"Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi"

(Baohatinh.vn) - “Hai năm nay, hoạn nạn cứ thế ập xuống gia đình chú ấy, bệnh tật chưa kịp chữa trị thì ngôi nhà và mọi tài sản lại bị hỏa hoạn thiêu rụi. Chưa bao giờ thấy chú ấy kêu khổ, vậy mà mấy ngày nay cứ nhìn đống tro tàn lại ôm con khóc”, chị Lê Thị Huấn - hàng xóm của anh Đinh Văn Hà (SN 1976, thôn 7 xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh) tâm sự.

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

5 ngày kể từ trận hỏa hoạn, anh Hà vẫn thẫn thờ, nói không ra tiếng, hết vào rồi lại ra sắp sửa, nhặt nhạnh lại những vật dụng trong đống đổ nát. Anh Hà kể, mình sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã có tật ở chân và bệnh mắt do di chứng chất độc da cam từ người bố, nhưng luôn tự thân nỗ lực xây dựng cuộc sống. May mắn lấy được người vợ (chị Nguyễn Thị Sen, SN 1983) hiền lành, chăm chỉ, anh cùng vợ cật lực lao động để nuôi 3 đứa con và chăm sóc bố mẹ bệnh tật, già yếu.

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

“Cả làng này ai cũng thương vợ chồng anh Hà bởi sự hiền lành và chịu khó làm ăn. Tháng 30 ngày đôi vợ chồng này không một ngày nghỉ, ai thuê việc gì cũng làm. Gom góp, vay mượn mãi mới dựng được ngôi nhà gỗ 3 gian vững chãi. Tiền nợ ngân hàng làm nhà còn cả 50 triệu" - Chủ tịch Hội LHPN Hương Lâm Đoàn Thị Kim Liên cho biết

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

Anh Hà buồn bã: Bởi cuộc sống còn vất vả nên nhiều lần bỏ qua những triệu chứng bệnh về mắt. Đến 2 tháng gần đây, mắt anh mờ hẳn khiến việc lao động, sản xuất khó khăn thì mới quyết định đi khám. "Bệnh viện ở Sài Gòn kết luận tôi phải phẫu thuật và chi phí ca mổ tới 25 triệu. Nhà không còn chút tiền tích lũy, vì vậy vợ chồng bàn nhau gửi nhà, gửi con cho bà ngoại, xuống Bình Dương tìm việc làm kiếm tiền chữa bệnh. Vợ tôi mới vào được mấy hôm thì chiều 17/7 nhận được tin nhà bị cháy, chúng tôi tức tốc bắt xe về. Nhìn ngôi nhà và toàn bộ cơ nghiệp gom góp mấy chục năm trời chỉ còn là đống đổ nát, tôi không còn đứng vững".

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

Chiếc xe đạp đi học của 3 anh em: Đinh Quốc Cương (SN 2010), Đinh Thị Ngọc Trâm (SN 2013) và Đinh Thị Trà My (SN 2014) đã cháy thành tro

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

Toàn bộ sách vở, áo quần của những đứa trẻ cũng không còn

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

Khi chúng tôi đến thăm vợ chồng anh Hà, ngôi nhà tạm đã được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương cùng các chiến sỹ đồn biên phòng trên địa bàn chung sức dựng lên giúp gia đình trú mưa, tránh nắng. Xóm làng người cho gạo, người cho ít thức ăn, đồ dùng...

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

.... người mang đến quần áo cũ...

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

Các thầy cô giáo mua giúp các em bộ sách cho năm học mới.

“Tôi không còn đủ sức dựng lại nhà mới cho các con nữa rồi”

Sự đùm bọc của bà con, chính quyền và các đoàn thể địa phương cũng chỉ đủ giúp gia đình giải quyết khó khăn trước mắt. Chia tay gia đình anh Đinh Văn Hà giữa trưa hè nắng như đổ lửa, chúng tôi cứ ám ảnh mãi về những dòng nước mắt bất lực của người cha bị nhiễm chất độc da cam, không đủ sức chống đỡ những tai họa dồn dập đổ xuống gia đình. Thương con không còn căn nhà vững chãi, không có góc phòng nhỏ để học hành nhưng lấy đâu tiền để chữa bệnh và dựng lại cho gia đình mình ngôi nhà mới.

Gia đình anh Đinh Văn Hà thực sự cần cộng đồng, các mạnh thường quân chung tay chia sẻ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Đinh Văn Hà, thôn 7, xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh, hoặc qua Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast