Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ KH&ĐT ân cần thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Lộc Hà và tỉnh Hà Tĩnh.

DSC_8660.JPG
Đại biểu và người có công ở huyện Lộc Hà tham gia chương trình tri ân, tặng quà của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 24/7, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ KH&ĐT đã về thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách ở Lộc Hà và tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Lộc Hà.

Hưởng ứng tháng tri ân và hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trao tặng 200 suất quà có tổng trị giá 100 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn Lộc Hà.

DSC_8681.JPG
Trao biểu trưng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho người có công trên địa bàn huyện Lộc Hà.
DSC_8690.JPG

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn tặng quà cho các gia đình chính sách.

Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ KH&ĐT cũng đã trao biểu trưng tặng 200 suất quà có tổng trị giá 100 triệu đồng cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (thông qua Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh); 164 suất quà có tổng trị giá 82 triệu đồng cho người có công với cách mạng ở xã Mai Phụ (Lộc Hà).

DSC_8704.JPG
Trao biểu trưng tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
DSC_8686.JPG
Đại diện tập thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ KH&ĐT trao 164 suất quà (biểu trưng) cho người có công ở xã Mai Phụ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH&ĐT trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học huyện Lộc Hà và 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến nông huyện Lộc Hà.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thay mặt cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH&ĐT bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc và sự nghiệp quốc tế cao cả.

DSC_8673.JPG

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tri ân.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến và động viên con cháu chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, sự thay da đổi thịt của quê hương Mai Phụ. Mong rằng, thời gian tới, Lộc Hà sẽ nỗ lực hơn nữa để ngày càng phát triển về mọi mặt, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Suốt nhiều năm qua, hơn 1 nghìn hộ dân ở các tổ dân phố K130, Vĩnh Phong, Hồng Quang, Hồng Hà, Sơn Thịnh thuộc xã Tiến Lộc cũ, nay là thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) mòn mỏi chờ nước sạch, mặc dù trên địa bàn có nhiều nhà máy nước đóng chân.
Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Ngày hội đọc sách được tổ chức tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh.
Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Sáng nay, ngày 13/4/2025 (tức ngày 16/3 năm Ất Tỵ), gia đình chúng tôi đã hoàn tất việc tiễn đưa vợ, mẹ, bà, cố về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh.