Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”
Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Suốt cuộc đời cống hiến cho việc làng, việc xã, đến bây giờ khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, cụ bà Nguyễn Thị Vọ (98 tuổi), đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) vẫn luôn vâng lời Bác dạy: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”
Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Như một cơ duyên, khi chúng tôi đến, cụ bà Nguyễn Thị Vọ - nữ đảng viên lão thành, nữ chủ tịch đầu tiên của xã Thạch Linh, huyện Thạch Hà (nay là phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) đang ngồi đọc Báo Hà Tĩnh. Ở tuổi 98, không cần đeo kính cụ vẫn nhìn rõ từng chữ trên tờ báo in; vừa đọc, vừa ngẫm, lâu lâu cụ lại gật gật đầu ra vẻ tấm tắc khi xem đến nội dung hay...

Sợ phiền cụ lúc đang tập trung, chị Nguyễn Thị Thu - cán bộ phường Thạch Linh ghé tai tôi nói nhỏ: “Gần 100 tuổi rồi nhưng cụ vẫn luôn dõi theo tình hình thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước; vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ và đóng góp nhiều ý kiến tích cực cho tổ dân phố. Cụ là tấm gương đáng ngưỡng mộ mà những người đảng viên trẻ như chúng tôi phải học hỏi, noi theo”.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Ở tuổi 98, không cần đeo kính cụ Nguyễn Thị Vọ vẫn nhìn rõ từng chữ trên tờ báo in...

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Cụ Vọ luôn nhắc nhở, căn dặn con cháu không ngừng học tập, lao động, cống hiến như lời Bác Hồ dạy.

Khi chỉ mới hơn 20 tuổi (giai đoạn từ năm 1946 - 1954), cụ Vọ là cán bộ chi hội phụ nữ thôn, xóm phó rồi xóm trưởng xóm Kiểu, xóm Giếng Ngoài thuộc xã Linh Đài, Thạch Hà (nay gọi là tổ phó, tổ trưởng tổ dân phố Linh Tân, phường Thạch Linh). Cụ cũng từng làm công tác bưu giao (người chuyển giấy tờ, tài liệu từ xã về các xóm); Ủy viên BCH phụ nữ xã Linh Đài. Cũng trong quãng thời gian này, nhận ra người nữ thanh niên, cán bộ hội tiêu biểu, xông xáo trong hoạt động, tháng 6/1950, cụ Nguyễn Thị Vọ được Chi bộ xã Linh Đài kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lúc 25 tuổi.

Trở thành người đảng viên trong những ngày gian khó của cách mạng, cụ Vọ tiếp tục hăng hái thực hiện các nhiệm vụ mà tổ chức giao và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt. Cụ Vọ nhớ lại: “Thời điểm đó, Đảng đang trong những ngày hoạt động bí mật và để được kết nạp Đảng là điều không dễ dàng. Vì vậy, niềm tự hào, vinh dự khi trở thành đảng viên đã trở thành động lực lớn lao để tôi không ngừng cống hiến, góp sức vì tổ chức”.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Năm 1954, khi xã Linh Đài được tách thành 3 xã (Thạch Xuân, Thạch Đài, Thạch Linh), cụ Vọ được tổ chức tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã Thạch Linh - Thạch Hà (nay là phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh). Cụ trở thành Chủ tịch UBND xã đầu tiên của Thạch Linh.

Cụ Vọ chia sẻ: “Là chủ tịch xã thời kỳ đầu, nhiều khó khăn và bỡ ngỡ, mình là nữ lại càng phải cố gắng gấp 5, gấp 10 người khác. Đây cũng là giai đoạn khó khăn vất vả nhất khi chồng tham gia bộ đội chống Pháp (1954 - 1957), tôi phải vừa gồng gánh nuôi con vừa tham gia các hoạt động. Lúc đó, mỗi ngày tôi đều xuống tận nhà vận động người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Chỉ có thi đua lao động sản xuất mới giúp đổi thay được cuộc sống và cũng là nền tảng vững chắc cho hậu phương hỗ trợ tiền tuyến kháng chiến”.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Hăng hái, nhiệt tình tham gia hoạt động, cụ Vọ được nhận nhiều giấy khen, huân huy chương do Đảng, Nhà nước và các hội đoàn thể trao tặng.

Sau 2 năm miệt mài cống hiến với vai trò người đứng đầu chính quyền ở Thạch Linh, đến năm 1956, do những thay đổi bộ máy để phù hợp với điều kiện lịch sử, cụ Vọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã. Những năm sau đó, từ năm 1957 - 1974, cụ Vọ tiếp tục tham gia công tác hội phụ nữ; kế toán Hợp tác xã nông nghiệp Linh Tân; tổ trưởng tổ sản xuất nông nghiệp... Từ năm 1974 đến nay, cụ Vọ nghỉ hưu và tham gia sinh hoạt tại Chi bộ, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Linh Tân.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Cụ Vọ tham gia sinh hoạt chi bộ.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn tích cực, hăng hái đóng góp ý kiến, tham gia các hoạt động, phong trào của các tổ chức hội, đoàn thể; tích cực đi đầu trong ủng hộ các nguồn quỹ tại địa phương.

Những ngày tổ dân phố phát động vệ sinh môi trường, dẫu tuổi cao, con cháu khuyên cụ nên nghỉ ngơi, nhưng cụ Vọ gạt đi: “Bác Hồ đã từng căn dặn: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”. Là người đảng viên, đến khi còn tỉnh táo, minh mẫn, tôi còn nghiên cứu sách báo, còn hoạt động cùng đoàn thể. Sức yếu thì mình làm việc nhỏ để động viên, làm gương con cháu cùng làm theo”.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Vọ vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động ở địa phương. Đó cũng là cách để cụ động viên, làm gương cho con cháu cùng tham gia.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Ông Hoàng Ngọc Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thạch Linh cho biết: “Chúng tôi là thế hệ đi sau luôn ghi nhớ những công lao, đóng góp của thế hệ tiền bối lão thành cách mạng. Với cụ Vọ, dù thời gian làm người đứng đầu chính quyền không lâu nhưng cụ đã có đóng góp rất lớn trong phát huy sức mạnh đoàn kết Nhân dân, thi đua lao động sản xuất. Cụ cũng là người tích cực trong các hoạt động phong trào, đoàn thể, góp phần đặt nền móng ban đầu để xây dựng phường Thạch Linh được như hôm nay. Tấm gương người đảng viên kiên trung, mẫu mực của cụ Vọ chính là vốn quý của Đảng bộ địa phương”.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

"Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”; “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - lời căn dặn của Bác Hồ đã trở thành tâm niệm sống của cụ Vọ. Dành suốt cả cuộc đời tham gia hoạt động cách mạng và đoàn thể, đến cả khi tuổi đã cao, cụ Vọ vẫn phát huy phẩm chất và nêu gương sáng ngời về hình ảnh người đảng viên lão thành.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Cụ Nguyễn Thị Vọ (ngoài cùng bên trái) được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng dịp 2/9 vừa qua.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Những tấm huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên được cụ Vọ lưu giữ đầy trân trọng.

Suốt một đời cống hiến, cụ đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu “Phụ nữ 3 đảm đang” năm 1976; Hội đồng Bộ trưởng Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì năm 1987; Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì năm 2006; Huy hiệu 75 tuổi Đảng... Không chỉ vậy, niềm tự hào lớn nhất với cụ Vọ đó còn là đại gia đình với những người con cháu hiếu thảo, nhiều người trong số đó noi gương, tiếp bước mẹ, bà, trở thành những người đảng viên tiêu biểu.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (64 tuổi, gần 40 năm tuổi Đảng) - con trai cụ Vọ chia sẻ: “Bố mẹ tôi thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc trong dạy con. Ông bà luôn răn dạy con cháu phải sống có tâm, có đức, gương mẫu trong gia đình và ngoài xã hội. Cũng từ hình ảnh mẹ, được mẹ nuôi dưỡng, bồi đắp lý tưởng, con cháu trong nhà ai cũng đều nỗ lực đóng góp những điều có ích cho cộng đồng, xã hội và phấn đấu trở thành đảng viên”.

Gia đình cụ Vọ có 12 người con dâu rể với 16 cháu, 21 chắt. Ngoài hai cụ là đảng viên lão thành, đại gia đình hiện có 11 người con, cháu là đảng viên. Con của cụ người là cán bộ quân đội nghỉ hưu, người là cán bộ địa phương, công nhân... mỗi người một vị trí, một vai trò nhưng tất cả đều đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Hiện nay, đại gia đình cụ Vọ có 11 người con cháu là đảng viên.

Hơn 26 năm tham gia công tác đoàn thể, xã hội, trong đó có 13 năm liên tục là phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Lực (SN 1970) - người con trai thứ của cụ Vọ đã có nhiều đóng góp được bà con nhân dân ghi nhận. Mặc dù là tổ dân phố nằm trong vùng quy hoạch dự án, gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, góp sức của ông Lực, tổ dân phố Linh Tân luôn giữ vững các phong trào, duy trì và phát huy khu dân cư văn hóa; huy động nguồn lực làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên hội quán...

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Ông Nguyễn Văn Lực (SN 1970) - người con trai thứ của cụ Vọ (người đứng giữa) hơn 26 năm tham gia công tác đoàn thể, trong đó 13 năm liên tục là Tổ trưởng tổ dân phố Linh Tân.

Người con rể của cụ Vọ hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Thạch Linh, cũng là người cán bộ, đảng viên mẫn cán. Sau khi xuất ngũ về địa phương, ông Nguyễn Phi Thịnh (SN 1955) đã tích cực tham gia hoạt động tại địa phương và có nhiều đóng góp trong công tác vận động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân... Ngoài ra, người con trai cả (sĩ quan quân đội về hưu); những người con gái, con dâu, các cháu của cụ Vọ cũng là những công dân, đảng viên gương mẫu nơi cư trú.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Anh Phạm Quốc Cường (SN 1998) - cháu ngoại của cụ Vọ, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, người đảng viên nhỏ tuổi nhất trong đại gia đình đảng viên tự hào: “Tôi hạnh phúc khi mình được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng trong cái nôi của gia đình cách mạng. Điều đó khiến tôi không ngừng nỗ lực, cố gắng trong mỗi hành động, việc làm để viết tiếp truyền thống gia đình, để xứng đáng với lời răn dạy của ông bà”.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Noi gương cụ Vọ, các con cháu của cụ đều là những công dân, đảng viên gương mẫu.

Cụ bà 75 năm tuổi Đảng: “Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”

Ở tuổi 98, bên cạnh niềm vui cùng con cháu, cụ Vọ vẫn thường xuyên nghiên cứu sách, báo; tự trồng rau, quét dọn... Với cụ, còn sức khỏe là còn làm việc.

May mắn được gặp gỡ, trò chuyện cùng người nữ đảng viên 75 năm tuổi Đảng, được hiểu thêm về truyền thống của đại gia đình đảng viên, chúng tôi như được tiếp thêm tình cảm quý báu, niềm tin vững chắc dành cho Đảng. Những người đảng viên như cụ Vọ thực sự là vốn quý của tổ chức Đảng, là điểm tựa tinh thần để thế hệ trẻ noi gương, phấn đấu.

THIẾT KẾ & KỸ THUẬT: NGỌC NHI

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast