Lái xe bị... “che mắt”!

Suốt 30 km đường đèo dốc quanh co và khúc cua “tay áo” liên tiếp trên Quốc lộ 8A từ thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) dẫn lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chỉ có 3 chiếc gương cầu lồi được lắp bên đường để tăng tầm nhìn cho người lái xe, nhưng chiếc gương nào cũng bị vô hiệu hóa do những kẻ thiếu ý thức làm hỏng...

Chiếc thì vỡ kính...
Chiếc thì vỡ kính...

Những kẻ thiếu ý thức còn đặt những tảng đá lớn ra giữa đi, nhất là tại các khúc cua, khiến nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Việc đập phá gương cầu lồi - “đôi mắt” của cánh tài xế khi lái xe qua những đoạn đường đèo dốc, quanh co, đã phạm tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng an ninh quốc gia quy định tại điều 231- Bộ luật hình sự, gián tiếp khiến cho người và phương tiện tham gia giao thông khi qua các khúc cua không nhìn thấy nhau rất dễ xảy ra tai nạn.

... chiếc thì biến dạng
... chiếc thì biến dạng

Thiết nghĩ, với tầm quan trọng là tuyến giao thông huyết mạch trong thông thương quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, nhất là khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo…, cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, khảo sát những đoạn đường tiềm ẩn nguy hiểm trên Quốc lộ 8A, cũng như cho thay thế, lắp đặt thêm gương cầu lồi tại các khúc cua, nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là việc trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast