| Một buổi sinh hoạt của nhóm “Cà phê Truyện Kiều”. |
Nhóm khởi đầu từ Trung tá Trần Xuân Kình (SN 1934) ở cùng nhà C2 phường Quang Trung với ông Nguyễn Quang Hoài – hiệu trưởng một trường THCS đã nghỉ hưu. Vào một sáng tháng 10/2008, bên ly cà phê, Trung tá Kình nói với thầy giáo Hoài: “Đời tôi suốt 30 năm ra trận, hết đánh thực dân Pháp rồi đến đế quốc Mỹ, không ngồi trên ghế nhà trường được bao nhiêu. Cụ Nguyễn Du có Truyện Kiều hay lắm, anh có thể giảng cho tôi được không?”. Thầy Hoài nhận lời.
Mỗi tuần 3 buổi, thầy sang nhà ông Kình đọc và giảng khoảng 30-50 câu. Ông Kình càng nghe, càng thích. Rồi ông Trần Huy Cận (SN 1941) là thợ thủ công cũng đến dự. Thấy sinh hoạt này bổ ích, ông Kình đề nghị thành lập nhóm “Cà phê Truyện Kiều”. Biết tin này, ông Nguyễn Hoài An, giáo viên trường chuyên nghiệp kỹ thuật về hưu, rồi ông Nguyễn Văn Kính cũng gia nhập nhóm. Kỷ niệm 1 năm thành lập, nhóm có 6 người, sinh hoạt 3 buổi/tuần, rồi thành viên ngày một đông, nhiều người bận việc nên 2 buổi/tuần.
Kết thúc phần giảng tác phẩm, nhóm chuyển sang tìm hiểu các vấn đề của Truyện Kiều. Phần này thì ông Hoài không thể làm một mình mà nêu vấn đề, phân công người chuẩn bị, trình bày. Thành viên càng đông, ý kiến càng phong phú, anh em đề xuất những nội dung mới, sinh hoạt 1 buổi/tháng. Có trình bày, có thảo luận, có ngâm Kiều, đọc thơ, vịnh Kiều, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các nhân vật trong Truyện Kiều...
Cụ Nguyễn Kha Lộc – nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng tham gia và say mê tìm hiểu. Cụ đã viết thơ: Cầu Tiên, cầu Phật, cầu Trời/ Cho thêm sức khỏe để tôi đọc Kiều/ Ngâm Kiều rồi lại lẩy Kiều/ Bói Kiều để biết những điều gần xa/ Trăm năm trăm cõi người ta/ Vài ba năm nữa viết ra lời bình. Tháng 6/2013, cụ đã cho ra mắt cuốn: Thúy Kiều, từ hội Đạp Thanh đến sông Tiền Đường (Nxb Nghệ An) với 13 bài có giá trị, được hội viên và các nhà giáo, các nhà nghiên cứu trân trọng.
Tiếng lành đồn xa, không chỉ hưu trí ở phường Quang Trung mà các phường khác cũng xin gia nhập nhóm. Các ông: Nguyễn Viết Hiền - giáo viên ở Hưng Bình; Hà Tự - bộ đội về hưu ở phường Hà Huy Tập; Nguyễn Văn Thành - Hội trưởng Hội Chiến sĩ cách mạng bị tù đày ở phường Hưng Dũng; Nguyễn Huy Tiêu - cán bộ phòng giao thông nghỉ hưu ở phường Hồng Sơn; Nguyễn Văn Nhân ở phường Cửa Nam... Những người đang công tác cũng tham gia như cô Trần Thị Hằng - giáo viên Trường Tiểu học Hà Huy Tập... Một số người ở xa biết tin đã gửi lời chia sẻ và bài tham gia như bác Hồng Thái (Nghĩa Đàn), bác Lưu Lăng (Bắc Giang), cụ Đỗ Đức Tín ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), cụ Hoàng Hữu Đại (TP Hồ Chí Minh)...
Mỗi kỳ sinh hoạt nhóm là một ngày vui. Không chỉ các thành viên trong nhóm mà các vị trong hội cựu giáo chức của phường và những người yêu Truyện Kiều cũng tham gia, có buổi lên đến 30 người.
Hơn 5 năm qua, nhóm “Cà phê Truyện Kiều” xứ Nghệ ngày càng đông về số người tham gia và phong phú về nội dung sinh hoạt. Đó là một sinh hoạt văn hóa tao nhã và bổ ích, là cách làm thiết thực, khẳng định sức sống mãnh liệt của Truyện Kiều với thời gian.