CLB Hà Nội vô địch V.League sớm 2 vòng

Trong một trận đấu không quá nổi trội so với đối phương, Hà Nội FC vẫn biết cách để giành 3 điểm cần thiết. Kết quả này là đủ để thầy trò Chu Đình Nghiêm đăng quang trước 2 vòng đấu, đồng thời cũng trở thành CLB đầu tiên vô địch 5 lần kể từ khi giải VĐQG đổi tên thành V.League.

CLB Hà Nội vô địch V.League sớm 2 vòng

Ghi bàn:

Hà Nội FC: Thành Chung (55")

Không ngôi sao có “gà son”

Hà Nội FC bước vào chuyến làm khách trên sân Vinh của SLNA mà không có những hậu vệ trái thường thi đấu như Đức Huy hay Văn Dũng. Sự hiện diện của cầu thủ trẻ Văn Nam mang đến nhiều sự lo lắng cho người hâm mộ đội bóng thủ đô. Thêm vào đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng bất ngờ cất cả tiền vệ sáng tạo Hùng Dũng trên băng ghế dự bị để tạo điều kiện cho Thái Quý.

Những xáo trộn trong bộ khung đội hình khiến Hà Nội FC không thực sự tạo ra nhiều những tình huống tấn công sắc bén lên khung thành SLNA. Phần lớn hướng tấn công trong hiệp 1 của Hà Nội FC dựa chủ yếu vào cánh trái, nơi mà hai ngôi sao hàng đầu của họ là Văn Quyết và Quang Hải thường xuyên có những pha phối hợp trước khi có đường chuyền vào trong cho trung phong Pape Omar.

Bản thân Quang Hải cũng có hai pha đá phạt sát vòng cấm địa tương đối nguy hiểm. Nhưng sự chắc chắn của thủ môn Nguyên Mạnh bên phía SLNA không cho Hà Nội FC có cơ hội chọc thủng lưới.

CLB Hà Nội vô địch V.League sớm 2 vòng

Hà Nội FC vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía SLNA - Ảnh: Đức Cường

Đội chủ nhà SLNA cũng cho thấy mình không dễ bị bắt nạt. Lối đá tương đối cơ bản là dồn bóng cho hai ngoại binh to lớn là Joel Vinicius và Michael Olaha được những Ngọc Toàn, Khắc Ngọc hay Xuân Mạnh thường xuyên tổ chức trong những pha phản công. Thế nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên với khả năng chạm bóng bước một rất tệ hại, Vinicius đã không thể tạo nên chút sát thương nào lên khung thành của Hà Nội FC.

15 phút đầu hiệp 2 chứng kiến sự tẻ nhạt và tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình. Thế nhưng trong “cơn ru ngủ” đối thủ, Hà Nội FC bất ngờ có bàn thắng khai thông bế tắc. Trong bối cảnh các ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết không thể ghi bàn, “gà son” Thành Chung đã bất ngờ nổ súng. Phút 55, từ đường chuyền bên cánh phải của Văn Kiên, Thành Chung trong vòng cấm đánh đầu cận thành hạ thủ môn Nguyên Mạnh.

CLB Hà Nội vô địch V.League sớm 2 vòng

“Gà son” Thành Chung ghi bàn duy nhất cho Hà Nội FC - Ảnh: Đức Cường

Thiên đường thứ 5

Để thủng lưới một cách khá dễ dàng, SLNA đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà cố gắng triển khai các tình huống tấn công biên trước khi treo vào trong cho 2 ngoại binh của mình. Song những pha chuyền hay dứt điểm ở gần vòng cấm đối phương của Hà Nội FC lại không được các cầu thủ SLNA thực hiện một cách chính xác.

Bên phía đội khách, Hà Nội FC sau khi có được bàn thắng đã chơi một cách thong dong, cầm chừng. Thay vì đẩy tốc độ cao hơn để có thêm bàn thắng, các cầu thủ Hà Nội FC cố gắng giữ bóng, kiểm soát thế trận để chờ thời gian trôi về những phút cuối cùng.

CLB Hà Nội vô địch V.League sớm 2 vòng ảnh 4

SLNA suýt có bàn gỡ hòa ở phút cuối - Ảnh: Đức Cường

Ý đồ câu giờ này của Hà Nội FC đã có lúc tưởng chừng như phá sản khi ở phút 86, SLNA được hưởng một quả đá phạt cách cầu môn chừng 25 mét. Bóng bất ngờ trúng cột dọc sau cú sút phạt đầy khó chịu của cầu thủ đội chủ nhà. Sau đó ở phút bù giờ, Hà Nội FC lại thoát thua một lần nữa khi cầu thủ đội chủ nhà đánh đầu vọt xà ngang.

Thắng chung cuộc 1-0 trước SLNA một cách khá may mắn, Hà Nội FC chính thức có lần thứ 5 vô địch V.League trong lịch sử. Kể từ khi giải VĐQG bước lên chuyên nghiệp với tên gọi V.League từ năm 2001, Hà Nội FC là CLB đầu tiên có tới 5 lần đăng quang. Một kỷ lục ấn tượng với một đội bóng mới chỉ lên chơi ở V.League trong vòng 1 thập kỷ.

Đội hình thi đấu

SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Memovic, Văn Khánh, Đình Đồng (Văn Bình 35“), Xuân Thắng, Ngọc Toàn (Phúc Tịnh 87”), Khắc Ngọc, Xuân Mạnh (Sỹ Sâm 70’), Joel, Olaha.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Nam (Viết Trường 22“), Hùng Dũng, Moses, Quang Hải (Minh Dĩ 69”), Omar, Văn Quyết (Thành Lương 59’), Kebe.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.