Những người trao sự sống...

(Baohatinh.vn) - Đối với các bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, những giọt máu hồng được hiến tặng chính là “mầm sống” giúp họ vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”.

Những người trao sự sống...

Đều đặn mỗi tuần 3 lần, ông Lê Công Hóa đến BVĐK tỉnh để truyền máu.

Tôi gặp ông Lê Công Hóa (81 tuổi, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) lúc đang truyền máu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh vì bệnh suy thận, giảm tiểu cầu.

Ông kể: Tháng 11/2019, ông mắc bệnh suy thận, dù đã chạy chữa ở nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Từ đó, cuộc đời ông gắn bó với bệnh viện, với những bịch máu.

Những người trao sự sống...

Nhờ có nguồn máu hiến tặng từ các bạn trẻ mà ông Lê Công Hóa đã vượt qua cơn nguy kịch, có cơ hội sống tiếp.

Đều đặn mỗi tuần 3 lần, ông đến BVĐK tỉnh để truyền máu. Mỗi lần như thế, 2 bịch máu được truyền vào cơ thể của ông. Nguồn máu truyền cho ông Hóa được nhiều thanh niên ở Hà Tĩnh tình nguyện hiến tặng.

Ông Hóa tâm sự: “Suốt gần 2 năm qua, tôi có thể sống tốt là nhờ vào nguồn máu hiến tặng của các bạn trẻ. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới những tấm lòng nhân hậu của các cháu. Nếu không có nguồn máu quý giá này, tôi và những người bệnh sống nhờ vào máu người khác đã không thể sống tiếp”.

Những người trao sự sống...

Em Trần Thị Thanh Huyền - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh luôn mong muốn giọt máu của mình hiến tặng sẽ góp phần giúp một người nào đó giành lại sự sống.

Là người từng hiến máu cho ông Lê Công Hóa, em Trần Thị Thanh Huyền (SN 2002) - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: “Khi nhận được tin có người bệnh cần máu và nhóm máu của em phù hợp, em đã không do dự mà thực hiện luôn việc hiến tặng. Em chỉ có mong muốn duy nhất là giọt máu của mình sẽ góp phần giúp người bệnh giành lại sự sống”.

Những người trao sự sống...

Chiến sỹ Đặng Bá Bắc luôn sẵn sàng hiến máu bất kỳ lúc nào nếu người bệnh cần.

Đối với các thanh niên, mỗi giọt máu cho đi như gieo một mầm xanh thiện nguyện. Binh nhì Đặng Bá Bắc (SN 2003) dù đang thực hiện nghĩa vụ tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã nhanh chóng đi hiến máu tình nguyện giúp ông Lê Công Hóa.

Bắc tâm sự: “Khi nhận được tin có người bệnh cần máu, tôi quyết định xin phép đơn vị đi hiến máu, bởi nhiệm vụ cứu người đang hết sức cấp bách. Tôi có thêm niềm vui khi dòng máu của mình được cho đi đã cứu giúp một cuộc đời”. Được biết, đây là lần thứ 2 Bắc tham gia hiến máu tình nguyện.

Những người trao sự sống...

Nhân viên xét nghiệm Hồ Thị Thu Trang xem việc hiến máu là trách nhiệm của một người trẻ đối với những người không may mắn.

Trường hợp bé T.T.D. (SN 2020, trú tại TP Hà Tĩnh) cũng là dẫn dụ về sự sống được trao từ những giọt máu thiện nguyện. Dù mới 2 tuổi nhưng bé T.T.D. đã phải chịu nỗi đau do bệnh ung thư máu. Anh T.V.T. - bố của bé rất lo lắng, bởi bé còn nhỏ.

Thấu hiểu bệnh tình và nhu cầu nhận máu của bé, nhân viên xét nghiệm Hồ Thị Thu Trang, Khoa Huyết học truyền máu - BVĐK tỉnh đã 2 lần tình nguyện hiến máu cho bé T.T.D. Thu Trang chia sẻ: “Công tác trong ngành y, hơn ai hết, tôi hiểu sâu sắc ý nghĩa của giọt máu hiến tặng. Vì vậy, tôi luôn sẵn sàng cho máu mà không chút suy nghĩ, đắn đo, bởi đối với tôi, hiến máu cứu người chính là tình thương, là trách nhiệm với những người không may mắn”.

Những người trao sự sống...

Mang trong mình nhóm máu hiếm, Đại úy Phạm Vương Minh đã hơn 15 lần hiến máu trực tiếp cứu sống những người bệnh khỏi cơn “thập tử nhất sinh”.

Trong cơn bạo bệnh, ông P.V.L. (SN 1941, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) cũng đã được cứu sống nhờ những giọt máu truyền vào cơ thể kịp thời. Ông P.V.L. thuộc nhóm máu hiếm Rh- (ở nước ta chỉ có 0,04-0,07% số người thuộc nhóm máu Rh-, tức trong 10.000 người chỉ có 4-7 người mang nhóm máu này), tháng 8/2021, ông được chuyển đến cấp cứu tại BVĐK tỉnh trong trường hợp nguy cấp vì bị xuất huyết do xơ gan cổ trướng.

Trước tình thế ông P.V.L. đang rơi vào nguy hiểm, Đại úy Phạm Vương Minh (SN 1985) - Phó Trưởng Công an xã Thạch Liên (Thạch Hà) nhận được tin báo và nhanh chóng đến bệnh viện để hiến máu, giúp ông P.V.L. vượt qua cơn nguy kịch. Nói về lần hiến máu cho ông P.V.L., Đại úy Phạm Vương Minh nhớ lại: “Thời điểm tháng 8/2021, Hà Tĩnh đang trong giai đoạn triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 nhưng khi nghe tin có người cần máu, tôi đã nhanh chóng gác lại công việc để hiến máu cứu người. Nhóm máu của tôi là máu hiếm, nên rất khó để tìm được người phù hợp, mà chỉ cần chậm một chút, tính mạng đã bị đe dọa”.

Bằng tấm lòng yêu thương và trái tim thiện nguyện, Đại úy Minh đã tham gia hiến máu hơn 15 lần. Dù nửa đêm hay đang bận công việc, anh đều sắp xếp để kịp thời đến với người cần máu. Với anh, tuổi trẻ rực rỡ hơn khi nghĩ về câu nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Những người trao sự sống...

Các câu lạc bộ ngân hàng máu sống ở Hà Tĩnh thu hút nhiều người tham gia, đa phần là các bạn trẻ.

Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh, Phó Trưởng khoa Huyết học truyền máu - BVĐK tỉnh cho biết: “Hiện, hầu hết các bệnh viện trên toàn tỉnh đều thành lập ngân hàng máu sống, thu hút nhiều người tham gia, đa phần là các bạn trẻ.

Nguồn máu nhân đạo được các bạn trẻ hiến tặng đã góp phần rất lớn cho việc cung cấp máu kịp thời cấp cứu bệnh nhân”.

Phong trào hiến máu cứu người tại Hà Tĩnh đang được các bạn trẻ lan tỏa mạnh mẽ, bởi sự ra đời của nhiều câu lạc bộ máu sống, máu hiếm. Các bạn trẻ luôn có tinh thần sẵn sàng, xung phong đi đầu để cứu giúp những người cần máu. Họ như những “thiên sứ” với phần việc cao đẹp là trao một phần sự sống cho người khác.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast