Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh hỗ trợ 5 nhà nhân ái, tặng quà các gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Từ sự kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh với các nhà tài trợ ở TP Hồ Chí Minh, 30 suất quà và 5 nhà nhân ái trị giá hơn 300 triệu đồng đã được trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở các xã Thuần Thiện, Thường Nga, Phú Lộc, Thanh lộc, Trung Lộc (Can Lộc).

Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, sáng 31/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc và các nhà tài trợ tổ chức bàn giao nhà nhân ái, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng dự.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh hỗ trợ 5 nhà nhân ái, tặng quà các gia đình chính sách

Đoàn đã đến trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Thuần Thiện.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh hỗ trợ 5 nhà nhân ái, tặng quà các gia đình chính sách

Đoàn cũng tiến hành trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho mẹ con ông Nguyễn Văn Toàn thuộc diện hộ nghèo ở thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện...

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh hỗ trợ 5 nhà nhân ái, tặng quà các gia đình chính sách

... bàn giao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Lục - hộ nghèo ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh hỗ trợ 5 nhà nhân ái, tặng quà các gia đình chính sách

Đoàn cũng bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Phạm Quang Quân - hộ nghèo ở thôn Đông Lam xã Phú Lộc. Ngoài nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà, dịp này, đoàn cũng đã trao tặng mỗi gia đình nói trên 2 triệu đồng mừng nhà mới.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.