Nghị lực thoát nghèo của người phụ nữ hơn 15 năm nuôi chồng mù lòa

(Baohatinh.vn) - Hơn 15 năm nuôi chồng mù lòa nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1963, thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn tần tảo, chịu khó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 1983, bà Nguyễn Thị Nguyệt xây dựng hạnh phúc gia đình với ông Lê Duy Lan (SN 1961). Ông Lan từng nhập ngũ tại Lữ đoàn Xe tăng 215 – Binh chủng Tăng thiết giáp ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Năm 1982, trong lúc làm nhiệm vụ, ông bị tai nạn lao động hỏng mắt trái. Với tình yêu cùng với sự cảm thông, bà vẫn quyết định về chung sống với ông trong căn nhà nhỏ.

2.jpg
Vợ chồng bà Nguyệt chia sẻ với cán bộ xã về những ngày khốn khó

Bà Lan trước đây làm nghề giáo viên mầm non, nhưng do ốm đau, sức khỏe yếu đành phải nghỉ dạy. Với mấy sào ruộng, ông bà sớm hôm cày cuốc để trang trải cuộc sống gia đình.

Năm 2009, con mắt còn lại của ông Lan không còn nhìn thấy. Từ đó, một mình bà phải gánh vác lo toan công việc gia đình. Cuộc sống lại càng khó khăn hơn khi 4 đứa con lần lượt chào đời, đói nghèo đeo bám quanh năm...

“Trước đây, ông Lan còn làm được nhiều việc, nhưng sau khi mù cả hai mắt thì một mình tôi gánh vác cả. Tôi vừa phục vụ sinh hoạt ăn uống cho chồng vừa lao động để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Bởi vậy, những tháng ngày qua, tôi luôn nỗ lực hết mình để lo cho cuộc sống gia đình” – bà Nguyệt chia sẻ.

4.jpg
Buổi sáng hàng ngày bà Nguyệt ra ao cho cá ăn

Năm 2010, bà quyết định xây dựng mô hình chăn nuôi, đào ao thả cá. Với diện tích 2 ha, một phần diện tích, bà đào ao thả hàng tạ các giống cá truyền thống như: trắm, mè, chép… Diện tích còn lại, hàng năm, bà trồng 2 sào lúa và nuôi hàng chục con gà để cải thiện cuộc sống gia đình…

Hằng ngày, bà phải dậy sớm lo cơm nước chu tất cho gia đình. Sau đó, ra ao cho cá ăn, chăm sóc đàn gà. Có năm, đàn gà bị dịch bệnh chết gần hết khiến bà mất ăn, mất ngủ vì đây là một trong những nguồn thu nhập chính.

Năm 2015, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền các chương trình, chính sách hỗ trợ, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên. Qua đó, tôi mạnh dạn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện từ Chương trình MTQG xây dựng NTM để nuôi bò sinh sản. Từ đồng vốn vay, tôi đầu tư làm chuồng và mua 2 cặp bò giống về chăm sóc.

1.jpg
Chăn nuôi bò từ vốn vay phát huy hiệu quả

Bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: Trong quá trình chăn nuôi bò, tôi còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm. Thời gian đó, Hội Nông dân, Hội phụ nữ xã luôn đồng hành quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn về quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cho bò. Từ đó, những con bò khỏe mạnh, mỗi năm sinh sản 2 con bê, mang lại thu nhập cho gia đình.

Thực hiện tiểu dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, năm 2021, Ban xoá đói giảm nghèo của xã đã hỗ trợ gia đình bà 100 con gà và thức ăn xây dựng để phát triển kinh tế. Nhờ tần tảo, chịu khó, mô hình chăn nuôi gà phát triển tốt. Mỗi năm, bà bán 4 lứa gà, mỗi lứa gần trăm con, thu về hàng chục triệu đồng. Đến nay, tổng thu nhập từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá... mang về cho gia đình bà từ 100 – 120 triệu đồng/năm.

3.jpg
Đàn gà hàng trăm con mang lại thu nhập cho gia đình

Mặc dù chưa khá giả, nhưng trong thôn, trong xã kêu gọi đóng góp gì, gia đình ông bà đều hưởng ứng tích cực. Gần đây, thôn mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn, gia đình cũng đã hiến hàng trăm m2 đất vườn để tuyến đường khang trang, sạch đẹp hơn.

Từ hai bàn tay trắng, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã nhưng với nghị lực của bản thân, cùng đức tính cần cù, chăm chỉ, bà Nguyệt đã vươn lên thoát nghèo. Các con của ông bà cũng đã trưởng thành, lập gia đình, có việc làm ổn định, hiếu thuận. Tuy vậy, bà Nguyệt vẫn đang có ý định nhân đàn bò và gà lên để nâng cao thu nhập, vươn lên khá giả.

Trước đây, dù cuộc sống khó khăn, nhưng không vì thế mà bà Nguyệt trông chờ hay ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chịu khó vươn lên phát triển kinh tế từ chính sức lực của mình. Đây thực sự là tấm gương sáng về ý chí trong lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững của địa phương.

Bà Trần Thị Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ

Đọc thêm

Người nghèo Lộc Hà ấm áp trong vòng tay nhân ái

Người nghèo Lộc Hà ấm áp trong vòng tay nhân ái

Ngoài sự chăm lo của các cấp, các ngành thì các đối tượng yếu thế ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) còn luôn nhận được sự đùm bọc từ những tấm lòng nhân ái để vươn lên trong cuộc sống.
Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.