“Hành trình từ trái tim” - câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lê Thái Bình (SN 1988, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã trở thành cái tên quen thuộc đối với các hoạt động thiện nguyện. Những cóp nhặt sau mỗi chuyến đi đã thôi thúc anh viết nên cuốn sách “Hành trình từ trái tim” với mong muốn lan toả lòng nhân ái đến cộng đồng.

Tôi vẫn ấn tượng mãi với những dòng mở đầu cuốn sách "Hành trình từ trái tim", rằng: "Ai cũng có quyền được ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Hãy tự đứng lên tìm kiếm cơ hội cho mình, đừng đợi chờ người khác đem cơ hội cho bạn. Hãy yêu chính bản thân và yêu cuộc sống của bạn như tôi yêu bạn thân mình và yêu cuộc sống của tôi...". Đó là lời Bình muốn nhắn gửi tới độc giả, cũng chính là trải nghiệm cuộc sống của anh.

“Hành trình từ trái tim” - câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh

Cuốn sách Hành trình từ trái tim được tập hợp từ những bài viết của Lê Thái Bình trong vòng 10 năm qua.

Nhìn lại chặng đường nỗ lực vươn lên không mệt mỏi của chàng trai khuyết tật Lê Thái Bình, bất cứ ai cũng phải cảm phục.

Bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ông nội nên từ khi sinh ra, tứ chi của anh Lê Thái Bình đã bị co quắp, giọng nói méo mó và cũng không đủ sức khỏe để đến trường. Không chịu đầu hàng số phận, Thái Bình đã quyết tâm tự học và học nghề (Tin học).

Chính ý chí và sự hướng ngoại đó đã kết nối Bình với nhiều mối quan hệ trong cộng đồng, để anh được sẻ chia, tìm thấy động lực, niềm vui trong cuộc sống.

Không chỉ tự cứu rỗi tâm hồn mình, Bình còn hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn như mình. Từ một chàng trai khuyết tật, Thái Bình đã làm nên điều phi thường, giờ đây, anh là Trưởng nhóm “Hướng thiện từ trái tim”, chủ không gian đọc sách Thái Bình, thành viên đồng hành Quỹ Chia sẻ.

“Hành trình từ trái tim” - câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh

Lê Thái Bình (thứ 2 từ bên trái qua) cùng các thành viên trong Nhóm “Hướng thiện từ trái tim” trao hỗ trợ tiền phẫu thuật cho hoàn cảnh ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh. Ảnh: NVCC.

Trong năm 2020, Lê Thái Bình và những người bạn trong nhóm thiện nguyện “Hướng thiện từ trái tim” đã kêu gọi được gần 2 tỷ đồng và tiến hành trao tặng hàng chục chiếc xe đạp, xe lăn; cứu trợ hàng nghìn suất quà và xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Từ chính trải nghiệm của bản thân, Bình đã viết cuốn sách “Hành trình từ trái tim” - tập hợp những bài viết trong 10 năm (từ 2011 - 2021) thiện nguyện của mình.

Thái Bình chia sẻ: “Ban đầu, việc viết lách đối với tôi chỉ đơn giản là nơi giãi bày những cảm xúc trong mỗi chuyến đi thiện nguyện và trong cuộc sống hàng ngày. Tôi hoàn toàn không có ý định in sách nhưng càng viết, tôi càng nhận được nhiều sự sẻ chia, động viên, khích lệ của người thân, bạn bè. Đó chính là động lực để tôi tập hợp các bài viết và xuất bản cuốn “Hành trình từ trái tim”.

Cuốn sách như một lời cảm tạ của Thái Bình với sự sẻ chia, thấu hiếu, đồng cảm của cộng đồng đối với anh. Thông qua những trang viết của mình, Thái Bình muốn lan tỏa tới mọi người giá trị nhân văn sâu sắc, ý nghĩa của việc thiện nguyện tới cộng đồng. Anh hy vọng, những tấm gương nghị lực, truyền cảm hứng trong cuốn sách sẽ giúp độc giả, nhất là những người khuyết tật như mình có thêm nguồn năng lượng tích cực, sống vui vẻ, lạc quan và hướng thiện.

“Hành trình từ trái tim” - câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh

.

“Hành trình từ trái tim” - câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh

Lê Thái Bình “làm bạn” cùng máy tính để viết và lan toả những câu chuyện trong hành trình thiện nguyện của chính mình.

“Viết lách là việc không hề đơn giản đối với tôi nhưng cuộc sống với bao điều kỳ diệu đã đưa tôi đến chân trời mới mẻ, khiến tôi thay đổi cách nhìn về cuộc đời, thay đổi cách nhìn về chính mình. Tôi không kỳ vọng quá nhiều nhưng tôi tin, cuốn sách sẽ có ích cho một số người, nhất là những người yếu thế, giúp họ có cái nhìn lạc quan hơn về nghịch cảnh. Tôi cũng luôn quan niệm, không phải đợi giàu có mới làm từ thiện, bất kỳ ai cũng có thể cho đi, bất kỳ ai cũng có thể làm nhịp cầu nhân ái với cộng đồng, đó cũng là điều tôi muốn tỏa lan thông qua những trang viết của mình" - Thái Bình tâm sự.

Cuốn sách được xuất bản tháng 5/2021 và đã nhanh chóng được nhiều bạn bè gần xa đón nhận, phản hồi rất tích cực.

“Hành trình từ trái tim” - câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh

Bạn đọc Vũ Hoàng Hải hào hứng khi nói về cuốn sách.

Anh Vũ Hoàng Hải (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) bày tỏ: “Đây là cuốn sách kể về chặng đường đời và hành trình thiện nguyện của chính tác giả, một cuộc đời khó khăn nhưng không bao giờ ngừng vươn lên. Một hành trình kết nối trao giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Với tôi, cuốn sách chính là thông điệp đẹp đẽ về sự trau dồi nhân cách, tâm hồn. Người ta có thể khuyết tật cơ thể nhưng tuyệt đối không được phép để mình bị khuyết tật tâm hồn. Và tác giả chính là tấm gương sáng".

“Hành trình từ trái tim” - câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khuyết tật Hà Tĩnh

“Hành trình từ trái tim” do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến, tôi sẽ dành 50% tiền bán sách ủng hộ Chương trình Tết cho người nghèo. Tôi cũng mong muốn, từ việc làm này của tôi, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái hướng đến người nghèo, giúp họ đón tết trong sự đùm bọc ấm áp.

Tác giả Lê Thái Bình

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.