Cựu binh 92 tuổi vẫn đạp xe, chơi cầu lông như thanh niên

(Baohatinh.vn) - Người mà chúng tôi nhắc tới là cụ Đặng Ngọc Lương, trú thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Cựu binh 92 tuổi vẫn đạp xe, chơi cầu lông như thanh niên

Cứ 4h30 phút mỗi sáng cụ Lương lại đạp chiếc xe với chục km.

Nhìn đôi chân thoăn thoắt, tay cầm chắc chiếc vợt vít những quả cầu vọt qua lưới tới góc xa phần sân bên kia, chẳng ai nghĩ cụ Lương là cựu binh năm nay đã 92 tuổi.

Cựu binh 92 tuổi vẫn đạp xe, chơi cầu lông như thanh niên

Cụ Lương, sinh năm 1927, người đã sống qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Đều đặn hàng ngày, cứ vào 4h30 phút sáng, cụ lại một mình trên chiếc xe của mình, đạp đi hàng chục cây số qua các xã lận cận rồi lên thị trấn Nghi Xuân. Sau khi kết thúc việc đạp xe, cụ Lương còn phải chơi thêm vài trận cầu lông nữa mới yên tâm về nhà.

Cựu binh 92 tuổi vẫn đạp xe, chơi cầu lông như thanh niên
Cựu binh 92 tuổi vẫn đạp xe, chơi cầu lông như thanh niên

Đã 92 tuổi nhưng cụ Lương chơi cầu lông không thua những người trẻ.

Cụ Lương kể: “Vào năm 1945, tôi mới 18 tuổi nhưng đã lập gia đình. Khi vợ đang mang thai đứa con gái đầu lòng nhưng tôi vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ, chống Pháp. Suốt quá trình kháng chiến, tôi đã tham gia rất nhiều chiến dịch như: Quang Trung, Hòa Bình, thượng Lào, Tây Bắc, Điện Biên Phủ, sau đó cùng đồng đội về tiếp quản Hà Nội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi về Quân khu 4 chỉ huy các trận đánh giữ bờ biển từ Diễn Châu (Nghệ An) cho đến Quảng Trị. Kết thúc chiến tranh thì được điều về làm cán bộ tổ chức nam Quân khu 4 đóng tại Quảng Bình”.

Cựu binh 92 tuổi vẫn đạp xe, chơi cầu lông như thanh niên

Những lúc rảnh rỗi, cụ Lương thường hay đọc báo

Không chỉ có sức khỏe tốt mà cụ Lương còn rất minh mẫn, đặc biệt là đôi mắt rất tinh. Những lúc rảnh rỗi cụ lại ra vườn chăm từng khóm hoa, trồng luống rau, nuôi thêm con gà để bổ sung thực phẩm cho bữa ăn của gia đình.

Cựu binh 92 tuổi vẫn đạp xe, chơi cầu lông như thanh niên

Cụ Lương đang chăm chút cho khu vườn nhà mình.

Nói về bí quyết sống của mình, cụ Lương cho biết: “Trải qua 2 cuộc kháng chiến, tôi đã bị thương nhiều lần, sức khỏe có phần giảm sút nên khi về nghỉ chế độ đã tự lập cho mình bí quyết sống lâu, sống khỏe. Mỗi ngày tôi thức dậy từ 4h sáng, đến khoảng 4h30 thì đạp xe một vòng, sau đó cùng mọi người chơi thể thao ở nhà văn hóa hoặc các sân bóng công cộng. Tôi nghĩ, nhờ lúc nào cũng thư thái, ăn uống điều độ, không thuốc lá, rượu bia nên mới có sức khỏe tốt như hiện nay”.

Được biết, hàng năm, cụ Lương thường nhận thêm danh hiệu cao quý “Người công dân kiểu mẫu” của huyện Nghi Xuân.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast