(Baohatinh.vn) - Trước sự chứng kiến của Công an xã Kỳ Thượng, chị Lê Thị Yên ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chuyển trả 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm.
Chị Lê Thị Yên (đứng giữa) đã trả lại 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm.
Ngày 8/2, Công an xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) tiếp nhận thông tin từ chị Lê Thị Yên về việc ngày 7/2, số tài khoản ngân hàng Vietcombank của chị nhận được số tiền 30 triệu do người khác chuyển nhầm, nhưng không rõ nội dung, mục đích.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Thượng tiến hành xác minh và xác định được số tài khoản chuyển nhầm là của chị Nguyễn Thị Trâm ở thành phố Hà Tĩnh nên đã tiến hành làm các thủ tục hỗ trợ cần thiết.
Sau khi cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan, đến ngày 20/2, trước sự chứng kiến của cán bộ công an, chị Yên đã chuyển trả toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm lại cho chị Trâm.
Năm học mới đã đến, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh đã tích cực chuẩn bị, giúp đỡ các em học sinh khó khăn trên hai tuyến biên giới tiếp tục giấc mơ đến trường.
Hơn 15 năm nuôi chồng mù lòa nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1963, thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn tần tảo, chịu khó vươn lên thoát nghèo bền vững.
Biết được hoàn cảnh éo le của em Trần Thị Quyên (SN 2006, trú xã Hương Vĩnh, Hương Khê) từ một chương trình phát sóng trên Báo Hà Tĩnh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) và các mạnh thường quân đã có những sự quan tâm, giúp đỡ khi em vừa đặt chân đến trường.
Chương trình "Chuyến xe 0 đồng" là hoạt động thiện nguyện thường niên của Công ty TNHH Châu Tịnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhằm động viên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhập học tại Hà Nội.
Bằng những chương trình hỗ trợ thiết thực, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh đã giúp hàng nghìn hội viên có cuộc sống ổn định, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Nhiều người dân đã vô tư đỗ xe giữa lòng đường trước khu vực chợ xã Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) gây nên tình trạng ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ban Vận động Quỹ vì người nghèo Hà Tĩnh đã kêu gọi các tập thể, cá nhân quyên góp xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo ở Hương Sơn, Cẩm Xuyên vươn lên trong cuộc sống.
Chuyến ra thăm Lăng Bác là phần thưởng quý nhằm động viên các em đạt thành tích tốt trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh triển khai thực hiện.
Công ty TNHH Châu Tịnh (thôn 6, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) bố trí 3 xe giường nằm với tổng số 120 vé miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo Hà Tĩnh lên đường nhập học vào ngày 2/9.
Với số điểm 23,59, em Trần Thị Quyên (Hương Khê, Hà Tĩnh) trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) nhưng em có thể phải ngậm ngùi gác lại giấc mơ giảng đường bởi hoàn cảnh quá éo le.
Việc đóng cọc nuôi hàu trái phép trên sông Rác đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khiến lòng sông bị thu hẹp, ảnh hưởng đến dòng chảy và quá trình di chuyển của tàu thuyền.
Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với huyện Hương Sơn vừa trao tặng 45 con dê giống sinh sản cho 15 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện vừa trao 7 mô hình sinh kế - bò sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác giảm nghèo ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đạt được những kết quả tích cực.
Chồng mất vì đột tử, con mất vì đuối nước, chị Trần Thị Quyên (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng người con bị bệnh tim bẩm sinh luôn thầm mong có một phép màu giúp cuộc sống bớt cơ cực.
Những phần quà là nguồn chia sẻ, động viên quý giá đối với các sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các địa phương của Hà Tĩnh trước thềm năm học mới.
Mỗi suất học bổng có trị giá 9 triệu đồng/năm học là nguồn động lực giúp 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.