Từ khóa: "bản Rào Tre - Hương Khê"

35 kết quả

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 2): Bản làng vui có bước chân thầy cô

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 2): Bản làng vui có bước chân thầy cô

Khi con đường đến trường còn đẫm hơi sương, ngọn núi vẫn ẩn khuất trong màn mây mù dày đặc thì những người gieo chữ ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bắt đầu một ngày mới. Bước chân quen thuộc của thầy cô đã đến với bản làng, đánh thức con trẻ, thúc giục các em nhanh bước đến trường.
Chung tay đổi thay việc học của các em đồng bào dân tộc Chứt

Chung tay đổi thay việc học của các em đồng bào dân tộc Chứt

Sau khi có chủ trương thay đổi hình thức dạy học của học sinh đồng bào dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) từ học ghép sang học hòa nhập đã nảy sinh một số bất cập nên rất cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng để giúp các em từng bước hòa nhập với môi trường chung.
Bà con dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh mừng Tết Lấp lỗ

Bà con dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh mừng Tết Lấp lỗ

Tết Lấp lỗ của người dân tộc Chứt được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm với ý nghĩa “cắm lỗ, gieo hạt”, báo hiệu đã hoàn thành việc gieo, trỉa trên nương rẫy. Vào dịp này, người Chứt tổ chức ăn mừng, làm lễ cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng, bội thu...
Vui Tết Lấp lỗ cùng đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh

Vui Tết Lấp lỗ cùng đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh

Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt (Hương Khê - Hà Tĩnh) là dịp bà con cảm tạ đất trời, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người sức khỏe dồi dào, cuộc sống gia đình bình yên, no đủ, hạnh phúc.
Nữ “thủ lĩnh” ở bản Rào Tre

Nữ “thủ lĩnh” ở bản Rào Tre

Hồ Thị Kiên - người con của Bản Rào Tre, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được giao trọng trách trưởng bản khi mới 27 tuổi. Chị là nữ “thủ lĩnh” đầu tiên phá lệ làng, bởi trước đây, đảm nhiệm trọng trách này phải là những già làng uy tín, giỏi uống rượu…
Vui Tết Mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Chứt

Vui Tết Mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Chứt

Nhiều phần quà do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh gửi tới bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhân dịp Tết truyền thống Chăm Cha Bới (còn gọi Tết mừng cơm mới).
Bản Rào Tre rộn ràng mừng Tết Chăm Cha bới

Bản Rào Tre rộn ràng mừng Tết Chăm Cha bới

Các hoạt động vui chơi, làm thịt lợn, gói bánh chưng… được tổ chức giúp bà con dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đón tết Chăm Cha bới đầm ấm, vui tươi.
Một ngày đến trường của cô giáo mầm non ở bản Rào Tre

Một ngày đến trường của cô giáo mầm non ở bản Rào Tre

Cô Hoàng Thị Hương là một trong 2 giáo viên phụ trách điểm trường ở bản Rào Tre, thuộc Trường Mầm non Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh). Mỗi ngày, cô Hương phải đến tận nhà từng người dân để đón trẻ đến trường...
Bản Rào tre rộn ràng ngày Tết Lấp lỗ

Bản Rào tre rộn ràng ngày Tết Lấp lỗ

Tết Lấp lỗ được bà con dân tộc Chứt (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) tổ chức vào dịp mồng 7/7 âm lịch hàng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.
Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

Khi dãy Ka Đay khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của những cánh hoa cũng là lúc bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) khoe sắc cùng nàng xuân. Giữa dịu dàng của những cơn mưa lất phất là tiếng đàn trơ-bon vang lên rộn rã hòa cùng nhịp sống mới của đồng bào dân tộc Chứt. Những người con núi rừng lại cùng nhau mở hội để thêm đủ đầy hương vị ngày tết cổ truyền.
Người mẹ Hà Tĩnh nâng bước tôi trở về

Người mẹ Hà Tĩnh nâng bước tôi trở về

Tháng 10/2019, nhà văn Isabelle Muler trở về quê mẹ Hà Tĩnh trong vòng tay của anh em, bạn bè và giới trẻ. Chuyến hồi hương lần này của bà ngoài việc thay mẹ thực hiện ước mong, còn là giới thiệu cuốn sách và bộ phim tài liệu “Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng”. Dịp này, bà đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về hành trình của mình.
Cô giáo trẻ miệt mài “gieo chữ” nơi vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo trẻ miệt mài “gieo chữ” nơi vùng biên Hà Tĩnh

Gắn bó với Trường Mầm non Hương Liên (Hương Khê – Hà Tĩnh) từ những ngày còn đôi mươi, vượt bao vất vả nhưng cô giáo Trần Thị Thu Phương (SN 1991, trú xã Phú Phong) vẫn luôn yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết ươm mầm xanh nơi vùng biên xa xôi.
Trong gió mới Rào Tre...

Trong gió mới Rào Tre...

Cho tới khi đặt chân lên bản tái định cư Rào Tre (Hương Liên – Hương Khê, Hà Tĩnh), tôi mới hiểu cảm giác mới mẻ khi trở lại vùng đất mình từng đến, khi gặp lại, cũng chừng ấy con người mình từng gặp… Nơi sâu chót của con đường mới mở, sự yên ắng của bản làng dưới chân núi Ka Đay lại đem đến cho chúng tôi nhiều xao động…
Hơn 300 chiếc bánh mang Tết Trung thu đến với trẻ em dân tộc Chứt

Hơn 300 chiếc bánh mang Tết Trung thu đến với trẻ em dân tộc Chứt

Với mong muốn mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui đến với các em nhỏ, Trung tâm nghệ thuật Quỳnh Hoa đã chung tay chuẩn bị hơn 300 chiếc bánh Trung thu để dành tặng cho đồng bào, trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).