Xây dựng lại kỳ quan của thế giới cổ đại

Tượng thần Mặt trời ở đảo Rhodes, Hy Lạp, là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Bức tượng khổng lồ vĩ đại từng bị đổ sụp bởi một trận động đất, nay kỳ quan ấy được xây dựng lại cao gấp 5 lần xưa kia.

Đây là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của quân dân đảo Rhodes trong việc đẩy lùi một cuộc xâm lược từng diễn ra trong lịch sử, cũng đồng thời là một biểu tượng cho tinh thần quật cường của Hy Lạp xưa kia.

Giờ đây, Hy Lạp đã chính thức thông qua kế hoạch dựng lại tượng thần Mặt Trời ở đảo Rhodes với hy vọng sẽ làm sống dậy một phần quá khứ hoàng kim của đất nước này.

Đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, việc dựng lại bức tượng vĩ đại này là một việc làm mang nhiều kỳ vọng của Hy Lạp. Theo dự án, bức tượng mới sẽ còn lớn hơn bức tượng nguyên gốc được thực hiện từ năm 280 trước Công nguyên. Bức tượng nguyên mẫu cao hơn 30m, còn bức tượng mới sẽ cao gấp 5 lần.

Xây dựng lại kỳ quan của thế giới cổ đại ảnh 1

Hình ảnh phác thảo về tượng thần Mặt Trời ở đảo Rhodes sắp được thực hiện. Bức tượng sẽ cao hơn 150m, gấp 5 lần bức tượng nguyên mẫu.

Bức tượng sẽ được tạo hình theo tư thế thần Mặt Trời đứng giạng chân, tạo thành một chiếc cổng cách điệu để tàu thuyền đi vào vùng cảng của đảo Rhodes. Kế hoạch thực hiện lại bức tượng từng một thời được xem là kỳ quan của thế giới cổ đại được kỳ vọng sẽ làm hồi sinh niềm tự hào dân tộc sau sự sa sút của nền kinh tế Hy Lạp những năm gần đây.

Ngoài ra, bức tượng chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch - một thế mạnh của nền kinh tế Hy Lạp trước nay. Khi du khách tìm tới nhiều hơn, đồng nghĩa với nhiều việc làm hơn sẽ được tạo ra và nền kinh tế sẽ được kích thích.

Aris A. Pallas - kiến trúc sư trưởng của dự án cho biết: “Chúng tôi muốn chứng minh rằng Hy Lạp có thể đứng dậy trên đôi chân của mình, rằng đất nước này có sức mạnh và người dân cũng vậy, nền kinh tế của chúng tôi sẽ phục hồi”.

Bức tượng khắc họa thần mặt trời Helios trong thần thoại Hy Lạp có chiều cao hơn 150m. Người ta sẽ thực hiện kết cấu chính từ bê tông, cốt thép và “khoác” lên mình tượng một lớp áo giáp màu đồng mà thực tế là những tấm pin năng lượng mặt trời để góp phần cung cấp điện.

Bức tượng nguyên mẫu trong lịch sử được làm từ những cột sắt và lá đồng, đã bị đổ sập vì một trận động đất xảy ra vào năm 226 trước Công nguyên. Bức tượng nguyên gốc đã tồn tại trong khoảng 50 năm.

Trông ra vùng biển Aegean, bức tượng mới sẽ nâng một chiếc đèn hiệu khổng lồ có vai trò như một ngọn hải đăng có thể nhìn thấy từ khoảng cách 56km, tức là có thể đứng từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhìn thấy. Ngoài ra, đèn hiệu khổng lồ này còn là một đài quan sát hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách du lịch.

Bức tượng nguyên mẫu xa xưa được thiết kế lại bằng đồ họa máy tính.

Bức tượng mới sẽ được thực hiện bằng bê tông, cốt thép và được khoác ngoài bằng một lớp pin năng lượng mặt trời màu đồng.

Để đảm bảo độ vững chãi cho tượng, hai chân tượng sẽ đứng trên hai bệ đỡ khổng lồ. Một bệ đỡ thứ ba sẽ được “ngụy trang” dưới lớp áo choàng quanh thân tượng.

Để tránh cho bức tượng mới lặp lại số phận của bức tượng cổ xưa, người ta sẽ thực hiện một hệ thống cáp treo do máy tính điều khiển gắn vào thân mình của tượng để tượng có thể linh hoạt chống chọi trước bão biển và những cơn động đất nhẹ.

Một khi bức tượng được thực hiện, người ta sẽ còn xây dựng thêm cả một viện bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa ghi dấu một thời hoàng kim rực rỡ của văn hóa Hy Lạp cùng những cửa hiệu phục vụ du khách với kỳ vọng sẽ tạo ra một khoản thu nhập thường niên vào khoảng 39 triệu đô.

Dự án này đòi hỏi số tiền đầu tư vào khoảng 273 triệu đô, dự kiến sẽ lấy từ nguồn ngân sách và kêu gọi đầu tư. Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian công trình được xây dựng bởi vấn đề tiền vốn vẫn chưa cho phép.

Ở thời điểm này, khi kế hoạch thực hiện tượng thần Mặt Trời ở đảo Rhodes được tuyên bố trong bối cảnh tài chính Hy Lạp đang đối diện với vô vàn khó khăn được xem như một dấu hiệu mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần rằng đất nước này quyết tâm trỗi dậy từ khủng hoảng.

7 kỳ quan của thế giới cổ đại:

Tượng thần Mặt Trời ở đảo Rhodes

Được dựng trên đảo Rhodes của Hy Lạp năm 280 trước công nguyên, bức tượng cao 30m khắc họa vị thần Mặt Trời Helios trong thần thoạt Hy Lạp, được thực hiện để mừng chiến thắng của quân dân đảo Rhodes trước một cuộc xâm lăng. Bức tượng khổng lồ này đã bị đổ sụp bởi một trận động đất xảy ra vào năm 226 trước Công nguyên.

Đền Artemis ở thành Ephesus

Đền Artemis còn được biết tới với tên gọi Đền Diana, được người Hy Lạp xây dựng vào khoảng năm 550 trước Công nguyên, nó đã bị phá hủy rồi lại được xây dựng lại 3 lần. Giờ đây, phần nền tảng hoang phế còn lại của công trình thuộc vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, ở gần thị trấn Selçuk thuộc tỉnh Izmir.

Kim tự tháp Kheops

Đây là kỳ quan duy nhất còn tồn tại tương đối toàn vẹn cho tới hôm nay, kim tự tháp Kheops được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2584-2561 trước Công nguyên bởi người Ai Cập. Ngày nay, kim tự tháp Kheops hay còn gọi là kim tự tháp Giza nằm trong khu lăng mộ Giza Necropolis, ở ngoại ô Cairo, Ai Cập.

Xây dựng lại kỳ quan của thế giới cổ đại ảnh 7

Vườn treo Babylon

Những câu chuyện trong văn học cổ đại thường nhắc tới vườn treo Babylon khiến các nhà sử gia tin rằng khu vườn kỳ diệu này là có thật dù vẫn có những tranh cãi nhất định về tính xác thực của kỳ quan này.

Người ta tin rằng vườn treo Babylon được xây dựng bởi người Babylon vào khoảng năm 600 trước Công nguyên, nơi ngày nay là đất nước Iraq. Công trình này có thể đã bị phá hủy vào thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên.

Tượng thần Zeus ở Olympia

Bức tượng khổng lồ bằng vàng và ngà voi khắc họa “vị thần của các vị thần” trong thần thoại Hy Lạp được thực hiện vào năm 435 trước Công nguyên ở Olympia, Hy Lạp. Bức tượng đã bị phá hủy vào thế kỷ 5 sau Công nguyên.

Lăng mộ của Mausolus

Lăng mộ cao 45m này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 353-350 sau Công nguyên, được các kiến trúc sư Hy Lạp thực hiện cho Mausolus, một vương hầu của đế chế Ba Tư và vợ của ông, đặt tại thành phố cổ Halicarnassus của Hy Lạp, nơi này từng một thời thuộc đế chế Ba Tư cho tới khi bị Alexander Đại đế chinh phục.

Khu lăng mộ này đã bị hủy hoại bởi động đất trong khoảng thời gian từ thế kỷ 12-15. Những phế tích còn lại tới hôm nay thuộc vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Xây dựng lại kỳ quan của thế giới cổ đại ảnh 10

Hải đăng Alexandria

Có độ cao từ 120-137m, ngọn hải đăng được xây dựng bằng đá này được cho là một trong những công trình cao nhất từng được thực hiện bằng bàn tay con người trong thế giới cổ đại. Hải đăng Alexandria được xây dựng ở Ai Cập trong khoảng thời gian từ năm 280-247 trước Công nguyên. Công trình này đã trải qua 3 trận động đất dữ dội và giờ đây chỉ còn là phế tích.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Miền Bắc những ngày này, sắc vàng hoa cải đã trải dài trên bến sông, với mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương ấy khiến cô giáo trẻ tên An nhớ đến lời hẹn ước của mùa hoa năm trước...
Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Cuối thu, bầu trời vẫn xanh trong, nắng đã dịu, để lại trong lòng người chút xao xuyến, bồi hồi. Và với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, mùa thu còn gắn liền ký ức hơn 40 năm đời lính...
Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Cơn gió lạnh cuối mùa không chỉ là dấu hiệu của thời tiết mà còn nhắc ta về quy luật cuộc sống. Khi đi qua những ngày gió rét ta sẽ càng hiểu giá trị của bữa cơm ấm nóng và một nơi để trở về..
Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Người ta nói, mỗi vật cũ trong nhà đều cất giữ một câu chuyện. Với tôi, câu chuyện ấy nằm trong chiếc nón mê của bà đã treo vách bếp bao mùa...
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Trong mỗi gia đình đều có một góc ký ức để thương, để nhớ. Với tác giả Đinh Hạ, chiếc cối giã trầu là kỷ vật gắn liền với người bà tảo tần những năm tháng bình yên nơi làng quê.