Ra mắt mô hình "Phòng, chống bạo lực gia đình" ở xã Cổ Đạm

(Baohatinh.vn) - Mô hình "Phòng, chống bạo lực gia đình" được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc xây dựng đời sống gia đình văn hóa, hạnh phúc và bền vững.

Chiều 26/11, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Cổ Đạm tổ chức ra mắt mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại thôn Kỳ Đông.

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành và 40 thành viên, địa chỉ tin cậy trong phòng chống bạo lực gia đình.

bqbht_br_img-8012.jpg
Các đại biểu dự buổi ra mắt.

Một gia đình hạnh phúc, hòa thuận sẽ là nền tảng vững chắc cho một xã hội văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí là tính mạng của các thành viên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh trong xã hội, trong những năm qua, Sở VH-TT&DL đã triển khai nhiều hoạt động công tác quản lý nhà nước về gia đình như tuyên truyền, tổ chức hội thi, lễ phát động, đặc biệt là triển khai xây dựng mô hình điểm về gia đình. Đến nay, toàn tỉnh có 20 mô hình điểm về gia đình.

bqbht_br_img-8024.jpg
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương phát biểu chúc mừng.

Mô hình "Phòng, chống bạo lực gia đình" được thành lập ở thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm gồm các thành tố: CLB gia đình phát triển bền vững; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

bqbht_br_720349418847900-01-06-07still001.jpg
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, UBND xã Cổ Đạm tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của các thành viên là vận động mọi người tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tuyên truyền các nội dung về công tác gia đình cho CLB và phát triển hội viên mới, tự nguyện tham gia sinh hoạt lâu dài, tích cực, đầy đủ và xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển.

Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với tổ hoà giải và quần chúng ở khu dân cư, kịp thời phát hiện, lên tiếng và phối hợp với các cơ quan chức năng để can thiệp, hỗ trợ khi có dấu hiệu bạo lực xảy ra, góp phần bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho các thành viên trong gia đình. Thăm hỏi, động viên và nhắc nhở các gia đình dễ có nguy cơ xảy ra bạo lực, từ đó xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hòa thuận, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng xây dựng khu dân cư bình yên và hạnh phúc.

Việc ra mắt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Tại buổi lễ, các thành viên tham dự cũng đã được hướng dẫn tổ chức hoạt động mô hình và một số nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Sở VH-TT&DL đã trao tặng 1 bộ loa, hỗ trợ mô hình phòng chống bạo lực gia đình cho thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!