Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

(Baohatinh.vn) - Khi dãy Ka Đay khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của những cánh hoa cũng là lúc bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) khoe sắc cùng nàng xuân. Giữa dịu dàng của những cơn mưa lất phất là tiếng đàn trơ-bon vang lên rộn rã hòa cùng nhịp sống mới của đồng bào dân tộc Chứt. Những người con núi rừng lại cùng nhau mở hội để thêm đủ đầy hương vị ngày tết cổ truyền.

Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

Cờ Tổ quốc được dân bản treo lên để chào đón một mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc

Dù không quá nhộn nhịp, nhưng không khí tết ở bản Rào Tre vẫn có nhiều nét riêng bình dị. Trong sáng sớm tinh sương của những ngày đầu năm mới, hoa côồng - tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và sức sống mãnh liệt của bà con Mã Liềng kết thành từng chùm sắc đỏ tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp núi đồi, khe suối...

Bên góc bếp, anh Hồ Thắng tất bật chuẩn bị cho những bình rượu nếp cùng các món quà bánh được đồng bào dưới xuôi gửi tặng, háo hức niềm vui đón những vị khách đến thăm nhà.

Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

Ngày Tết Nguyên đán là dịp để mối quan hệ gia đình, anh em hàng xóm thêm thắt chặt.

Theo quan niệm xưa nay, hễ tết đến là phải trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa cho thật mới, tươm tất và sạch sẽ. Một phần vì tết là những ngày bà con sum họp, khách thường đến nhà chúc tết thăm hỏi, một phần vì ý nghĩa tiễn năm cũ qua đi và đón chào một năm mới với những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn. Vì thế nên từ trong ra ngoài, các khâu dọn dẹp lại nhà cửa hầu như đã được gia đình anh Thắng hoàn tất từ sớm.

Anh Hồ Thắng cho hay: "Một năm gia đình tôi đón 3 cái tết là tết cổ truyền là Tết Lấp Lỗ, Tết Chăm cha bới và Tết Nguyên đán. Tết Lấp Lỗ và Tết Chăm cha bới chỉ gói gọn trong đồng bào dân tộc Chứt, còn Tết Nguyên đán thì rộng hơn nên không khí vui hơn. Ngày tết cũng tổ chức họp mặt anh em rồi giao lưu ca hát. Giống như cái tết cổ truyền của đồng bào dân tộc mình, chúng tôi đón Tết Nguyên đán và cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến trong năm mới”.

Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

Tết nào cũng vậy, bà Hồ Thị Sen lại mang trang phục truyền thống từ đời cha mẹ truyền lại để mặc trong những ngày đầu năm...

Cũng giống như gia đình anh Thắng, gia đình bà Hồ Thị Sen - một trong những người già nhất bản cũng vui mừng chào đón một mùa xuân mới. Tết nào cũng vậy, bà Sen lại mang trang phục truyền thống từ đời cha mẹ truyền lại để mặc trong những ngày đầu năm. Là người duy nhất trong bản còn “giữ hồn” của người dân tộc Chứt, thế nên bà Sen vô cùng trân quý những món đồ đó cho đến tận ngày nay. Bên cạnh trang phục truyền thống với hai màu xanh hoặc đen viền đỏ tượng trưng cho đất trời, thiên nhiên thì những ngày này, bà còn đeo lên cổ tay những chiếc vòng sắc bùa để tránh tà ma, cầu mong cho bản thân và gia đình mạnh khỏe, bình an.

Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

...và những chiếc vòng sắc bùa để tránh tà ma, cầu mong cho bản thân và gia đình mạnh khỏe, bình an.

“Trong những ngày tết, ngày lễ phải mặc trang phục này để xin đất trời những điều may mắn, mùa mang bội thu, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Người dân tộc chúng tôi còn phải mang theo cả vòng, cườm để cho trông thật “ngăm - lai” (PV- xinh đẹp) trong ngày đầu năm mới. Đây là những thứ quý giá nên dù có thế nào tôi cũng phải gìn giữ nó như cây đàn trơ-bon. Còn người thì còn đồ, người mất thì đồ vẫn còn để trao lại cho con cháu” - bà Sen chia sẻ.

Tết năm nay, gia đình ông Hồ Văn Phượng cũng tràn ngập tiếng cười khi đón họ hàng từ Quảng Bình sang chơi. Ai nấy đều mừng vui, xôm tụ, quây quần bên nhau để cùng chào đón đất trời chuyển mình sang năm mới. Đối với gia đình ông, ngày Tết Nguyên đán không chỉ là dịp mọi người được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm lao động vất vả, mà còn là dịp để mối quan hệ gia đình, anh em hàng xóm thêm thắt chặt.

Bản Rào Tre mừng vui đón mùa xuân mới

Không chỉ có đồng bào dân tộc Chứt, những người lính biên phòng tại Tổ công tác cắm bản Rào Tre cũng đã trồng hoa, chăm đào từ trước tết để đón mùa xuân mới.

Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng cắm bản Rào Tre - Trung tá Dương Thanh Tịnh cho biết: “Từ trước tết, ngoài làm thịt lợn, gói bánh chưng cho đồng bào thì nơi đây còn nhận được rất nhiều những phần quà ý nghĩa của các cấp lãnh đạo, chính quyền và người dân. Bên cạnh bánh kẹo thì còn nhận được chăn ấm, sách, thuốc giúp bà con yên tâm đón tết, chào đón một mùa xuân mới thật nhiều sức khỏe để lao động sản xuất, học tập tiến bộ hơn”.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Ở tuổi 92, CCB Dương Chí Kỳ ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vẫn dâng trào những cảm xúc khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu tuổi trẻ gian khổ mà anh dũng của ông và đồng đội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!