Xây dựng Đảng

cover-dang-vien-giao-1.jpg

Khi hỏi về điều khiến ông tự hào nhất, đảng viên gốc giáo Trần Trọng Thành (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) lặng lẽ chỉ tay lên tấm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng treo trang trọng trên tường. Với ông, đó là kết tinh của một đời phấn đấu, là danh dự cao quý nhất...

tit-phu-2-dongf-4.png

Trong ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên con đường bê tông sạch đẹp của thôn giáo toàn tòng Văn Thịnh, ông Trần Trọng Thành (SN 1936) đón chúng tôi bằng một phong thái ung dung, tự tại. Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", đôi mắt ông vẫn tinh anh, giọng nói trầm ấm và đặc biệt là trí nhớ mẫn tiệp về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Với ông Trần Trọng Thành, những tháng ngày tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc luôn là ký ức không phai mờ.

Với ông Trần Trọng Thành, những tháng ngày tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc luôn là ký ức không phai mờ.

Vừa tròn 17 tuổi, chàng trai Trần Trọng Thành gác lại những niềm riêng để lên đường nhập ngũ... Sau hai tháng huấn luyện, người lính trẻ nhận lệnh lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Vừa tròn 17 tuổi, chàng trai Trần Trọng Thành gác lại những niềm riêng để lên đường nhập ngũ vào Quân khu Hữu Ngạn 270. Sau hai tháng huấn luyện tại sân bay Nam Định, người lính trẻ nhận lệnh lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với vị trí pháo thủ số 2 của khẩu đội pháo cao xạ 37mm, ông cùng đồng đội đã trải qua những giây phút sinh tử trên Đồi A1 - “mắt xích” quan trọng và cũng là nơi diễn ra những trận đánh đẫm máu nhất. Ông kể trong sự xúc động: “Hồi đó, đơn vị tôi có 12 anh em bám trụ tại Đồi A1. Bom cày, đạn xới, đất đá lẫn lộn với máu của đồng đội. Có những đêm mưa rét căm căm, bụng đói cồn cào nhưng tay vẫn không rời mâm pháo. Chúng tôi chiến đấu không chỉ bằng vũ khí, mà bằng niềm tin sắt đá vào ngày độc lập”.

qoute-tran-nhat-tan.png

Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Thành tiếp tục được điều về tuyến lửa Vĩnh Linh, bám trụ vùng biên suốt từ 1954 - 1960. Giữa những ngày đầy bom đạn ấy, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. “Tiểu đội tôi lúc đó có 4 người được kết nạp. Không có hoa tươi, không có tiệc mừng, chỉ có lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Bác Hồ, mọi thứ rất bình dị nhưng vô cùng trang nghiêm và đầy niềm tự hào. Khi giơ tay thề dưới cờ, tôi tự hứa với lòng mình: Là người Công giáo, tôi thờ Chúa; là người Việt Nam, tôi phải tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Hai lý tưởng ấy cùng soi sáng cho nhau” - ông Thành nhớ lại.

tit-phu-2-dongf-5.png

Năm 1960, ông Thành phục viên trở về quê hương Xuân Lộc. Với tư chất của một người lính được rèn luyện trong kỷ luật quân đội, ông nhanh chóng tham gia vào công tác địa phương. Từ năm 1961 đến 1973, ông đảm nhiệm các cương vị từ cán bộ Đoàn Thanh niên đến Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Hợp tác xã Xuân Hòa.

bqbht_br_img-7053.jpg
Sự tận tâm, nhiệt tình của ông Thành khiến nhiều người nể phục.

Trong bối cảnh Xuân Lộc còn nghèo, sản xuất nông nghiệp nặng tập quán cũ, vùng giáo còn nhiều rào cản, ông kiên trì vận động bà con đưa cơ chế “3 khoán” vào sản xuất, tổ chức lại các khâu từ làm đất, gieo cấy đến thu hoạch; từng bước thay đổi tư duy canh tác, nâng cao năng suất lao động. Đây được xem là một bước đi đột phá, làm thay đổi hẳn tư duy canh tác cũ.

Ông trực tiếp xuống đồng cùng bà con, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy mới. Nhờ đó, đời sống của người dân dần được cải thiện.

bqbht_br_img-7084.jpg
Ông Thành thường xuyên chia sẻ, trao đổi với cán bộ, người dân địa phương về những công việc chung.

Dấu ấn đậm nét nhất của ông trong giai đoạn này chính là việc vận động mở đường giao thông. Ông đã cùng bà con "ăn cơm nắm, vác vai cày", tay cuốc, tay ven mở tuyến đường nối liền thôn Văn Thịnh với xã Quang Lộc cũ. Con đường ấy không chỉ mở ra lối đi, mà còn mở ra cái nhìn mới của bà con giáo dân về người cán bộ Đảng: Nhiệt huyết, công tâm và luôn lo cho cái lợi của dân.

bqbht_br_img-7069.jpg
Những đóng góp tích cực trong công tác xã hội của ông Thành đã nhận được sự tin yêu của người dân và chính quyền địa phương.

"Trong những năm tháng gian khó nhất của thôn, ông Thành chính là "ngọn cờ đầu" khai thông tư duy cho đội ngũ đảng viên và bà con giáo dân."

Ông Trần Quốc Tạo, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc, đảng viên thôn Văn Thịnh chia sẻ: "Trong những năm tháng gian khó nhất của thôn, ông Thành chính là "ngọn cờ đầu" khai thông tư duy cho đội ngũ đảng viên và bà con giáo dân. Sự quyết đoán nhưng đầy tình nghĩa của ông đã hóa giải những định kiến cũ kỹ, biến sự hoài nghi thành niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhìn những con đường, những cánh đồng Xuân Lộc hôm nay, chúng tôi luôn nhắc nhở thế hệ sau về dấu chân bền bỉ và cái tâm trong sáng của người Bí thư hết lòng vì dân ấy”.

Suốt hành trình dài từ năm 1974 đến 2003, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Chủ tịch Hội Nông dân, Ủy viên UBND xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ Bình Mỹ... Ở bất cứ cương vị nào, ông cũng giữ vững nguyên tắc: Sâu sát cơ sở, lấy dân làm gốc. Đặc biệt, khi làm Bí thư Chi bộ ghép 4 thôn, ông đã khéo léo xử lý các mối quan hệ tôn giáo - chính trị, duy trì sự đoàn kết gắn bó, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự.

tit-phu-2-dongf-6.png

Đối với một vùng giáo toàn tòng, vai trò của người đảng viên gốc giáo như ông Thành là vô cùng đặc biệt. Ông hiểu sâu sắc rằng, để củng cố hệ thống chính trị cơ sở, không gì hiệu quả bằng sự gương mẫu của chính người đảng viên. Trong suốt 6 năm đảm nhiệm vai trò Thư ký Ban Hành giáo, ông Thành đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh “cầu nối”. Ông thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các linh mục, chức sắc, chức việc để tìm tiếng nói chung trong triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Sự chân thành, mực thước và hiểu biết của ông đã chinh phục được các vị linh mục, giúp các phong trào thi đua yêu nước tại giáo xứ luôn diễn ra sôi nổi.

Trong suốt quãng thời gian tham gia công tác xã hội, ông Thành chính là "ngọn cờ đầu" khai thông tư duy cho đội ngũ đảng viên và bà con giáo dân.

Trong suốt quãng thời gian tham gia công tác xã hội, ông Thành chính là "ngọn cờ đầu" khai thông tư duy cho đội ngũ đảng viên và bà con giáo dân.

Người dân vẫn nhắc mãi hình ảnh Bí thư chi bộ tuổi đã cao nhưng vẫn không nề hà, trích từng đồng phụ cấp ít ỏi để mua quà thăm hỏi bà con ốm đau, hoạn nạn.

Ông luôn tâm niệm: “Người Công giáo tốt trước hết phải là một công dân tốt”. Khi công cuộc xây dựng NTM được triển khai tại Xuân Lộc, ông đã trăn trở rất nhiều về việc mở rộng đường làng ngõ xóm. Không nói suông, ông và gia đình đã tiên phong hiến 500m² đất để làm gương.

Thấy người cán bộ “miệng nói, tay làm”, hàng chục hộ dân khác cũng tự nguyện phá dỡ bờ rào, hiến đất mở đường. Người dân vẫn nhắc mãi hình ảnh Bí thư chi bộ tuổi đã cao nhưng vẫn không nề hà, trích từng đồng phụ cấp ít ỏi để mua quà thăm hỏi bà con ốm đau, hoạn nạn. Những buổi tối, ông kiên trì đến từng gia đình vận động cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên. Với ông, mỗi khu vườn sạch, mỗi nếp nhà ấm chính là một minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

bqbht_br_img-6988.jpg
Với ông Thành, "Đạo" và "Đời" là hai lý tưởng cùng soi sáng cho nhau.

Ở tuổi 90, dù đã được nghỉ ngơi theo chế độ từ năm 2010 nhưng ông Thành chưa bao giờ thôi lo toan cho việc chung. Ông vẫn đều đặn tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ, đóng góp những ý kiến sắc sảo, trách nhiệm cho công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Ông Hoàng Văn Báu - Bí thư Chi bộ Bình Mỹ (Chi bộ ghép: Văn Thịnh, Mỹ Yên, Đồng Yên, Mỹ Yên) bày tỏ: “Với chúng tôi, ông Thành không chỉ là người tiền nhiệm, mà là một pho sử sống, một điểm tựa tinh thần. Ông dạy chúng tôi rằng, trong vùng giáo, muốn làm được việc thì trước hết phải làm cho dân tin, dân mến. Sự công tâm, liêm khiết của ông chính là ‘thanh nam châm’ hút mọi nguồn lực trong dân. Mỗi khi chi bộ có việc khó, chúng tôi lại tìm đến ông để xin ý kiến, và bao giờ ông cũng đưa ra những lời khuyên thấu tình đạt lý”.

bqbht_br_img-6997.jpg
bqbht_br_img-6981.jpg
bqbht_br_img-7019.jpg
Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất... là những kết tinh của một đời phấn đấu.

Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ông Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc và nhiều bằng khen, giấy khen cao quý khác. Nhưng khi hỏi về điều khiến ông tự hào nhất, ông chỉ lặng lẽ chỉ tay lên tấm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng treo trang trọng trên tường. Với ông, đó là kết tinh của một đời phấn đấu, là danh dự cao quý nhất.

phuong-tran-phu-qoute-1.jpg

“Đồng chí Trần Trọng Thành là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ đảng viên đi trước: Kiên trung trong chiến đấu, mẫu mực trong đời thường. Đồng chí là "hạt nhân" đoàn kết, giúp Đảng bộ xã Xuân Lộc luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với đồng bào giáo dân. Đây chính là tấm gương sáng để chúng tôi giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ đảng viên trẻ hôm nay” - bà Bùi Thị Kiều Nhi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc nhận định.

Cuộc sống gia đình ông Thành vẫn bình dị như chính con người ông. Tám người con của ông bà đều đã trưởng thành. Với 59 người cháu, chắt, gia đình ông là một hình mẫu về sự gia giáo, hiếu thảo và hạnh phúc. Nhìn lại hành trình 90 năm cuộc đời và 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Thành nở nụ cười hiền hậu với ánh mắt đầy tự hào.

bqbht_br_img-8719.jpg
bqbht_br_img-8718.jpg
Với ông Thành, 90 năm cuộc đời và 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một hành trình đáng tự hào.

Câu chuyện của ông Trần Trọng Thành tại vùng giáo Xuân Lộc không chỉ là chuyện về một cá nhân, mà là biểu tượng cho sức sống của Đảng trong lòng Nhân dân. Ông như một hạt giống đỏ được gieo xuống vùng đất Công giáo, qua bao thăng trầm đã bám rễ sâu vào lòng đất, tỏa bóng mát cho đời. Hình ảnh người đảng viên lão thành ấy chính là minh chứng sống động nhất cho chân lý: Khi lý tưởng cách mạng hòa quyện cùng đức tin chân chính và lòng yêu nước nồng nàn, nó sẽ tạo nên một sức mạnh vô địch - sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chia tay ông, chúng tôi ra về khi tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang hòa cùng ánh hoàng hôn trên những cánh đồng đang vào vụ mới. Xuân Lộc hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày và trong sự khởi sắc ấy, có một phần đóng góp lặng lẽ nhưng bền bỉ của người đảng viên gốc giáo Trần Trọng Thành - người cả đời gieo những mầm thiện, niềm tin cho quê hương.

Video: Bí thư Chi bộ Bình Mỹ nhận xét về đảng viên Trần Trọng Thành.

BÀI & ẢNH: THU HÀ - VĂN CHUNG

THIẾT KẾ: CÔNG NGỌC

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!