Đêm ở chợ đầu mối lớn nhất Hà Tĩnh dịp cận Tết

(Baohatinh.vn) - Chợ Bình Hương (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) những ngày này trở nên nhộn nhịp, tấp nập bởi tiếng ồn của những đoàn xe tải chở nông sản, ra vào liên tục pha lẫn tiếng gọi nhau í ới giữa những quầy hàng sáng đèn suốt đêm.

Khác hẳn với thường ngày, hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Hương những ngày giáp Tết bắt đầu nhộn nhịp ngay từ 19 giờ tối. Tại khu bán lẻ, rất đông người dân đã tìm về đây để mua sắm nông sản cho những ngày Tết.
Tại các gian hàng như cau trầu, hoa tươi, trái cây... luôn tấp nập người ra vào mua hàng.
Bà Nguyễn Thị Lan (trú phường Trần Phú) chia sẻ: "Dịp cận Tết luôn là thời điểm tất bật nhất của các tiểu thương ở chợ Bình Hương. Lượng mua hàng tăng đột biến khiến chúng tôi tất bật cả đêm. Dẫu vậy ai cũng vui vẻ bởi hàng hoá bán được nhiều, thu nhập tăng hơn mọi ngày".

Càng về đêm lượng người đổ về chợ Bình Hương mua hàng càng đông.
Tại khu vực buôn sỉ, từ 20 giờ đêm, những chuyến xe tải nối đuôi nhau đổ về, những đôi vai đẫm mồ hôi hối hả khuân hàng, tiếng gọi nhau í ới vang lên át cả tiếng động cơ. Càng cận Tết Bính Ngọ, không khí mua bán tại đây càng trở nên sôi động.
Dưới ánh đèn điện bật sớm, tiếng thương nhân trả giá, tiếng giục vận chuyển nông sản tạo nên âm thanh rất đặc trưng của chợ những ngày cuối năm.
Ngay khi những chiếc xe cập bãi, hàng được đưa xuống nhanh chóng, chuyển tay qua các tiểu thương rồi lại tiếp tục lên xe khác, tỏa đi khắp các chợ lẻ, cửa hàng thực phẩm trong tỉnh.
Nhiều loại rau củ quả được tiểu thương gom về buôn bán tại đây, chủ yếu là củ cải, bắp cải, hành lá...Theo các tiểu thương, từ 22 tháng Chạp đến 29 Tết là khoảng thời gian cao điểm, không khí giao thương diễn ra gần như liên tục, chỉ khép lại vào ngày cuối cùng của năm âm lịch.
Trong ánh sáng vàng nhạt của khu chợ, những đôi vai trĩu nặng hàng hóa vẫn đều đặn di chuyển. Phía sau nhịp giao thương hối hả là nỗi mong mỏi rất đời thường: thêm một chút thu nhập, thêm một chút yên tâm trước thềm năm mới.
Khi phố phường dần chìm vào giấc ngủ, chợ đầu mối Bình Hương vẫn sáng đèn, vẫn còn đó những phận đời tần tảo mưu sinh. Ai cũng cố gắng lao động tăng thêm thu nhập để có thể đón Tết đủ đầy hơn. Trong không khí mua bán, trao đổi hàng hóa sôi động ấy, niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt người bán lẫn người mua.

Chủ đề Thị trường Tết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast