Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương mà còn bởi sự thấu hiểu, sẻ chia. Những thử thách trong cuộc sống giúp ta thêm bao dung, thấu hiểu nhau hơn.
Trường Mầm non Trí Đức 2 (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa tổ chức Ngày hội Gia đình với chủ đề “Family day - Gắn kết yêu thương” với nhiều trò chơi vui nhộn, ý nghĩa dành cho các bé và bố mẹ.
Những nhịp cầu yêu thương được kết nối từ bên kia bán cầu đã và đang mở ra cơ hội mới, giúp các em ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng nghị lực và niềm tin vào tương lai.
Được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hằng năm, Đại lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến cộng đồng và xã hội.
Tản văn "Bí mật của những điều bình thường" là lời nhắn dịu dàng dành cho những trái tim từng thấy mình nhỏ bé - rằng chỉ cần sống tử tế và yêu thương, bạn đã là một điều kỳ diệu.
Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.
Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Hơn 15 năm qua, những tấm vé xe buýt miễn phí của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn vững vàng hơn trong cuộc sống.
Tháng Ba về mang theo sắc xuân dịu nhẹ và cũng nhắc chúng ta nhớ đến một ngày đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày để yêu thương được gọi tên và sự trân trọng được bày tỏ.
Những bức ảnh Tết được chụp và trao tận tay mang đến niềm vui, hơi ấm yêu thương cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn tại Trung tâm Thiện nguyện Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh).
Những ngày cuối năm, “chuyến xe yêu thương” của hệ thống Trường Mầm non Trí Đức tiếp tục lăn bánh để trao 260 suất quà, trị giá 133 triệu đồng tới các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đông về, gió lạnh nhưng bếp lửa yêu thương luôn ấm. Câu chuyện “Bánh ngào mật gừng” là câu chuyện về tình mẹ con, về sự trưởng thành và biết nói lời cảm ơn...
Một già, một trẻ, nương tựa vào nhau mà sống. Bên nhau qua từng mùa biển động. Ngoại không còn đủ sức để vươn ra xa bờ, chỉ còn trông cậy vào chiếc thúng chòng chành...
Mỗi người đều có một nơi để trở về, một ký ức để gìn giữ. Và, với nhiều người, đó chính là hình ảnh ngôi nhà xưa với những yêu thương đong đầy trong từng khoảnh khắc đời thường.
Những tiết mục âm nhạc đặc sắc, sôi động với sự tham gia của các ca sỹ A Páo, Hà Quỳnh Như... trong đêm nhạc “Kỳ Tây - Xuân yêu thương” do huyện Kỳ Anh, Báo Hà Tĩnh, Bụi Cafe tổ chức đã tạo ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.
Không khí vui tươi, hạnh phúc là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến thăm gia đình 3 thế hệ của ông Nguyễn Kỳ Thái (SN 1935) và bà Nguyễn Thị Cận (SN 1941) ở thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Màu nắng vàng đã chói chang khắp lối, cơn gió khẽ xào xạc đung đưa trên tàng lá hắt hơi nóng hầm hập. Một chiều chênh chao phố thị, ta nhớ những mùa hạ yêu thương đã qua…
Vừa về đến nhà, ông Trọng đã hốt hoảng bởi tiếng kêu thất thanh của thằng con trai. Ông dựng xe ở sân, lao vội vào trong thì thấy thằng Thịnh đang nằm sõng soài trên nền nhà, mắt nó trợn ngược, miệng mếu máo kêu đau.
Năm mười tám tuổi, Bách theo mẹ đến nhà thờ họ. Mẹ dặn Bách thắp hương xong thì ra ngoài đi dạo đừng để ý chỗ người lớn nói chuyện. Bách ngồi dưới tán cây nhãn già, nhắm mắt, nghe những thanh âm ồn ào vọng đến.
Chương trình “Hành trình của niềm tin, tết yêu thương - xuân tình nguyện” được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhân dịp tết Nguyên đán 2023.
Chuỗi hoạt động của Trường Mầm non Trí Đức và Trường Mầm non Trí Đức 2 (TP Hà Tĩnh) nhằm giúp các em nhỏ hiểu hơn về ý nghĩa, phong tục ngày tết, để từ đó thêm quý trọng những giá trị truyền thống trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, thêm yêu thương, gắn bó với gia đình, cộng đồng.
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL vừa tài trợ 70 triệu đồng, giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Liễu ở thôn Vĩnh Mới, xã Việt Tiến (Thạch Hà - Hà Tĩnh) xây dựng nhà đại đoàn kết.
Kịp thời động viên nhau vượt qua những khó khăn, hoạn nạn, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ bằng những việc làm thiết thực... chính là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết của 856 hội viên, Hội LHPN xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!