Những món quà của tấm lòng nhân ái

(Baohatinh.vn) - Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh lại hối hả các hoạt động xã hội, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ làm nhà cho CNVCLĐ nghèo, những người gặp rủi ro trong cuộc sống, nhân dân vùng tái định cư, người tàn tật và những cảnh đời bất hạnh khác. Trong Tết Giáp Ngọ năm nay, những món quà xuân giàu ý nghĩa lại đến tay các đối tượng cần được giúp đỡ, động viên...

Niềm vui của cô Hòa cũng là niềm vui của 5 gia đình CNLĐ nghèo được hỗ trợ làm nhà trong dịp tết và 107 trường hợp khác được trợ giúp làm nhà trong năm nay
Niềm vui của cô Hòa cũng là niềm vui của 5 gia đình CNLĐ nghèo được hỗ trợ làm nhà trong dịp tết và 107 trường hợp khác được trợ giúp làm nhà trong năm nay

Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi được đến chung vui và chứng kiến niềm hạnh phúc, sự cảm động của cô Lê Thị Hòa, giáo viên trường Mầm non Thạch Điền (Thạch Hà) khi dọn về ngôi nhà mới. Sinh ra trong gia đình đông con, mẹ mất khi chưa tròn 5 tuổi nên tuổi thơ luôn thiếu thốn tình mẹ và chồng chất khó khăn.

Khi lập gia đình, bản thân không có khả năng sinh con, chồng lại bị ốm đau dài ngày phải thuốc men triền miên, điều kiện kinh tế gia đình chỉ trông vào hai sào ruộng khoán và đồng lương ít ỏi của chị nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Đã từ lâu, có được một mái nhà kiên cố là giấc mơ, niềm mong ước và cũng là điều hàng đêm anh chị luôn trăn trở nhưng đành "lực bất tòng tâm".

Vừa qua, được sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, sự vào cuộc của công đoàn ngành và chính quyền địa phương, sự quan tâm của bạn bè đồng nghiệp, sự giúp đỡ của anh em và bà con lối xóm đã giúp anh chị xây được một căn nhà kiên cố, kiểu dáng xinh xắn với tổng chi phí 150 triệu đồng. Tổng giá trị đầu tư xây dựng tuy không lớn nhưng đối với gia đình chị thì đây là một số tiền không tưởng, nó chỉ có được nhờ sự cố gắng tích góp bao năm của anh chị và sự chắt chiu, giúp đỡ của nhiều tấm lòng thơm thảo.

Trong ngày bàn giao nhà, cô giáo Hòa xúc động: "Thực sự, ngay trong mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ có được ngôi nhà như thế này. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cấp công đoàn, chính quyền địa phương và anh em, bạn bè, đồng nghiệp vì đã giúp đỡ gia đình tôi cả về tinh thần lẫn vật chất. Từ nay, tôi đã yên tâm công tác và sẽ không ngừng cố gắng để vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật...".

Các cấp công đoàn chúc mừng năm mới và tặng quà cho công nhân đang làm việc tại Cảng Sơn Dương, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng
Các cấp công đoàn chúc mừng năm mới và tặng quà cho công nhân đang làm việc tại Cảng Sơn Dương, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng

Với tinh thần "Tương thân tương ái", trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ này, qua các nguồn quỹ và sự khâu nối, vận động của mình, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 1.836 suất quà với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng cho các đối tượng là CNVCLĐ nghèo, công nhân bị tai nạn lao động hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống, những người mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các công đoàn ngành, các LĐLĐ cấp huyện và nhiều CĐCS cũng đã có thêm hàng ngàn suất quà khác cho những người khó khăn cần được chia sẻ̃, giúp đỡ.

Tại các điểm tặng quà, lãnh đạo các cấp công đoàn gửi lời chúc mừng năm mới, lời động viên các đối tượng và mong họ có một cái tết đầm ấm, vui tươi, có nhiều thắng lợi mới. Những người được nhận quà cũng đã bày tỏ sự cảm kích, biết ơn trước sự quan tâm, động viên của tổ chức công đoàn và hứa sẽ không ngừng nổ lực vượt qua khó khăn, hăng say công tác, từng bước vươn lên trong cuộc sống...

Qua tìm hiểu chúng tôi còn biết, năm qua, LĐLĐ tỉnh đã trích hơn 1,2 tỷ đồng từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” để trợ cấp cho 3.474 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, ốm đau dài ngày, bị thiệt hại do thiên tai; trao 66 suất quà với tổng trị giá 36 triệu đồng cho con em CNLĐ bị tật bẩm sinh, bị bệnh tim, nhiễm chất độc da cam; trao 500 cặp phao cứu sinh, 20 xe đạp, 8.150 cuốn vở cho học sinh vùng bị lũ lụt; tiếp nhận và trao hàng hóa từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ cho 1.934 đối tượng là người dân và học sinh vùng bị thiên tai với số tiền khoảng 870 triệu đồng...

Những món quà giàu ý nghĩa cũng đã đến tay nhân dân và đoàn viên công đoàn ở khu tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ, thuộc xã Hương Điền (Vũ Quang)
Những món quà giàu ý nghĩa cũng đã đến tay nhân dân và đoàn viên công đoàn ở khu tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ, thuộc xã Hương Điền (Vũ Quang)

Nói về những món quà ý nghĩa này, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Dương Thị Hằng chia sẻ: "Nguồn tiền hỗ trợ của tổ chức công đoàn tuy không lớn nhưng đó là chất xúc tác, để kêu gọi sự chung tay giúp đỡ, sự vào cuộc của chính quyền, chủ sử dụng lao động, anh em họ hàng, bà con lối xóm, bạn bè đồng nghiệp và sự sự nổ lực của chính mỗi đối tượng trong việc làm nhà ở và giúp đỡ CNLĐ nghèo.

Những món quà tuy không lớn về vật chất, chỉ mang ý nghĩa góp tết nhưng đã được các đối tượng trân trọng đón nhận, cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Những ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, khang trang và những món quà giàu ý nghĩa đó chính là minh chứng cho sự quan tâm giúp đỡ, trách nhiệm của tổ chức công đoàn cũng như tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của giai cấp công nhân...”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast