Đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia lăng mộ Hà Công Trình

(Baohatinh.vn) - Đây là dịp để chính quyền và người dân Can Lộc (Hà Tĩnh) cùng con cháu dòng họ tưởng nhớ tiền nhân, giáo dục truyền thống cho thế hệ tương lai.

Sáng 15/12, tại nhà thờ họ Hà, xã Tùng Lộc long trọng tổ chức lễ công bố quyết định Bảo vật quốc gia: Bia "Sùng chỉ bi ký" và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia lăng mộ Hà Công Trình.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng tham dự

12.jpg
Đại biểu và đông đảo bà con tham dự lễ công bố bảo vật quốc gia bia "Sùng chỉ bi ký", đón nhận bằng xếp hạng.

Bia “Sùng chỉ bi ký” được dựng vào năm Chính Hoà thứ 16 nhà Lê (năm 1695) để ghi nhận công lao với đất nước và Nhân dân, quê hương của vị danh nhân văn hoá Hà Tông Mục.

Hà Tông Mục (1653 - 1707) quê xã Tùng Lộc (Can Lộc) là nhà khoa bảng danh tiếng sống thời Lê Trung Hưng. Ông có những đóng góp không nhỏ cho việc củng cố và giữ vững biên cương phía Bắc và cũng là nhà ngoại giao được ghi vào chính sử.

Với tài năng, đức độ của mình, ông đã cống hiến nhiều sách lược quan trọng. Đặc biệt, khi làm Chánh sứ đi Trung Quốc, nhờ tài đối đáp thông minh và sắc sảo, Hà Tông Mục được hoàng đế nhà Thanh là Khang Hy trọng nể và đề tặng 3 chữ: Nhược - Xung - Hiên (nghĩa là người có đức tính khiêm nhường, thông minh đồng thời lại có chí khảng khái) để tôn vinh tài năng của ông. Hà Tông Mục còn là một nhà sử học uyên thâm nổi danh với bộ Đại việt sử ký tục biên. Danh nhân Hà Tông Mục không chỉ được triều đình trọng dụng mà còn được Nhân dân kính trọng, lập đền thờ, dựng bia để ghi nhận công lao. Đây là một biệt lệ ít có trong lịch sử nước nhà ở các triều đại trước.

11.jpg
Bia Sùng chỉ bi ký (Ảnh: tư liệu).

Danh nhân Hà Công Trình (1434 -1511) quê ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Ông sinh ra trong gia đình truyền thống con dòng, cháu dõi, bẩm sinh thông minh, sáng dạ, lại được cha ngày đêm rèn cặp nên sớm giỏi giang chữ nghĩa thánh hiền. Đến thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh vượng của chính sách dùng khoa cử Nho học để chọn lựa, sử dụng người tài, dòng tộc họ Hà và quê hương Đông Tỉnh càng thêm kì vọng Hà Công Trình đem sở học đến chốn trường thi, đua tài với các sĩ tử khắp nước. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, khoa thi Hội năm Bính Tuất, niên hiệu Quang Thuận thứ 7 (1466), ở tuổi 33, Hà Công Trình đã đỗ kỳ thi Hội và tiếp tục đứng thứ 4 trong cuộc thi Đình.

bqbht_br_c1.jpg
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, lãnh đạo Sở VHTT&DL trao công bố bảo vật quốc gia bia "Sùng chỉ bi ký" và bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia lăng mộ Hà Công Trình cho đại diện chính quyền địa phương, dòng họ.

Cuộc đời làm quan của ông phục vụ qua 2 đời vua Lê Thánh Tông và Lê Hiến Tông, đảm nhận nhiều chức trách, vị trí quan trọng trong triều đình: Đầu tiên là Thái thường Tự khanh rồi lần lượt thăng bổ các chức Thượng thư bộ Binh, bộ Hình, bộ Công, Nhập thị Kinh diên, vào nội cung để giảng sách cho vua và các hoàng tử học…

Ở tuổi 68 ông được triều đình cử kiêm thêm chức Tế tửu Quốc Tử giám - đứng đầu trường “Đại học Quốc lập Hoàng gia” duy nhất ở kinh đô Đại Việt, là nơi dạy các sĩ tử có tài, có chí, có khả năng đỗ đạt cao trong thiên hạ. Hà Công Trình còn được cử làm quan độc quyển khoa thi Hội đầu tiên ở thế kỷ XVI của lịch sử khoa cử nước nhà. Ghi nhớ công lao của vị lão thần đức cao vọng trọng, thời Lê sơ, các triều Lê, Nguyễn đều có sắc phong tặng và truy phong thần vị “Đoan túc Dực bảo Trung hưng thần”,“Tuấn lương thần”. Hiện nay, họ Hà (Hà Tĩnh) còn giữ được 13 đạo sắc, trong đó có 4 sắc phong thần cho ông.

Với những công lao và tài năng của ông, năm 2008, lăng mộ Hà Công Trình đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích cấp tỉnh và ngày 20/11/2024, Bộ VHTT&DL công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là sự ghi nhận xứng tầm với tài năng và đóng góp của ông với đất nước, quê hương.

Đền thờ Hà Tông Mục được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích cấp Quốc gia vào năm 1998. Bia Sùng chỉ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật Quốc gia năm 2020, di tích Lăng mộ Hà Công Trình được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2024. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với các danh nhân văn hoá của dân tộc, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ anh hùng đã đi trước, góp phần làm dày thêm truyền thống và trang sử hào hùng của quê hương, dòng họ.

Đọc thêm

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.
Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh

Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh

Hoàng hôn buông xuống, những bãi biển còn lưu giữ nét nguyên sơ của Hà Tĩnh trở nên thơ mộng với gam màu vàng cam rực rỡ, mang đến một vẻ đẹp bình yên, cuốn hút giữa mùa hè.
Theo chân nhóm “Yêu biển”, tận hưởng ngày mới

Theo chân nhóm “Yêu biển”, tận hưởng ngày mới

Nhóm “Yêu biển” là nơi tập hợp những người ở nhiều độ tuổi, cùng nhau duy trì thói quen bơi biển tại biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) vào sáng sớm, qua đó lan tỏa lối sống tích cực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!