Những giai điệu giàu cảm xúc tại đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tri ân người có công với cách mạng và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.
Đi lên từ tuổi thơ nghèo khó, ông Phan Bá Lợi (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không xem thành đạt là đích đến, mà là điều kiện để sẻ chia. Bởi theo ông, đời người hữu hạn, nhưng nếu mỗi ngày còn có thể giúp được ai đó bớt đi một phần khó khăn, thì ngày ấy vẫn còn ý nghĩa...
MB Quảng Trị phối hợp Sư đoàn 968 vừa khánh thành và bàn giao công trình “Nước sạch vì cộng đồng” tại Bản Chùa, xã Hiếu Giang (Quảng Trị), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống cho hơn 100 hộ dân vùng cao.
Giữa vùng đồi Thượng Đức (Hà Tĩnh), thầy giáo Lê Hoài Nam đã có hơn 20 năm bền bỉ hiến máu tình nguyện, nấu cơm trong mùa dịch, tham gia cứu trợ đồng bào vùng thiên tai - bão lũ.
Thành tích của các VĐV Hà Tĩnh tại giải “BIDVRUN – Cho cuộc sống xanh 2024” được quy đổi thành chi phí trồng “1 triệu cây xanh” và xây nhà cộng đồng tránh lũ.
Những năm gần đây, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, nhiều đơn vị, địa phương, cá nhân ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều giải thể thao thiện nguyện nhằm quyên góp, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Đêm Gala “HTTV - Kết nối vòng tay nhân ái” do Đài PT-TH Hà Tĩnh tổ chức đã kêu gọi được hơn 1,7 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều năm hoạt động thiện nguyện, chàng trai trẻ Hoàng Ngọc Sơn (SN 1998, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn.
Thông qua các hoạt động thiết thực như thu gom phế liệu, nuôi heo đất, làm việc tốt..., học sinh Trường Albert Einstein (TP Hà Tĩnh) đã gây quỹ kế hoạch nhỏ để chia sẻ với những học sinh vùng biên giới, những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn.
15 triệu đồng quyên góp từ giải bóng đá thiện nguyện của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá dưỡng sinh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã được trao cho cậu bé mắc bệnh ung thư máu Trần Bảo Long ở xã Cẩm Quan.
Gần 23 triệu đồng quyên góp từ đoàn viên Công đoàn cơ quan HĐND – UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và các nhà hảo tâm đã được trao cho gia đình em Trần Bảo Long ở Cẩm Xuyên.
Được tổ chức mỗi tháng một lần tại phố ẩm thực Nguyễn Du, đêm nhạc thiện nguyện Orange gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Hà Tĩnh đã lan tỏa thông điệp ý nghĩa, tình yêu thương đến cộng đồng.
Không chỉ là “đầu tàu” trong các hoạt động Đoàn tại địa phương, chị Trần Thị Nhẫn (thôn Phan Sơn, xã Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh) còn là người tận tâm với công tác thiện nguyện,.
Hơn 600 trường hợp là người có công, gia đình chính sách ở xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh đã được đội ngũ y, bác sỹ Sở Y tế Hà Tĩnh tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã dành sự quan tâm đối với công tác thiện nguyện, luôn luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng.
Nhiệt tình, trách nhiệm, hết mình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn là nhận xét của nhiều người về ông Nguyễn Hữu Đại (SN 1962) - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Lê Thái Bình (SN 1988, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã trở thành cái tên quen thuộc đối với các hoạt động thiện nguyện. Những cóp nhặt sau mỗi chuyến đi đã thôi thúc anh viết nên cuốn sách “Hành trình từ trái tim” với mong muốn lan toả lòng nhân ái đến cộng đồng.
Viết tiếp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, nhiều thế hệ giáo viên và học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã có những việc làm thiết thực giúp học sinh nghèo vượt khó.
CLB “Gia đình hạnh phúc - sức sống mới” tại xã Thịnh Lộc và mô hình "Bếp ăn thiện nguyện" tại xã Thạch Kim” là 2 trong nhiều hoạt động của Hội LHPN huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hướng tới kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021).
Với tình yêu thương, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã kêu gọi, vận động gây quỹ được hơn 7,3 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện trong 5 năm nay.
8 năm qua, dưới sự “chèo lái” của bà Chu Thị Lương, Tổ Bát cháo tự tâm thị trấn Cẩm Xuyên đã mang đến hàng trăm nghìn bát cháo đầy yêu thương đến bệnh nhân nghèo tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Sau gần 3 tuần phát động, chiến dịch “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” đã chính thức khép lại với hàng ngàn bài chia sẻ và gần 31.000 ly sữa được cộng đồng mạng góp tặng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Dù mới đi vào hoạt động thời gian ngắn nhưng nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh tại huyện Can Lộc đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng hảo tâm, là điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh kém may mắn.
Những thông tin về thiệt hại do mưa lũ được cập nhật từng giờ từ khúc ruột miền Trung đã thôi thúc chúng tôi, những CBCNV Công ty CP DL&DV Nam Cường (Hà Nội) đến với Hà Tĩnh, miền đất còn nhiều khó khăn nhưng nặng nghĩa tình.