105 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, sức khỏe có thể yếu đi nhưng niềm tin, lý tưởng của đảng viên Nguyễn Văn Bảy (SN 1920, thôn Trung Long, xã Nam Điền, Thạch Hà) với Đảng vẫn luôn vững bền, chan chứa. Cụ Bảy trở thành “cây đại thụ” tỏa bóng mát cho con cháu và các thế hệ đảng viên tiếp bước, noi theo.
VỮNG NIỀM TIN, BỀN Ý CHÍ
Những ngày đón xuân Ất Tỵ 2025, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, chúng tôi may mắn được gặp gỡ và trò chuyện với đảng viên Nguyễn Văn Bảy. Cụ Bảy là đảng viên đầu tiên của xã Nam Điền được đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Trong câu chuyện kể của mình, dẫu ký ức lúc nhớ lúc quên nhưng khi nhắc đến Đảng, đến những năm tháng chiến đấu, cống hiến cho cách mạng, niềm tin, niềm tự hào lại dâng trào trong cụ.
Cụ Bảy nhớ lại: “Sau cao trào 1930-1931, phong trào cách mạng của Nhân dân tỉnh nhà phát triển mạnh vào những năm 1937-1938. Thời điểm đó, mới 17 tuổi, tôi đã tình nguyện vào lực lượng tham gia đào hào, thông hầm và làm cách mạng ở Hương Khê”.
Từ những ngày đầu tham gia cách mạng, chàng thanh niên Nguyễn Văn Bảy đã thấm nhuần lý tưởng cao cả và cũng từ đó, quyết tâm đi theo lý tưởng của Đảng. Sau những năm tháng tham gia cách mạng ở Hương Khê, từ năm 1945-1954, cụ Bảy hành quân ra Bắc và tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến chống Pháp với vai trò chiến sĩ vệ quốc quân, sau này tham gia Đại đội Hồng Sơn, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 57, Sư đoàn 304. Cũng trong quãng thời gian này, với nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ, cụ Bảy được tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong dòng ký ức chắp vá, cụ Bảy bồi hồi: “Tháng 10/1946, khi đang tham gia cách mạng, tôi được tổ chức kết nạp Đảng. Ngày đó, lễ kết nạp giản đơn nhưng đầy xúc động. Trước Đảng kỳ, đặt tay lên tim mình, tôi đã thề sẽ luôn kiên trung một lòng với Đảng, với dân”.
Mang theo lời thề với Đảng, trái tim người cộng sản cùng nhiệt huyết của người trẻ, chàng thanh niên Nguyễn Văn Bảy lúc bấy giờ đã xông pha khắp nhiều chiến tuyến, góp sức cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu. Tháng 5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi, bao máu, mồ hôi gửi lại đất Bắc, cụ Bảy phục viên trở về địa phương, tiếp tục tham gia cống hiến cho tổ chức.
Từ năm 1957-1976, cụ Bảy tham gia giữ nhiều chức vụ ở địa phương, từ công an viên, thôn đội trưởng đến chủ nhiệm HTX nông nghiệp, phó chủ tịch UBND xã, phó bí thư thường trực đảng ủy xã… Trong đó, từ năm 1959-1963, 1965-1967, cụ Bảy là Bí thư Đảng ủy xã Thạch Điền (nay là xã Nam Điền).
Thạch Điền ngày đó là điểm giao thông huyết mạch, nơi tập kết hàng hóa vận tải qua các tuyến đường để phục vụ miền Nam. Bởi vậy, những năm tháng đó, địa phương là trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Đảng bộ Thạch Điền thực hiện song song 2 nhiệm vụ: sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chỗ, duy trì sản xuất, đảm bảo tự cung tự cấp đủ lương thực và hoàn thành nghĩa vụ lương thực, thực phẩm cho Nhà nước.
Tham gia công tác ở địa phương trong những năm tháng vừa kháng chiến vừa kiến quốc, với vai trò là cán bộ xã, cụ Bảy vừa đi đầu nêu gương, vừa tuyên truyền, khuyến khích người dân thi đua lao động, sản xuất phục vụ tiền tuyến vừa vận động thanh niên tham gia tuyển quân vào chiến trường. Không thể nhớ rõ những khó khăn, vất vả, gian khổ đã qua, cũng không muốn nhắc nhiều về những vất vả đó, cụ Bảy bộc bạch: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền”. Lời Bác Hồ đã dạy. Chí bền, lòng vững mọi việc khó hóa dễ. Những đóng góp của tôi có là sá chi với niềm vinh quang được sống bình yên, hạnh phúc dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc”.
GIỮ GÌN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO MUÔN ĐỜI SAU
17 năm tham gia cách mạng, 22 năm cống hiến vì tổ chức, địa phương, cụ Nguyễn Văn Bảy luôn tâm huyết trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà không màng danh lợi cho bản thân. Cụ Bảy đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy hiệu Đảng từ 30-80 năm tuổi Đảng; được BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng chứng nhận người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tháng 11/2024)…
Cụ Bảy đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy hiệu Đảng từ 30-80 năm tuổi Đảng; được BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng chứng nhận người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tháng 11/2024)…
Trong ngôi nhà nhỏ giản dị ở thôn Trung Long, người đảng viên 80 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã vẫn luôn giữ nền nếp xưa để răn dạy con cháu “đói cho sạch, rách cho thơm” và luôn giữ đạo đức làm đầu.
Ông Nguyễn Quốc Lục - con trai cụ Bảy chia sẻ: “Năm 1950, bố mẹ tôi nên duyên chồng vợ và lần lượt sinh ra 9 người con. Những năm tháng đói khổ, vất vả, bố là cán bộ, có thời điểm phụ trách tài mậu (công tác tài chính - P.V), thế nhưng, không bao giờ bố tơ màng đến một chút dù nhỏ của tổ chức mang về cho gia đình, thậm chí gia đình còn phải nêu gương đóng góp công của nhiều hơn. Một đời người liêm chính của bố là bài học răn dạy các thế hệ con cháu”.
Cũng theo ông Lục, ngày trước, bố mải miết theo việc tổ chức, gánh nặng đặt lên vai mẹ nhiều hơn. Nhà đông miệng ăn, để con có cái ăn, ngoài thời gian ban ngày, từ đêm đến sáng cứ theo con trăng, bố mẹ lại khai khẩn đất hoang trồng thêm khoai sắn. Có những thời điểm không đủ ăn, không đủ mặc, thế nhưng, những khó khăn đó cũng rèn giũa tính cách các con. Thương bố mẹ vất vả, 9 chị em trong nhà ai cũng đều bảo ban nhau phụ việc nhà, làm việc đồng, thậm chí nhường nhau đi học.
Từ sự răn dạy của cha mẹ và nếp sống gia đình, được bồi đắp lý tưởng cách mạng, đến nay, những người con, người cháu của cụ Bảy đều trưởng thành và luôn nỗ lực đóng góp những điều có ích cho cộng đồng, xã hội. Trong số con, cháu của đại gia đình cụ có 10 người là đảng viên.
Cụ Bảy nay tuổi cao, sức yếu, đôi tai nghe không còn rõ nhưng đôi mắt vẫn hãy tinh anh. Ở tuổi 105, không cần đeo kính, cụ vẫn miệt mài nghiền ngẫm từng trang sách, trang báo để nắm bắt tình hình thời sự và biết thêm về những đổi thay của quê hương, đất nước.
Đến thăm, chúc Tết cụ Bảy nhân ngày lễ lớn của Đảng, đồng chí Nguyễn Viết Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Điền chia sẻ: “Dẫu tuổi đã cao nhưng chưa lúc nào cụ Bảy ngừng dõi theo tình hình chính trị và những đổi thay trong tỉnh, trong nước và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho tổ chức đảng. Trong rất nhiều lời dặn của cụ, cụ nhắc đi nhắc lại nhiều về việc gìn giữ đạo đức cách mạng. Những bài học kinh nghiệm của cụ trong quá trình công tác, những lời răn dạy của cụ là bài học để anh em cán bộ trẻ chúng tôi học tập. Cụ Bảy thực sự là vốn quý, “cây đại thụ” của Đảng bộ Nam Điền đang mỗi ngày tỏa bóng mát cho thế hệ sau, là tấm gương người đảng viên kiên trung, mẫu mực để mỗi người học hỏi, noi theo!”.
Hành trình người đảng viên 80 năm tuổi Đảng vẫn đang được viết tiếp bằng chính tấm gương mẫu mực và những lời căn dặn sâu sắc. Trò chuyện với cụ Bảy, khi nhắc đến lời nhắn gửi tới thế hệ trẻ, cụ tâm huyết: “Gốc có vững, cây mới bền. Đảng muốn mạnh thì mỗi đảng viên phải mạnh, mà nhất là đảng viên trẻ. Hãy không ngừng học hỏi, rèn giũa đạo đức cách mạng, hãy không ngừng hy sinh và phấn đấu. Có như vậy, Đảng mới càng lớn mạnh, lãnh đạo đất nước ta đi lên, mang đến cuộc sống hòa bình, ấm no”.
BÀI, ẢNH: THU HÀ
THIẾT KẾ: THANH HÀ