Ngày xưa có mẹ

Ngày xưa có mẹ

Viết về mẹ, kể về mẹ không giấy bút và ngôn từ nào chuyên chở hết. Mẹ vĩ đại trong một hình hài giản dị, chân phương.
“Càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca”

“Càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca”

Những ngày cuối năm, khi làn điệu dân ca vang lên tha thiết trên hệ thống truyền thanh công cộng, tôi lại nhớ lời dặn của Bác Hồ: “Rằng muốn yêu Tổ quốc mình, càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca”. Có lẽ, bởi vì tình yêu ấy mà mỗi ngày, nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ nỗ lực gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa của quê hương.
Đầu xuân “xông đất” nghệ nhân nhân dân Trần Khánh Cẩm

Đầu xuân “xông đất” nghệ nhân nhân dân Trần Khánh Cẩm

2019 là một năm đầy dấu ấn đối với nghệ nhân dân gian Trần Khánh Cẩm khi ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Đó là thành quả của hơn 70 năm cống hiến cho hành trình bảo tồn, phát huy các giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ông.
“Cô bé hạt tiêu” ở Hà Tĩnh và tình yêu với Truyện Kiều

“Cô bé hạt tiêu” ở Hà Tĩnh và tình yêu với Truyện Kiều

Đọc thuộc và biểu cảm 7 đoạn với gần 350 câu Truyện Kiều, Võ Hà Linh (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã vượt qua gần 30 thí sinh, thuyết phục giành giải nhất cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều” năm 2019 dành cho bậc tiểu học.
Cụ bà 90 tuổi ở Hà Tĩnh góp phần lưu giữ lời hát cổ

Cụ bà 90 tuổi ở Hà Tĩnh góp phần lưu giữ lời hát cổ

Năm nay tuổi đã tròn 90, mắt mờ, chân chậm, nhưng khi nhắc đến những câu hát trong điệu giặm “Xay lúa”, cụ bà Trần Thị Tuấn (SN 1930, thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn say sưa cất lời như thời còn trẻ.
Những cụ ông "thắp lửa” trò Kiều ở Hà Tĩnh

Những cụ ông "thắp lửa” trò Kiều ở Hà Tĩnh

Trân trọng và đam mê với trò Kiều, 3 cụ ông Hồ Xuân Mạnh (80 tuổi),Trần Đức Công (70 tuổi), Hồ Sỹ Quả (61 tuổi) ở xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) đang bền bỉ trao truyền lại cho thế hệ sau loại hình diễn xướng dân gian đặc biệt này.
Cụ ông Hà Tĩnh nặng lòng với dân ca ví, giặm

Cụ ông Hà Tĩnh nặng lòng với dân ca ví, giặm

Là cán bộ công tác trong ngành đường sắt về hưu nhưng ông Nguyễn Văn Tam (70 tuổi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) lại mang nặng duyên nợ với dân ca ví, giặm. Ông đã sưu tầm, sáng tác hàng trăm làn điệu dân ca và trao truyền cho thế hệ trẻ.
Ra mắt CLB Trò Kiều đầu tiên tại Lộc Hà

Ra mắt CLB Trò Kiều đầu tiên tại Lộc Hà

Tối 9/10, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra mắt CLB Trò Kiều xã Hồng Lộc. Đây là CLB đầu tiên thực hiện hình thức diễn xướng độc đáo này được thành lập trên địa bàn huyện.
Mùa gió biếc

Mùa gió biếc

Mùa hạ là thời khắc mà trong những cơn gió cũng đượm màu ký ức. Bởi thế, tôi thường gọi hạ là mùa gió biếc, mùa của những nhớ thương quay về.