Buổi tối, vợ ôm chồng thủ thỉ: Anh yêu, con nhỏ nhà hàng xóm vừa mới mua cái áo khoác giống hệt của em đấy.

Chồng choáng váng trước yêu cầu của vợ

Buổi tối, vợ ôm chồng thủ thỉ: Anh yêu, con nhỏ nhà hàng xóm vừa mới mua cái áo khoác giống hệt của em đấy.

chong choang vang truoc yeu cau cua vo

Chồng nghi hoặc hỏi:

- Rồi thì sao?

- Người ta không thích như vậy. - cô vợ trẻ nũng nịu - Chẳng người phụ nữ nào muốn ở gần với người mặc quần áo giống mình cả.

- Em lại muốn mua áo mới chứ gì? - ông chồng khẽ véo má vợ cưng chiều.

Cô vợ trẻ phụng phịu:

- Đúng là cần mua mới nhưng không phải là áo mới.

Ông chồng khó xử:

- Vậy là gì?

Cô vợ cười ranh mãnh:

- Nhà mới.

Theo VNE


Theo VNE

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]