Nắp mương “bốc hơi”, tiềm ẩn nguy hiểm trên nhiều tuyến đường ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Dọc tuyến đường Hoa - Mỹ và đường ĐT 547 trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều nắp mương thoát nước đã “bốc hơi”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ghi nhận dọc tuyến đường Hoa - Mỹ đoạn qua thôn Thành Sơn (xã Xuân Thành) và thôn Hồng Mỹ (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân) có nhiều đoạn mương thoát nước không còn nắp đậy hoặc có nhưng đã hư hỏng.

2.jpg
Mương thoát nước trên đường Hoa - Mỹ mất nắp với chiều dài 4 -5m.

Để cảnh báo nguy hiểm, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến người đi đường, một số vị trí được người dân dùng thanh gỗ hoặc các vật dụng để che lấp.

Điều đáng nói, tuyến đường này không có hệ thống đèn điện chiếu sáng nên đi vào buổi tối rất nguy hiểm. Theo người dân, tình trạng nắp mương bị mất, hư hỏng đã xảy ra từ nhiều năm nay. Thời gian qua, đã có trường hợp người đi đường, gia súc bị ngã vào các miệng hố này.

34.jpg
z5799573479584_b1618221e216df75c46cad6c03d3e93b.jpg
z5799573471432_fd97ed857d9472a6704bc2edf0fa3582.jpg
Nắp mương bị mất vừa gây nguy hiểm cho người đi đường, vừa ảnh hưởng đến mỹ quan.

Anh Nguyễn Văn Đàn (xã Xuân Thành) cho biết: “Những nắp mương thoát nước này "biến mất" trong nhiều năm nay nhưng chưa được bổ sung, thay thế. Không chỉ nắp mương bị mất từng cái mà có những vị trí bị mất một đoạn dài. Người lớn thì không đáng lo ngại nhiều nhưng chúng tôi lo lắng sẽ nguy hiểm cho trẻ em. Hơn nữa đoạn đường này ban đêm không có điện cao áp chiếu sáng nên lại càng nguy hiểm, tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào”.

Tại tuyến đường ĐT 547 đoạn qua xã Cương Gián, ghi nhận hàng chục vị trí nắp mương thoát nước 2 bên đường cũng bị “bốc hơi” trong thời gian qua, đặc biệt là khu vực qua thôn Nam Mới. Theo người dân địa phương, tình trạng này đã xuất hiện từ lâu, song đến nay, chưa được xử lý.

Bà Nguyễn Thị Oanh (xã Cương Gián) bày tỏ: “Trong khu vực dân cư nhưng nhiều nắp mương bị mất, để lại những miệng hố sâu, không có gì che chắn, vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Chúng tôi mong tình trạng này sớm được khắc phục để người dân, trẻ em đi lại an toàn”.

1.jpg
Người dân dùng các vật dụng để cảnh báo nguy hiểm một đoạn mương trên đường ĐT 547 đoạn qua xã Cương Gián.

Được biết, thời gian qua, cử tri 2 xã Cương Gián, Xuân Thành đã kiến nghị vấn đề này tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, huyện, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng nắp mương bị mất, bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi lưu thông qua khu vực này.

Theo Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà, xã đã tiếp nhận ý kiến của cử tri phản ánh tình trạng nắp mương thoát nước 2 bên tuyến đường ĐT 547 bị mất. Tình trạng này diễn ra từ lâu, đơn vị quản lý cũng đã nhiều lần khắc phục nhưng “được chỗ này lại mất chỗ kia”. Chính quyền địa phương sẽ kiến nghị lên cấp trên và đơn vị quản lý sớm khắc phục, sửa chữa lắp đặt lại nắp mương bị mất, hư hỏng, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc cho người đi đường.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.