Từ khóa: "Chiến tranh Việt Nam"

22 kết quả

Cảm xúc đặc biệt của một du khách Mỹ khi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc

Cảm xúc đặc biệt của một du khách Mỹ khi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc

“Tôi đã do dự khi đến Việt Nam vì nghĩ rằng người dân Việt Nam sẽ ghét bỏ tôi và nước Mỹ. Nhưng tôi đã nhầm, người dân Việt Nam đã đối xử với tôi rất tốt bụng và thân thiện”, ông Jay Gray - du khách Mỹ viết lưu bút khi đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh).
Người cảm tử quân năm ấy

Người cảm tử quân năm ấy

Khi giặc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, chàng thanh niên Trần Thanh Giáp (sinh năm 1944 tại TP Hà Tĩnh) vừa tròn hai mươi tuổi. Anh tình nguyện nhập ngũ và đến nhận nhiệm vụ ở Tiểu đoàn 30 công binh, trực thuộc Sư đoàn 341 Quân khu 4.
Ân tình thầy trò ở vùng đất học Hà Tĩnh

Ân tình thầy trò ở vùng đất học Hà Tĩnh

“Gieo chữ” dưới những mái trường miền Trung khắc nghiệt nhưng những người thầy, người cô nhiều thế hệ ở Hà Tĩnh luôn kiên trì, dành tất cả tâm huyết, miệt mài ươm dệt nên những mầm xanh cho tương lai.
Cựu TNXP Hà Tĩnh: Vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa

Cựu TNXP Hà Tĩnh: Vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa

Những ngày tháng 7, trong hành trình về với Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), được nghe những cựu TNXP kể về tuổi thanh xuân của mình chiến đấu trên mảnh đất này thời chống Mỹ, tôi rạo rực, bồi hồi như được họ truyền lại ký ức một thời hoa lửa.
Xúc động chuyện tình người lính giải phóng quân Hà Tĩnh

Xúc động chuyện tình người lính giải phóng quân Hà Tĩnh

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, khi cùng đồng đội ôn lại những trận đánh mùa xuân 1975, Đại tá Nguyễn Văn Dần (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) - nguyên Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh, thuộc Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, cùng vợ bồi hồi nhớ lại chuyện tình “kỳ lạ” của họ 45 năm trước.
Truông Gió - Tiếng vọng mùa thu...

Truông Gió - Tiếng vọng mùa thu...

Truông Gió (xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong những ngày mùa thu lịch sử như trở nên tĩnh lặng hơn. Từ đâu đó, trong vi vu tiếng gió luồn qua eo núi Động Hàn là âm hưởng tiếng trống Xô Viết. Vọng về từ Truông Gió là hình ảnh đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi của nhân dân ta những năm 1930 -1931…
Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bài ca không quên"

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bài ca không quên"

Nhằm tuyên truyền kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (1979 - 2019), tối ngày 5/3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật "Bài ca không quên".
Nghe 3 nhân chứng kể đêm kinh hoàng 31 người tử nạn năm 1968

Nghe 3 nhân chứng kể đêm kinh hoàng 31 người tử nạn năm 1968

Đã 50 năm trôi qua nhưng 3 cán bộ xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in đêm 3/5/1968, giặc Mỹ ném bom làm 31 người thiệt mạng tại thôn Thượng Phú. May mắn sống sót nhưng những đau thương vẫn hằn in trong lòng họ. Người mất đi một phần cơ thể, mất người thân, người cô đơn vì còn lại một mình, không còn bố, mẹ, anh trai.
“Tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc”

“Tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc”

Ngày 19/7/1968, chị Tần chấp bút viết thư gửi về cho mẹ. Đây là giai đoạn địch đánh phá ác liệt nhất tại “chảo lửa túi bom” Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Gian khổ, ác liệt là vậy, khi sự sống và cái chết luôn kề cận trong gang tấc, nhưng với chị Tần chỉ là “ở đây vui lắm mẹ ạ”.
Người anh hùng hai lần làm "lễ truy điệu sống" ở Ngã ba Đồng Lộc

Người anh hùng hai lần làm "lễ truy điệu sống" ở Ngã ba Đồng Lộc

Đại tá Nguyễn Tiến Tuẩn (quê ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào năm 1970 vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và bảo vệ huyết mạch giao thông ở Ngã ba Đồng Lộc.