Ngày nay, khi nghe kể chuyện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và dừng lại hỏi đồng bào “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" không ít người xem đó là chuyện bình thường, không có gì lớn lao.
80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Trải qua các giai đoạn cách mạng, lớp lớp người dân Hà Tĩnh luôn kiên trung, bất khuất trong kháng chiến, bền bỉ, sáng tạo trong lao động, kiến thiết và phát triển quê hương, đưa tỉnh nhà vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển...
Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, khẳng định những thành tựu to lớn của từng thời kỳ cách mạng của dân tộc ta, đồng thời hun đúc niềm tin, khát vọng vào tương lai.
Không chỉ chấm dứt ách đô hộ kéo dài hàng thế kỷ, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám còn là biểu tượng rực rỡ của khát vọng tự do, quyền làm chủ và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam.
Sắp tới, đất nước sẽ bước vào một dịp lễ trọng đại: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là sự kiện đặc biệt thiêng liêng, gợi nhớ thời khắc lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong Cách mạng Tháng 8/1945, quân và dân Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới.
Mẫu logo được thiết kế sử dụng hình tượng chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, có màu đỏ, thể hiện truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm.
Một mùa thu lại về. Trong rực rỡ cờ hoa đón chào Quốc khánh, muôn triệu trái tim người Việt lại rưng rưng hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi cách đây 79 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cùng với cả nước, suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tốt tinh thần, hào khí Cách mạng tháng Tám năm 1945 để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững mạnh.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những chiến công vĩ đại nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, là bản hùng ca bất diệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tháng Tám về gọi dậy cả miền ký ức hào hùng của lịch sử, đặc biệt là không khí của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh nói riêng và người Việt Nam nói chung.
Mỗi độ tháng Tám về, lòng người Hà Tĩnh thường nghĩ đến những ngày đầu làm cách mạng của cha ông. Trong dòng hồi tưởng ấy, chúng tôi có dịp về thăm một số vùng quê cách mạng nổi tiếng năm xưa.
Ông Phan Dương (quê thôn Văn Lâm, xã Đức Lâm, nay là xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là Chủ tịch Hội Ái hữu Việt kiều ở Lào, tham gia hoạt động cách mạng bí mật tại Lào và Thái Lan. Hoạt động của ông đã góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Đi qua gần 8 thập kỷ, âm vang hào hùng của những ngày thu Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 đã trầm tích và hun đúc thành chí khí của các thế hệ tiếp nối, khơi dậy khát vọng xây dựng TP Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.
Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, non nước hữu tình mà nơi đây còn có nhiều địa danh gắn liền với các phong trào đấu tranh cách mạng. Mỗi địa chỉ đỏ đã trở thành nơi giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.
Tinh thần, giá trị của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi là động lực quan trọng cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thêm mỗi mùa thu đến là thêm mỗi lần ta cảm nhận được sâu hơn hồn thiêng sông núi, những giá trị to lớn, thiêng liêng, vĩnh hằng của một đất nước tự do, độc lập.
Đã 100 tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng nhưng ông Phan Đình Tiệp ở xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn còn bồi hồi, rạo rực và tự hào, khi ôn lại những ngày mùa thu Cách mạng tháng Tám rực lửa trên quê hương mình.
Hàng nghìn hiện vật, tư liệu được sưu tầm, gìn giữ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh - Nghệ An) và Bảo tàng Hà Tĩnh là những minh chứng lịch sử “kể lại” quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc trên quê hương núi Hồng, sông La.
Đã 78 năm trôi qua nhưng những bài học lịch sử về Cách mạng tháng Tám 1945 thay đổi số phận dân tộc vẫn luôn được lớp hậu thế Hà Tĩnh nhắc nhớ như một cách để tri ân quá khứ, hướng tới tương lai.
Với tầm nhìn xa trông rộng của một thiên tài, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nắm bắt được tình hình thế giới, đánh giá đúng thời cơ cách mạng để cùng Đảng ta lãnh đạo Nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Mỗi dịp mùa thu về, đến thăm những địa danh gắn với lịch sử những ngày đấu tranh cách mạng (1930-1945) sôi nổi trên quê hương Hà Tĩnh, lòng tôi lại bồi hồi, tự hào về truyền thống cha ông. 78 năm đã trôi qua, những miền quê trên dải đất núi Hồng - sông La thân yêu của Tổ quốc ngày càng đổi mới, phát triển.
Là vùng đất có truyền thống yêu nước và cách mạng, Hà Tĩnh cùng Nghệ An đã làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Trong cao trào 1939-1945, đỉnh cao là Cách mạng tháng 8, Hà Tĩnh là một trong 4 địa phương của cả nước hoàn thành khởi nghĩa, giành chính quyền sớm vào ngày 18/8/1945.
Giải bơi “Đường đua xanh” hè năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa và bổ ích được Thành đoàn Hà Tĩnh tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào bơi lội, rèn luyện sức khỏe và tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè.
Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh ở thị trấn Nghèn, đoàn lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nguyện hứa sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thiên nhiên vần xoay theo quy luật 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, dấu ấn riêng, gắn với các sự kiện lịch sử của dân tộc và cảm xúc của con người. Nếu như mùa xuân gắn với mừng Đảng ra đời thì mùa thu lại định vị trong lòng người dấu mốc Cách mạng tháng Tám thành công, mừng tết Độc lập 2/9.
Những ngày thu tháng Tám này, trên khắp các nẻo đường ở Hà Tĩnh, màu nắng thu vàng hòa cùng sắc xanh của cây cối sai quả sau những tháng ngày chắt chiu hương thơm, vị ngọt và màu cờ đỏ sao vàng trên các đường làng, ngõ phố. Miền quê văn hóa và cách mạng đang bừng lên sức sống mới.