Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Cứ mỗi độ hè về, từng đàn bướm tại vườn quốc gia Cúc Phương như bừng tỉnh giấc, bay ra khỏi tán cây rừng, dập dìu dưới nắng, tụ thành từng đàn tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa huyền bí.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Giữa khung cảnh núi rừng tĩnh lặng, mát mẻ của những ngày đầu hè, hàng nghìn con bướm trắng bay rập rờn càng khiến vườn quốc gia Cúc Phương trở nên quyến rũ.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Những con bướm tụ thành từng đàn tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa huyền bí.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Cách Hà Nội khoảng 120 km về phía tây nam, vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, việc di chuyển tới đây khá thuận lợi.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Không chỉ là nơi tham quan, nghỉ dưỡng với hang động người xưa, cây trò ngàn năm hay Trung tâm cứu hộ linh trưởng, vài năm gần đây rừng Cúc Phương còn được nhiều người biết đến với đặc sản là những đàn bướm bay ngợp trời vào mỗi dịp cuối xuân, đầu hạ.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Vào những ngày hửng nắng, từng đàn bướm đủ màu sắc sẽ ra khỏi nơi trú ẩn, bay lượn rợp trời để đi kiếm ăn khiến khung cảnh nơi đây như một khu vườn cổ tích khiến du khách mê mẩn.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Rừng Cúc Phương phổ biến nhất là bướm trắng.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Loài bướm này có sải cánh khoảng 32-47mm. Loài này có hai mùa bay trong năm, tháng 4 – tháng 5 và tháng 7 – tháng 8.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Ngoài ra, còn nhiều loài bướm rừng đẹp đầy màu sắc như bướm phượng, bướm khế... quyến rũ bước chân của kẻ lữ hành.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Với hơn 400 loài bướm đủ các chủng loại, số lượng cá thể lên tới hàng triệu con đua nhau khoe sắc tạo nên nét độc đáo cho rừng Cúc Phương, tạo điểm nhấn thu hút nhiều du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Thời điểm bướm nở rộ cũng là lúc rừng Cúc Phương thu hút đông các bạn trẻ đến tham quan nhất. Đây là cơ hội hiếm có để mọi người lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt bên những đàn bướm xinh tươi.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương

Với những ai yêu thiên nhiên, sự thanh bình thì “thiên đường bướm” ở Cúc Phương là điểm dừng chân lý tưởng khi du ngoạn Ninh Bình vào thời gian này.

Lạc lối giữa “thiên đường bướm” ở Cúc Phương
Theo SK&ĐS

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast