Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời 2 tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.
"Ông Juan Vicente Perez Mora đã về cõi vĩnh hằng ngày 2/4, thọ 114 tuổi. Tôi xin gửi cái ôm và lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông, cũng như tất cả người dân bang Tachira. Xin Chúa giang tay chào đón ông về thiên đường", Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro ngày 3/4 thông báo.
Cụ ông Perez Mora, đến từ thị trấn El Cobre, bang Tachira, được sách Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là người đàn ông sống lâu nhất hồi năm 2022, ở tuổi 112. Ông cũng là nam giới đầu tiên thọ trên 110 tuổi ở Venezuela.
Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022. Ảnh: AFP
Cụ Mora sinh ngày 27/5/1909, đã sống qua hai cuộc Thế chiến và đại dịch Covid-19. Ông có cuộc hôn nhân 60 năm cho đến khi vợ qua đời năm 1997. Hai vợ chồng có 11 người con, 42 cháu, 18 chắt, 12 chút.
Ông cho biết mình sống lâu nhờ làm việc chăm chỉ, nghỉ ngơi vào ngày lễ, đi ngủ sớm, uống một ly aguardiente (một loại rượu của các nước nói tiếng Tây Ban Nha) mỗi ngày, đồng thời luôn kính yêu Chúa.
"Chúng tôi xin từ biệt ông, hình mẫu của đàn ông Tachira, luôn khiêm tốn, cần cù, hòa nhã và hết lòng với gia đình, cộng đồng. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ông vì niềm lạc quan trong cuộc sống của ông. Hãy yên nghỉ, bố già", Freddy Bernal, thống đốc Tachira, Venezuela, viết trên X.
Kỷ lục Guinness Thế giới ban đầu cho biết danh hiệu người đàn ông sống lâu nhất thế giới sẽ thuộc về Gisaburo Sonobe, người Nhật Bản 112 tuổi. Nhưng giới chức Nhật Bản ngày 4/4 thông báo cụ ông Sonobe đã qua đời. Guinness sau đó cho biết họ sẽ công bố danh hiệu sau.
Một số cơ quan khí tượng quốc tế nhận định ngày 9/11, bão Phượng Hoàng có thể đạt cực đại ở cấp 16. Dự báo rạng sáng 11/11, bão đi vào Biển Đông là cơn bão số 14 trong năm.
Sáng 7/11, sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua, nhiều ngôi nhà và hàng quán tại Quy Nhơn (Gia Lai) trở nên tiêu điều, mái tôn bị cuốn bay, cây xanh ngã đổ, đường sá ngổn ngang.
Do ảnh hưởng của bão số 13, tại Đắk Lắk ghi nhận 1 người tử vong do sập nhà trong khi tại Gia Lai, nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị gió đánh sập.
Đột quỵ có thể cướp đi sự tự do, khả năng sống độc lập, thậm chí hủy hoại cuộc sống của người bệnh và ảnh hưởng tới gia đình, gia tăng gánh nặng cho xã hội. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ?
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Gần đây, dư luận xôn xao về loại vi khuẩn ăn thịt người gây ra bệnh Whitmore - loại bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong. Thực tế thì vi khuẩn gây bệnh Whitmore không phải là vi khuẩn ăn thịt người như mọi người đồn đoán.
Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Bộ GD&ĐT kết hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức khép lại vòng đăng ký, thu hút gần 4.000 đơn đăng ký từ các thí sinh và đội thi, tăng gần gấp đôi mùa trước.
Bạo lực học đường không chỉ gây ra những tổn thương về thể xác mà còn cả tinh thần cho nạn nhân. Việc tạo nên "lá chắn" giúp phòng chống vấn nạn này là việc cần thiết, đặc biệt là từ phía gia đình.
Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, dù ở khá xa phạm vi tác động của bão nhưng địa bàn tỉnh được dự báo có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Những ngày đầu đông, khi gió lạnh tràn về, phố phường Hà Tĩnh lại phảng phất hương thơm ngô, khoai nướng. Mùi hương ấy lan trong gió níu chân người qua đường, đánh thức ký ức bếp lửa xưa.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.
Ngay khi nước lũ rút dần, các địa phương thuộc vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường.
Mưa lớn khiến khu vực núi Đá Bờn thuộc tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Vũng Áng và tuyến đường tỉnh ĐT.547 (đường ven biển Hà Tĩnh) bị sạt lở, gây chia cắt giao thông.
Người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh đã phải trải những đêm dài không ngủ. Không chỉ gặp khó về điều kiện ăn ở, sinh hoạt mà còn phải trắng đêm để di dời bảo vệ tài sản và an toàn cho gia đình.