Tàu thuyền hư hỏng “bủa vây” khu neo đậu: Cần giải pháp xử lý dứt điểm!

(Baohatinh.vn) - Các khu neo đậu, cửa sông, cửa lạch ở Hà Tĩnh có nhiều tàu thuyền bị hư hỏng, vứt bỏ bừa bãi gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan cũng như ách tắc luồng, lạch.

bqbht_br_dsc-1100.jpg
Những tàu cá bị hư hỏng không được thu dọn gây mất an toàn, cản trở luồng lạch, mất mỹ quan ở Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót (xã Lộc Hà).

Dọc theo 1,5 km của Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) hiện có hàng chục xác tàu, thuyền đánh cá loại nhỏ hư hỏng nằm ven bờ kè, giữa cửa lạch, bên mép rừng ngập mặn... Chúng từng là tài sản quan trọng của ngư dân các thôn Long Hải, Xuân Phượng, Sơn Bằng, Giang Hà, Trung Nghĩa, Xuân Hòa… Khi không được sử dụng, tàu thuyền bị vứt bỏ ngay tại các vị trí thường neo đậu và ngày càng trở nên mục nát, vỡ vụn, gây ra nhiều tác động xấu.

Ngư dân Trần Đình Thuần ở thôn Trung Nghĩa (xã Lộc Hà) phản ánh: “Tình trạng tàu, thuyền hư hỏng không được trục vớt diễn ra khá phổ biển ở khu vực Cửa Sót. Nguyên nhân chủ yếu là do tàu thuyền không thể cải tạo tái sử dụng; không thể tận dụng vào các mục đích khác, chủ tàu sợ phát sinh các khoản chi phí lớn khi thu dọn lên bờ. Ngoài ra, các loại vật liệu đóng tàu khó phân hủy, thiếu bãi tập kết để xử lý và các cấp, ngành chưa thực sự quan tâm đến việc này”.

bqbht_br_123.jpg
Nhưng thân tàu bị vứt bỏ nhiều năm, đang mục nát ở gần Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Lạch Khẩu - Kỳ Hà (phường Hải Ninh).

Tại khu vực Kênh C2 đổ ra biển (thuộc thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) cũng có khoảng 4 xác tàu loại nhỏ hư hỏng nằm ngổn ngang, trôi lập lờ dưới mặt nước. Vì lòng kênh chỉ rộng khoảng 5m nên tình trạng này đang gây mất an toàn cho các loại thuyền nhỏ vận chuyển ngao, hàu, muối… từ ngoài Cửa Sót vào và ngược lại. Ngoài ra, các xác tàu này cũng gây ảnh đến việc tiêu thoát lũ vào mùa mưa, tăng nguy cơ bồi lắng ở cửa kênh, gây nên sự nhếch nhác ở khu dân cư...

Thực trạng tàu, thuyền hư hỏng vứt bỏ bừa bãi cũng đang diễn ra ở nhiều nơi dọc 137 km đường bờ biển, trong đó đáng chú ý nhất là: khu vực âu thuyền của ngư dân TDP Hải Phong 1 và TDP Hải Phong 2 (phường Vũng Áng) với những con thuyền nan, thuyền gỗ cỡ nhỏ mục nát nằm vướng víu khắp nơi; ở gần Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Lạch Khẩu – Kỳ Hà (phường Hải Ninh) và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) với hàng chục con thuyền đang nằm ngổn ngang, trơ khung lởm chởm…

bqbht_br_dsc-2762.jpg
Những chiếc thuyền nan không còn khả năng sử dụng bị ngư dân TDP Hải Phong 1 (phường Vũng Áng) vứt ngổn ngang quanh âu thuyền.

Ngư dân Lê Bảo Trung ở TDP Tam Hải 1 (phường Hải Ninh) cho rằng: “Các con tàu, thuyền hư hỏng vứt bỏ bừa bãi đang gây cản trở hoạt động đi lại và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với ngư dân khi đi sản xuất, nhất là những lúc mưa bão, đêm tối, thủy triều xuống và trong bối cảnh luồng lạch bị bồi lắng.

Cùng với gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan thì xác các phương tiện này còn rất nguy hiểm bởi nó có nhiều đinh cũ, sắt thép hoen gỉ, vật sắc nhọn.... Với những tác hại như trên, các chủ phương tiện, các cấp, ngành, đơn vị quản lý bến bãi cần phải sớm thu gom, xử lý và có biện pháp ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn”.

bqbht_br_dsc-1012.jpg
Các lực lượng chức năng tham gia trục vớt tàu cũ gây cản trở phương tiện vào tránh trú bão số 10 (cuối tháng 9/2025) tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: “Việc quản lý, thu gom, dọn dẹp, tận dụng tàu thuyền không còn khả năng sử dụng thuộc trách nhiệm của chủ phương tiện nhưng bấy lâu nay ngư dân chấp hành chưa tốt. Thời gian qua, đơn vị đã bố trí máy móc, nhân lực để trục vớt một số chiếc ở vị trí gây cản trở luồng lạch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân và phối hợp với các địa phương, các lực lượng chức năng khác tiếp tục ra quân thu dọn”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.