệt là chủ động phối hợp nắm chắc tình hình từng địa bàn cơ sở, tham mưu xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Không ngừng nâng cao trình độ huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tham gia có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ tích cực các dự án được đầu tư trên và qua địa bàn tỉnh nhà; huy động lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt được cấp ủy chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

bqbht_br_2as.jpg
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dâng hoa kính Bác.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; ra sức thi đua, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng hạnh phúc, giàu đẹp.

bqbht_br_8as.jpg
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (TP Hà Tĩnh), Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc (Can Lộc), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (Hương Sơn).

bqbht_br_10as.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dâng hoa phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.