Những hình ảnh nhếch nhác, phản cảm ở quảng trường huyện Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Quảng trường là nơi diễn ra các sinh hoạt chính trị, cộng đồng; là không gian để người dân tham gia các hoạt động giúp thư giãn, rèn luyện sức khỏe... Tuy nhiên, quảng trường trung tâm thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ - Hà Tĩnh) không còn là nơi như thế.

Dạo một vòng quanh quảng trường trung tâm thị trấn Đức Thọ, không khó để bắt gặp những hình ảnh không mấy thiện cảm. Gần chục quán nước giải khát, quán chè... thi nhau chiếm chỗ

Bên trong, những chiếc ghế đá chỏng chơ, cái bị sứt mẻ, có cái bị vỡ vụn

... và trở thành nơi "ẩn nấp" của những ly nhựa đựng nước mía, nước dừa...

... hay hộp trà sữa, do các "thượng đế" bỏ lại.

Trong khuôn viên quảng trường, mặc dù đã có biển cấm buôn bán, nhưng những người bán hàng ở đây vẫn ngang nhiên vi phạm

Đáng nói hơn, sau khi "hành nghề", họ đã bỏ lại ở các gốc cây, rãnh thoát nước nhiều loại rác

Ống hút nhựa, túi ni lông, tóp chanh và các loại phế phẩm khác... vừa bốc mùi khó chịu vừa gây mất mỹ quan nơi công cộng

Sự việc diễn ra hằng ngày đang gây bất bình cho những người dân sống quanh

Nhiều người nghĩ rằng nơi công cộng như quảng trường, trường học, công viên... không phải nhà mình, cứ việc vô tư xả rác, gây mất vệ sinh và coi việc dọn dẹp vệ sinh là việc của công nhân môi trường, không hiểu rằng bảo vệ môi trường sống chính là bảo vệ sức khỏe của chính họ. Thiết nghĩ, chính quyền thị trấn Đức Thọ cần có phương án xử lý tình trạng trên. trả lại môi trường sạch đẹp, văn minh.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói