Truyện cười: Đẳng cấp nhà hàng

Nhà hàng treo tấm biển: "Nếu chúng tôi không phục vụ món ăn như ý muốn của quý khách, chúng tôi sẽ trao cho quý khách 500 USD". 

Truyện cười: Đẳng cấp nhà hàng

Đọc xong tấm biển ấy, một ông khách bước vào:

- Cho tôi món đuôi thỏ lông xanh xào cà chua.

Nhà hàng nháo nhào cả lên, đầu bếp thì đổ mồ hôi hột, mấy anh bồi bàn chạy tới chạy lui. Cuối cùng chủ nhà hàng bước đến bên ông khách, đặt lên bàn 500 USD:

- Tiền của ông đây, ông quả là may mắn. Nhà hàng tôi chưa bao giờ không làm hài lòng khách, nhưng nói cho ông biết nhé, đây là lần đầu tiên nhà hàng tôi hết cà chua...

* Một người đàn ông bước vào quán bia, gọi 10 chai bia và uống sạch trong vòng 10 phút. Thấy lạ, chủ quán hỏi:

- Này, tại sao anh vội vã thế?

- Ồ, anh cũng thế thôi, nếu anh có cái mà tôi đang có!

- Anh có gì nào?

- 1 đô-la

* Ông khách cằn nhằn:

- Này anh phục vụ bàn, miếng bít tết này của anh nhỏ quá!

- Đúng thế thưa ông, nhưng vấn đề không phải ở kích thước ông ạ. Nó nhỏ, nhưng rất dai, ông có thể nhai nó lâu hơn người ta ăn miếng to gấp 5.

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast