Sớm có phương án xử lý đất dôi dư sau tích tụ ruộng đất ở Vượng Lộc

(Baohatinh.vn) - Sau tích tụ ruộng đất, hàng chục ngàn m3 đất dôi dư đang tồn đọng trên các cánh đồng tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về tập trung chuyển đổi đất nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, xã Vượng Lộc đã triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện.

dat c.jpg
Các cồn đất dôi dư nằm trên các cánh đồng ở xã Vượng Lộc sau tích tụ ruộng đất.

Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được trên 144 ha đất tại 8 thôn, giảm số thửa từ 2.166 xuống chỉ còn 93 thửa, tạo nhiều thuận lợi cho việc ứng dụng cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong quá trình thực hiện tích tụ, các thửa ruộng cao cưỡng (nhất là ruộng màu) và các bờ vùng, bờ thửa đã được máy móc san lấp, ủi bằng, hạ thấp độ cao để tiện lợi trong sản xuất. Các thửa ruộng ở vùng thấp trũng cũng đang được cải tạo, nâng độ cao để canh tác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình này lại gây nên tình trạng dôi dư hàng nghìn mét khối đất, tạo thành nhiều ụ đất trên đồng ruộng, gây cản trở không nhỏ cho quá trình sản xuất.

Ông Phan Thông – Trưởng thôn Hồng Vượng chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, toàn thôn đã vào cuộc một cách tích cực trong phá bỏ bờ thửa, tích tụ ruộng đất. Sau tích tụ, ruộng đồng rộng hơn, giảm bớt ô thửa nên rất thuận lợi cho việc gieo cấy và thu hoạch. Tuy nhiên, hiện nay, sau tích tụ, trên các cánh đồng đang tồn dư khoảng 4000 m3 đất, ít nhiều cản trở sản xuất và là nơi trú ngụ của các loại chuột bọ phá hại mùa màng. Bà con trong thôn đều mong muốn, các cấp, các ngành sớm có phương án xử lý phù hợp".

đat b.jpg
Người dân thôn Hồng Vượng mong muốn các cấp sớm cho chủ trương giải phóng số đất dôi dư để tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất.

Không chỉ ở Hồng Vượng mà tình trạng dôi dư đất sau tích tụ cũng đang diễn ra tại các thôn khác ở xã Vượng Lộc như: Làng Lau, Làng Mới, Thái Hòa, Đông Mỹ... Trước đây, một phần đất được bà con sử dụng để đắp vườn, đổ nền hoặc đắp lề đường, sân hội quán nhưng hiện nay không có nhu cầu nữa nên đất thừa ra rất lớn trên ruộng. Ước tính, toàn xã Vượng Lộc có khoảng hàng chục ngàn m3 đất bị dôi dư trên các cánh đồng sau tích tụ ruộng đất.

dat a.jpg
Những ụ đất dôi dư đang cản trở quá trình sản xuất của bà con.

Ông Đào Sỹ Đường - Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc cho biết: "Việc đất dôi dư trên các cánh đồng không chỉ chiếm diện tích đất sản xuất của bà con, gây cản trở sản xuất mà đây còn là nơi trú ngụ cho chuột bọ để phá hại cây trồng. Chính vì vậy, bà con nhân dân hiện nay rất mong muốn được giải phóng các diện tích đất dôi dư này. Xã cũng đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri nên rất mong huyện, tỉnh cho chủ trương, định hướng để xử lý sớm số đất dôi dư này”.

Video: Đất dôi dư sau tích tụ đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.