Một anh chàng đi dạo trên phố thì gặp được một cô nàng xinh đẹp.

Bí kíp hôn người đẹp giữa phố

Một anh chàng đi dạo trên phố thì gặp được một cô nàng xinh đẹp.

bi kip hon nguoi dep giua pho

Anh chàng rất muốn hôn cô nàng nhưng không biết làm cách nào. Một lúc sau, anh ta nghĩ ra một cách, liền đi đến gần cô gái và nói:

- Này em gái xinh xinh ơi!

Cô gái quay lại nói:

- Có chuyện gì thế ạ?

Anh chàng nói tiếp:

- Anh với em cá nhau mười nghìn đồng nhé, anh không dùng môi mà vẫn có thể hôn em. Nếu thua, anh sẽ đưa em mười nghìn.

Cô gái trả lời:

- Nghe cũng có lý đấy, được em đồng ý!

Thế là anh chàng bước đến gần cô gái và hôn cô nàng một lúc thật lâu. Xong việc, anh chàng mỉm cười ranh mãnh nói:

- Vậy là anh thua rồi, anh trả em mười ngàn này!

- !?!

Theo VNE


Theo VNE

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]