Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Con đường bê tông rộng rãi uốn mình bên sông dẫn chúng tôi về xứ đạo Quèn Đông, thuộc xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) - nơi có người đảng viên được Đảng tin, dân mến. Ông Trương Văn Phú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - một cựu chiến binh, giáo dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, đã có nhiều năm tháng lao động, cống hiến, góp phần xây dựng xứ đạo giàu đẹp, bình yên.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

............

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Sinh ra trong một gia đình giáo dân ở làng biển nghèo Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên), đến tuổi trưởng thành, ông Trương Văn Phú (SN 1967) chọn môi trường quân ngũ để tôi luyện. Với sự tháo vát, cẩn thận, ông được giao làm thủ kho quân khí Trung đoàn 455 và được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng vào năm cuối cùng trong quân đội (1988). Năm 1989, ông trở về địa phương, lập gia đình và bắt tay phát triển kinh tế. Năm 1994, ông Phú bắt đầu tham gia công việc của thôn với vị trí thôn phó, rồi được bầu làm Trưởng thôn 5.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Có năng lực lãnh đạo và phẩm chất chính trị, cùng với sự nhiệt tình, năng động, quyết đoán trong công việc, ông Phú dần trưởng thành và được điều động làm Phó ban Văn hóa kiêm thủ quỹ UBND xã vào năm 2000. Cũng từ đây, ông có điều kiện thuận lợi hơn để bước tiếp trên con đường thực hiện lý tưởng, khát vọng mà mình ấp ủ. Tháng 4/2001, quần chúng ưu tú Trương Văn Phú chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, vững tin với sứ mệnh một “công bộc” của Nhân dân.

Ông Phú kể, năm 2004, ông được giao làm công tác văn phòng - thống kê của UBND xã, trực tiếp phụ trách giao dịch một cửa, tiếp công dân và có 12 năm phục vụ Nhân dân về thủ tục hành chính. “Là xã đông dân (5.200 nhân khẩu) nên các hồ sơ, thủ tục cần giải quyết rất nhiều. Công việc bận rộn như con mọn, đi sớm, về muộn nhiều năm trời, nhưng tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng. Tôi cũng thường nói với anh em rằng: Người dân họ giỏi đánh cá, nuôi tôm, cấy lúa chứ làm sao rành các thủ tục hành chính, viết lách. Phải thực sự đặt mình vào vai “công bộc” của Nhân dân như lời Bác dạy thì mới thông suốt công việc, mà quan trọng nhất là phục vụ Nhân dân tốt nhất” - ông Phú chia sẻ.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Khối đại đoàn kết được xây dựng vững chắc là nền tảng để Cẩm Lộc từ một xã nghèo vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Tháng 7/2015, ông Trương Văn Phú được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND xã. Đây cũng là chặng đường cống hiến nhiều dấu ấn của ông, nhất là thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển vào năm 2016. Hơn 50% số dân Cẩm Lộc làm nghề đánh bắt hải sản nên chịu ảnh hưởng rất lớn, theo đó cũng dễ phát sinh phức tạp, bất ổn. Nhạy cảm nhận định tình hình, ông Phú đã có nhiều đóng góp cùng cả hệ thống chính trị xã Cẩm Lộc tuyên truyền, vận động Nhân dân ổn định tư tưởng, tin tưởng, hợp tác để cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách đền bù, hỗ trợ của Nhà nước.

“Chúng tôi bám sát thực tế từng hộ, đánh giá kỹ, tìm hiểu thông tin nhiều chiều để đảm bảo việc kê khai thực sự chính xác, công bằng, khách quan. Chính sự minh bạch, khoa học trong thực hiện đã ngăn chặn được những kẽ hở, không để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc, đồng thời tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết của bà con Nhân dân”, ông Phú chia sẻ.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trương Văn Phú cùng lãnh đạo UBND xã Cẩm Lộc nắm bắt hoạt động sản xuất của ngư dân (Trong ảnh: Ngư dân Lê Văn Dũng, chủ tàu cá công suất 280 CV).

Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã, cũng là một đảng viên có đạo ở xã Cẩm Lộc cho biết, sau sự cố môi trường biển, xã thực hiện đền bù 3,7 tỷ đồng cho 1.200 lao động mà không hề xảy ra khiếu kiện, phức tạp. Cẩm Lộc đã triển khai khá tốt các chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất với hàng tỷ đồng để đóng mới 3 tàu lớn có công suất 450 CV, sửa chữa, nâng công suất nhiều tàu cá cho ngư dân... Đến nay, toàn xã có 34 tàu thuyền có công suất từ 90 - 450 CV hoạt động hiệu quả; 48 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản nhanh chóng phục hồi và được người dân chuyển hướng mạnh sang đầu tư thâm canh.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Từ năm 2017, xã Cẩm Lộc bước vào giai đoạn tăng tốc, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các đoàn công tác của xã được phân công về phụ trách địa bàn từng thôn. Những ngày bám trụ tại thôn Đông Phong - địa bàn có điểm xuất phát rất thấp để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là thời gian khó quên của ông Phú.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Nhớ ngày đầu thôn tổ chức họp dân bàn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, mời đoàn công tác của xã xuống dự, người dân có đến họp nhưng bỏ về gần hết. Khó khăn là thế, nhưng nhờ kiên trì, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, xắn tay áo làm cùng dân, cuối cùng sức dân cũng được khơi dậy mạnh mẽ. Từ đơn vị có điều kiện hạ tầng cơ sở hết sức thấp kém, năm 2019, Đông Phong trở thành thôn đầu tiên của xã Cẩm Lộc đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trương Văn Phú (ngoài cùng bên trái) và Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tuân trao đổi cùng các thành viên CLB “Sống tốt đời đẹp đạo - xây dựng gia đình hạnh phúc” về công tác chỉnh trang thôn xóm.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Năm 2018, ông Phú được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Với kinh nghiệm dày dặn, đảng viên Trương Văn Phú đã tích cực tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Ông cũng phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương với linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ về công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chung tay xây dựng NTM.

Năm 2019, Cẩm Lộc thực hiện thành công nhiệm vụ sáp nhập thôn, giảm từ 9 xuống còn 5 thôn. Các thôn mới ra đời đã sớm được kiện toàn, ổn định tổ chức và tiếp tục đoàn kết, thống nhất cùng hướng về mục tiêu xây dựng NTM. Trong năm 2019, thôn Minh Lộc đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; Vinh Lộc và Tân Trung Thủy - 2 thôn có tỷ lệ giáo dân trên 90% cũng đang phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2022. Năm 2019, xã Cẩm Lộc đạt chuẩn NTM, trước 1 năm so với kế hoạch đề ra và đang khởi động lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023. Đến nay, xã Cẩm Lộc nói chung và các thôn vùng giáo nói riêng đã thực sự thay đổi diện mạo, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 37 triệu đồng.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trương Văn Phú tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Nhân, có chồng bệnh nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh 1). Câu lạc bộ “Sống tốt đời đẹp đạo - xây dựng gia đình hạnh phúc” lao động chỉnh trang thôn xóm (ảnh 2). Chủ tịch MTTQ xã đồng hành, sát cánh cùng người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới (ảnh 3). Cùng các tổ liên gia nấu cơm phục vụ công dân cách ly tập trung trên địa bàn (tháng 8/2021). (ảnh 4).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trương Văn Phú cũng đã phát huy vai trò trong việc huy động sức dân để thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Lộc đã khâu nối các nhà tài trợ và sự đóng góp của người dân để làm mới 34 nhà ở cho hộ nghèo; nhiều chương trình hỗ trợ, tặng quà được triển khai hiệu quả, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã xuống còn 3,4%.

.........

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Chị Lê Thị Thiên - Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng phụ nữ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Sống tốt đời đẹp đạo - xây dựng gia đình hạnh phúc” thôn Tân Trung Thủy là cán bộ vùng giáo có năng lực, nhiệt huyết xây dựng quê hương.

Là một đảng viên có đạo, ông Phú luôn quan tâm, trăn trở với việc phát hiện, bồi dưỡng, phát triển những nhân tố trẻ, xây dựng đội ngũ cốt cán vùng giáo. Chị Lê Thị Thiên, một giáo dân - Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Trung Thủy cho biết: “Với sự hỗ trợ, động viên của những cán bộ đi trước như bác Phú, tôi đã nêu cao trách nhiệm gánh vác công việc của các đoàn thể, tập hợp, phát huy sức trẻ trong phong trào xây dựng NTM. Tôi cũng đã mạnh dạn ứng cử và được bầu làm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

........

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Không nề hà khó khăn, vất vả, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Lộc còn đảm nhiệm thêm các vai trò như: Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

Theo lời nhận xét của ông Võ Nam - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lộc: “Là đảng viên có đạo tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đồng chí Trương Văn Phú có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Điều quan trọng là đồng chí luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định với lý tưởng của Đảng, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi phong trào. Tấm gương sáng của một đảng viên “sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước” đã có sức lan tỏa sâu rộng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, an lành ở địa phương vùng biển”.

thiết kế: huy tùng

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 2): Người kết nối sợi dây đoàn kết cho xứ đạo giàu đẹp, bình yên

(Còn nữa)

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast