Mạch nguồn truyền thống trên quê hương Xô-viết

(Baohatinh.vn) - Trải qua hàng trăm năm phát triển, truyền thống văn hóa, cách mạng của vùng đất Thiên Lộc - Can Lộc (Hà Tĩnh) như mạch nguồn chảy mãi, tiếp thêm động lực để người dân quê hương Xô-viết ra sức thi đua, lập nhiều thành tích mới.

Trên mảnh đất này, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ cách mạng như: Bến đò Thượng Trụ, cầu Hạ Vàng (xã Thiên Lộc); cầu Nghèn, nền Huyện đường, sân vận động huyện (thị trấn Nghèn)… Đây là nơi diễn ra các cuộc tập hợp lực lượng, để rồi dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Can Lộc đã vùng lên đấu tranh, làm nên cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh quật cường.

bqbht_br_13.jpg
Bến đò Thượng Trụ (thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc) trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trở lại Bến đò Thượng Trụ (thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc) - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh vào tháng 3/1930, ngắm nhìn kiến trúc của di tích, tôi như nghe tiếng trống năm 30 của phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh vọng về, như thấy được niềm phấn khởi, tự hào của người dân Thiên Lộc nói riêng và Hà Tĩnh nói chung về bước ngoặt của Đảng bộ tỉnh. Dưới ngọn cờ hồng ấy, bao lớp người đã không tiếc máu xương, xả thân vì cách mạng để đổi lấy sự bình yên, no ấm hôm nay.

Ông Đặng Phúc Lai - Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết cho biết: “Năm 2008, thôn Đoàn Kết chúng tôi được thành lập trên vùng đất là cánh đồng lau sậy giữa sông Nghèn - nơi có bến đò lịch sử này. Khó khăn trăm bề, nhưng niềm tự hào, tinh thần đoàn kết đã cho chúng tôi nguồn sức mạnh để cùng nhau vượt qua mọi thử thách, quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no. Cuối năm 2021, thôn đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đời sống của bà con cũng bước sang trang mới”.

Truyền thống cách mạng là nguồn sức mạnh lớn lao để Đảng bộ và Nhân dân Thiên Lộc quyết tâm phát huy nội lực trong xây dựng quê hương. Sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, các phong trào hiến đất, hiến tài sản, đóng góp công sức, tiền của để mở đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư mẫu không ngừng lan tỏa… Thiên Lộc đã trở thành xã đầu tiên của Can Lộc về đích xã NTM kiểu mẫu vào năm 2022 và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu thông minh.

14.jpg
Làng K130 hôm nay.

Tinh thần Xô-viết mãi là nguồn cảm hứng, động lực giúp Can Lộc đi lên trong hành trình xây dựng và phát triển. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Can Lộc “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “xe chưa qua, nhà không tiếc”. Chỉ trong một đêm, bà con làng Hạ Lội, xã Tiến Lộc cũ (nay là thị trấn Nghèn) đã tự nguyện tháo dỡ 130 ngôi nhà để lát đường cho đoàn xe vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam, viết nên câu chuyện huyền thoại về Làng K130. Và hôm nay, tinh thần ấy lại được phát huy trong các phong trào xây dựng quê hương. Đó là sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận của Nhân dân trong chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, là phong trào hiến đất mở đường, huy động nguồn lực, sức người, sức của để xây dựng các công trình, làm nên diện mạo đô thị văn minh tràn đầy sức sống.

Ông Đặng Văn Kỳ - Bí thư Đảng bộ thị trấn Nghèn chia sẻ: “Mùa xuân này, chúng tôi đã đón nhận niềm vui lớn, sau nhiều cố gắng, thị trấn Nghèn đã được công nhận đô thị loại 4. Càng vinh dự, tự hào khi thị trấn Nghèn bước vào hành trình mới đúng vào thời điểm thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 95 năm Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-2025)”.

15.jpg
Người dân Can Lộc đồng sức, đồng lòng xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Lịch sử và văn hóa như một dòng sông chở nặng phù sa theo tháng năm bồi đắp nên khí chất con người Can Lộc. Từ thuở dựng nước, mảnh đất này là mạch nguồn của những tấm lòng ái quốc ưu dân như: Đặng Tất, Đặng Dung mài gươm rửa hận, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp giúp Quang Trung thống nhất giang sơn, ông nghè Ngô Đức Kế dấn thân chốn lao tù mưu phục quốc…

Nơi đây cũng đã sản sinh, nuôi dưỡng những người làm rạng danh quê hương, đất nước như: Thám hoa Đặng Bá Tĩnh, Đình nguyên Thám hoa Phan Kính, Thám hoa - Danh sư Nguyễn Huy Oánh, Tiến sĩ Dương Trí Trạch, Hà Công Trình, Hà Tôn Mục, Vũ Diệm… Truyền thống học hành khoa bảng ấy còn được lưu truyền với câu phương ngôn “Bút Cấm Chỉ, sỹ Thiên Lộc”...

bqbht_br_12.jpg
Xuân về trên vùng quê di sản Trường Lưu.

Ông Võ Xuân Linh - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc chia sẻ: Theo dòng chảy thời gian, truyền thống văn hóa, yêu nước của người dân Can Lộc được trao truyền qua các thế hệ, góp phần tạo nên một hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hết sức phong phú, đa dạng. Các giá trị truyền thống ấy luôn được con cháu gìn giữ, trở thành hồn cốt, bản sắc văn hóa, trở thành sức mạnh nội sinh để Đảng bộ và Nhân dân Can Lộc ra sức thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh”.

Đến nay, toàn huyện có 1/16 xã NTM kiểu mẫu, 7/16 xã NTM nâng cao; có 121/159 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, đạt 76,1% và có 996 mô hình, trong đó có 64 mô hình lớn, 126 mô hình vừa và 818 mô hình nhỏ. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, gia tăng giá trị sản phẩm. Toàn huyện có 27 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, 26 sản phẩm đạt 3 sao.

bqbht_br_11.jpg
Thị trấn Nghèn đã được công nhận đô thị loại 4.

Hướng tới kỷ niệm 555 năm thành lập huyện, Đảng bộ và Nhân dân Can Lộc đang ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trước mắt là tập trung xây dựng, hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Truyền thống quê hương cách mạng tiếp tục là hành trang, động lực để các tầng lớp nhân dân Can Lộc ra sức thi đua lập những thành tựu mới, dệt nên bức tranh tươi sáng trên quê hương Xô-viết anh hùng.

Đọc thêm

Khi trong tim rực thắm màu cờ

Khi trong tim rực thắm màu cờ

Tết Độc lập - mỗi nhịp tim như thể đều ngân theo sắc cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng là sắc màu của lịch sử, là ngọn lửa thắp lên niềm tin, khát vọng cho bao thế hệ con cháu Lạc Hồng.
Lãnh đạo tỉnh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh

Lãnh đạo tỉnh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 28/8, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc, Hà Tĩnh sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc, Hà Tĩnh sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

73/73 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, khơi dậy tinh thần phấn khởi, khí thế mới trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, mở ra giai đoạn phát triển mới, khẳng định khát vọng và quyết tâm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.
Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp của Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân.
Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.
Rầm rập triệu bước chân

Rầm rập triệu bước chân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.
Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Trong dòng chảy sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí tiên phong khi trở thành một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngọn cờ đầu cách mạng đang soi rọi để Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống, dựng xây quê hương mạnh giàu.