Cựu TNXP Hà Tĩnh: Vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa

(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng 7, trong hành trình về với Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), được nghe những cựu TNXP kể về tuổi thanh xuân của mình chiến đấu trên mảnh đất này thời chống Mỹ, tôi rạo rực, bồi hồi như được họ truyền lại ký ức một thời hoa lửa.

Video: Cựu TNXP Tổng đội 53 ôn lại ký ức những năm tháng chiến đấu

Bà Bùi Thị Thịnh, 76 tuổi (thôn 5, xã Tân Dân, Đức Thọ) nguyên Tổng đội phó Tổng đội 55 - P18 TNXP, trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, bồi hồi nhớ lại: “18 tuổi theo tiếng gọi của Trung ương Đoàn, tôi tham gia lực lượng TNXP đợt 1. Lúc ấy với hàng nghìn bạn bè cùng trang lứa, chúng tôi cảm thấy việc tham gia lực lượng TNXP là một vinh dự”. Đó là năm 1965. Lúc ấy, bà Thịnh được điều vào chiến trường Quảng Trị. 2 năm công tác ở vùng khói lửa mà theo lời bà kể, không được nghe một tiếng gà gáy, một tiếng trẻ em khóc, mỗi ngày vác bao tải 30 kg gạo đi bộ suốt 20 km… Đầu năm 1967, bà được điều về Tổng đội 55 - P18, hoạt động ở khu vực Ngã ba Đồng Lộc.

Cựu TNXP Hà Tĩnh: Vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa

Bà Bùi Thị Thịnh (bên trái), nguyên Tổng đội phó Tổng đội 55-P18 chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc ôn lại chiến công xưa cùng đồng đội.

Với những thành tích đạt được khi về vùng “chảo lửa, túi bom”, bà được giao chức vụ Đại đội phó Đại đội 558, Tổng đội 55-P18 TNXP và sau đó là cán bộ trực Đảng của Tổng đội 55. Năm 1972, bà được giao làm Tổng đội Phó Tổng đội 55-P18 TNXP. Trong quãng thời gian diễn ra những trận đánh ác liệt nhất tại Ngã ba Đồng Lộc (1968-1972), bà Thịnh đã cùng đồng đội chiến đấu một cách ngoan cường đảm bảo đường luôn thông suốt.

Bà Thịnh kể: “Những năm tháng chiến đấu vô cùng gian khổ nhưng đầy tự hào đó vẫn luôn “cháy” mãi trong tôi. Tôi không thể quên được hình ảnh đồng đội mình trước mỗi loạt bom dội. Lúc đó, biết có thể hy sinh bất cứ lúc nào nhưng ai cũng giành nhau đứng lên phía trước, xung phong ra đường làm hoa tiêu. Rất nhiều người đã được chúng tôi làm lễ truy điệu trước lúc ra trận”.

Cựu TNXP Hà Tĩnh: Vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa

Ngã ba Đồng Lộc hôm nay

Tôi ngắm nhìn gương mặt bà. Hằn sâu trong đôi mắt đã bắt đầu mờ đục, hằn sâu trong những nếp thời gian như vẫn còn ngưng đọng ký ức một thời khói lửa. Trong đó, ký ức về 2 lần chứng kiến ngày 10 nữ TNXP Tiểu đội 4 - C552 hy sinh ngày 24/7/1968 và 23 liệt sỹ C555 hy sinh ở đồi Con Công (Phú Lộc) ngày 13/11/1972 vẫn khiến bà không thôi thương nhớ. Mỗi lần nhắc lại, nước mắt bà lại tuôn trào.

Tháng 7, ký ức Đồng Lộc lại trở về thật rõ nét trong tâm tư những người đã từng một thời vào sinh ra tử ở đây. Với bà Nguyễn Thị Hòe, đội viên C557, Tổng đội 55, hiện sống ở phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) ký ức đó càng trở nên đặc biệt khi bà mang trên mình vết thương chiến tranh. Tham gia lực lượng TNXP khi tuổi còn rất trẻ, bà Hòe đã cùng đồng đội đi qua những năm tháng thanh xuân vô cùng đẹp đẽ. Chiến tranh kết thúc, bà là thương binh hạng 1/4. Trở về quê, bà sống cùng cô con gái cho đến bây giờ.

Cựu TNXP Hà Tĩnh: Vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa

Bà Nguyễn Thị Hòe (bên phải) cựu TNXP Ngã ba Đồng Lộc gặp gỡ nhà báo Bùi Minh Huệ. Ảnh: Giang Nam

Mỗi lần nhắc đến đồng đội, nhắc đến Ngã ba Đồng Lộc, bà lại bồi hồi, rơm rớm nước mắt. Khi nói về mình, về những năm tháng chiến đấu ở Ngã ba Đồng Lộc, mắt bà như sáng lên. Bà quên đi những khó khăn thường nhật để sống lại những năm tháng thanh xuân đầy hào hùng. Với bà, được trở về là một may mắn. Bởi thế, bà vẫn thường trở lại chiến trường xưa cùng đồng đội trong những dịp đặc biệt.

Trong hành trình tìm về ký ức Đồng Lộc của lực lượng TNXP lần này, tôi may mắn được gặp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Lứ. Ông nguyên là Đội trưởng Đội rà phá bom mìn thuộc Phòng Giao thông Can Lộc trong những năm 1964-1972. Khi được hỏi về nhiệm vụ trong giai đoạn ấy, ông Lứ bùi ngùi: “Những năm tháng ấy, đâu có phân biệt lực lượng, phân biệt nhiệm vụ. Chúng tôi và lực lượng TNXP cùng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, thông xe trên tuyến đường 1A và 15A. Chúng tôi đã sát cánh bên nhau cùng chiến đấu ngoan cường. Lực lượng TNXP hăng hái lắm, hy sinh nhiều lắm…”.

Cựu TNXP Hà Tĩnh: Vẹn nguyên ký ức một thời hoa lửa

Từng sát cánh chiến đấu với lực lượng TNXP trên tuyến lửa Ngã ba Đồng Lộc, những ngày này Anh hùng LLVT Nhân dân Nguyễn Xuân Lứ không khỏi bồi hồi nhớ lại một thời “phơi phới tuổi xuân đi cứu nước”.

Ông nhắc lại, năm 1968, vào thời điểm ác liệt nhất ở Ngã ba Đồng Lộc, đã có 7/8 đại đội TNXP của Tổng đội 55 - P18 với hơn 1.000 người tham gia đảm bảo giao thông ở khu vực Ngã ba Đồng Lộc, từ cầu Cơn Bạng đến Khe Giao. Chỉ từ tháng 4 - 10/1968, sau khi phát hiện Ngã ba Đồng Lộc là huyết mạch giao thông nối hậu phương miền Bắc và tiền tuyến miền Nam, Mỹ đã ném xuống đây trên 50.000 quả bom các loại, chưa kể đạn rốc-két, bom bi… Bình quân mỗi tháng, chúng đánh 28 ngày, ngày nhiều nhất 103 lần với trên 800 quả bom. Vậy nhưng, không thể để tắc đường vận chuyển lương thực, đạn dược ra tiền tuyến, lực lượng TNXP cùng các lực lượng khác đã ngày đêm đội mưa bom bão đạn đảm bảo thông đường.

Ngã ba Đồng Lộc cũng là nơi đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của hàng chục TNXP, trong đó phải kể đến những liệt sỹ quả cảm như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Triều Chung, liệt sỹ Võ Xuân Tài, 23 liệt sỹ TNXP ở đồi Con Công và điển hình là sự hy sinh của 10 cô gái TNXP… Sự cống hiến và hy sinh của họ cho đất nước được độc lập đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng Nhân dân cả nước, là bài học lịch sử quý báu cho thế trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng Lộc năm xưa giờ đã khoác lên mình màu áo mới nhưng hình ảnh một “tọa độ chết” năm nào vẫn vẹn nguyên trong lòng các cựu TNXP và những người từng chiến đấu ở đây. Trở về giữa thời bình, họ vẫn mang trong mình tinh thần xung phong ấy, hăng say lao động, kiên trì “chiến đấu” với những khó khăn trong cuộc sống, làm nên những thành quả mới và vẫn luôn thương nhớ khôn nguôi những người đã hy sinh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi