Xây dựng Đảng

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Từ một thôn nghèo vùng sâu với 109 hộ dân, 345 nhân khẩu, thôn Phú Hưng hôm nay đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Phú Gia, Hương Khê. Trong thành quả chung đó, nữ Bí thư Chi bộ là người có đạo - Nguyễn Thị Hợi (SN 1983) được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận là người khởi xướng và dẫn dắt phong trào.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Thôn Phú Hưng, xã Phú Gia - vùng quê vốn heo hút nằm dưới dãy núi Giăng Màn đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. 6 năm qua, nhờ sự đồng lòng và quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ con số không về các tiêu chí, Phú Hưng trở thành một trong hai thôn đầu tiên của xã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Ông Phan Đình Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Gia cho biết: “Đây là kết quả từ sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân. Trong đó phải kể đến dấu ấn trong lãnh đạo phong trào của đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Nguyễn Thị Hợi. Bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức trẻ, trí tuệ, nhiệt tình, xông xáo trên mọi lĩnh vực, đồng chí đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và huy động được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân để vượt qua khó khăn, đưa phong trào phát triển vững mạnh”.

Chúng tôi đến nhà văn hóa thôn Phú Hưng để gặp nữ bí thư vừa lúc chị trở về từ “công trường” làm đường giao thông nông thôn. Người phụ nữ khá trẻ, dong dỏng cao, mồ hôi còn chưa ráo trên khuôn mặt nở nụ cười chào khách. Trò chuyện cùng chị Hợi, chúng tôi cảm nhận rõ sự chín chắn, dày dặn trong cách nói, cách nghĩ của một đảng viên đã gắn bó và cống hiến hết mình cho sự phát triển của thôn Phú Hưng suốt 12 năm nay.

........

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Sự khởi sắc của làng quê Phú Hưng ngày nay có công lớn của nữ Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hợi - một đảng viên có đạo.

Chị Hợi sinh ra trong gia đình công giáo ở xã Hương Giang (Hương Khê). Năm 2001, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Hợi tham gia phong trào Đoàn và một số nhiệm vụ khác của địa phương. Cuối năm 2009, chị kết hôn và về nhà chồng ở thôn Phú Hưng, bắt đầu tham gia sinh hoạt trong Chi hội Phụ nữ thôn.

Năng nổ, nhiệt tình trong công tác hội, cuối năm 2012, chị Hợi được chị em tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phú Hưng. Cũng trong năm này, chị được giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau một năm thử thách, tháng 12/2013, chị Hợi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Nhiều năm công tác, ở mỗi vai trò khác nhau, chị Nguyễn Thị Hợi đều đưa phong trào của tập thể đi lên, Phú Hưng trở thành thôn đi đầu trong các phong trào của xã Phú Gia.

Chị Hợi tâm sự: “Được đoàn thể ghi nhận những nỗ lực của mình và giới thiệu kết nạp vào Đảng, bản thân hết sức vinh dự và tự hào. Bên cạnh đó, trong mỗi nhiệm vụ được giao, tôi cũng luôn đặt ra cho mình những yêu cầu và trách nhiệm cao hơn để xứng đáng là một đảng viên, xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức”.

7 năm liền gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ của thôn, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Hợi đã để lại dấu ấn rõ nét trong phát động và thực hiện phong trào phụ nữ đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, phát triển kinh tế… Tiêu biểu như: vận động chị em phát triển 30 mô hình chăn nuôi, hàng chục mô hình làm vườn cho thu nhập khá; đề xuất ý tưởng thành lập tổ hợp tác (THT) sản xuất tinh bột nghệ, bột sắn với hội cấp xã và cấp huyện. Đầu năm 2019, THT Sản xuất tinh bột nghệ, bột sắn ở Phú Hưng ra đời, với sự tham gia của 10 gia đình. THT đã giải quyết việc làm cho 60 lao động nữ trong thôn với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Là một Bí thư Chi bộ trẻ, chị Nguyễn Thị Hợi được các đảng viên trong chi bộ đánh giá là người năng nổ, cầu tiến, luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các đảng viên, nhất là các đảng viên cao tuổi . (Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hợi điều hành cuộc họp cấp ủy Chi bộ thôn Phú Hưng).

Những thành tích trong công tác của chị được cấp ủy, ban cán sự thôn và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tháng 3/2019, chị Nguyễn Thị Hợi được Chi bộ thôn Phú Hưng bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2021 kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn. 2 năm qua, trên cương vị mới, chị Hợi tiếp tục lãnh đạo thôn Phú Hưng giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo thôn củng cố, nâng cao các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Thành công mà nữ Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hợi đạt được, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn nhờ sự ủng hộ tích cực từ gia đình, các đảng viên lão thành trong chi bộ, các cấp chính quyền và Nhân dân thôn Phú Hưng.

Chị vẫn thường nói, Phú Hưng là vùng quê giàu “phù sa” cách mạng nuôi dưỡng chị trưởng thành. “Điều may mắn của tôi là được chồng và bố mẹ chồng luôn động viên, ủng hộ trong tham gia công tác xã hội; người dân trong thôn, nhất là chị em phụ nữ luôn đồng thuận, chia sẻ và các đảng viên đi trước luôn quan tâm dìu dắt, chỉ bảo để tôi phấn đấu trưởng thành” - chị Hợi chia sẻ.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Sự động viên, hỗ trợ của chồng giúp chị Hợi có điều kiện thuận lợi để cống hiến cho công tác xã hội.

Chồng chị Hợi là anh Phan Đình Hùng, hiện công tác ở Chi nhánh Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Hương Khê. Gia đình anh chị có 2 con nhỏ. Để vừa tham gia việc xã hội, vừa có thể chăm sóc gia đình trọn vẹn, chị Hợi phải nỗ lực rất lớn. Nhưng điều may mắn là chị luôn được chồng chia sẻ, động viên. “Tôi rất vui khi vợ là người năng nổ, nhiệt tình trong tham gia công tác xã hội, được tổ chức ghi nhận và bà con tin yêu” - anh Hùng chia sẻ.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

7 năm làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, gần 3 năm làm Bí thư Chi bộ, chị Nguyễn Thị Hợi luôn đồng hành với người dân trong phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chị Lê Thị Sỹ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Hưng nhớ lại: “Lúc mới về làm dâu, chị Hợi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi đã nhận thấy năng lực của chị nên động viên tham gia phong trào hội và được bầu làm Chi hội trưởng. Không phụ lòng chúng tôi, bây giờ chị đã được bầu làm Bí thư Chi bộ. Chị em phụ nữ chúng tôi rất tự hào về chị”.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Là một nữ Bí thư Chi bộ tuổi đời và tuổi Đảng còn trẻ, để lãnh đạo một chi bộ có 18 đảng viên, chị Hợi phải cố gắng vươn lên rất nhiều. Ông Phan Hồng Nhâm - Phó Bí thư Chi bộ thôn Phú Hưng nói: “Là người đứng đầu chi bộ nhưng đồng chí Nguyễn Thị Hợi luôn học hỏi, cầu tiến, biết lắng nghe và tranh thủ ý kiến của cán bộ, đảng viên, của Nhân dân để tích lũy kiến thức lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn yên tâm, ủng hộ và tích cực hỗ trợ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đưa phong trào của thôn đi lên”.

........

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Dưới sự lãnh đạo của nữ Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hợi, thôn Phú Hưng tiếp tục nâng cao các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. (Trong ảnh: Chị Hợi chỉ đạo bà con đổ bê tông con đường Đồng Quan cuối thôn).

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hợi (bên trái) luôn tìm cách vận động, giúp đỡ chị Ngô Thị Chiện có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Bắt tay xây dựng NTM từ năm 2015, đến năm 2019, thôn Phú Hưng đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Toàn thôn đã làm được 1,3 km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 8 vườn mẫu cho thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm, hàng chục mô hình chăn nuôi gia súc; 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được nâng cao; vận động 20 hộ dân hiến 1.300 m2 đất, riêng gia đình chị Hợi hiến gần 300 m2… Từ thu nhập bình quân của người dân trong thôn 20 triệu đồng vào năm 2015, đến năm 2020 đạt 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,75%.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ về quá trình nỗ lực của mình, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hợi bày tỏ: “Có được thành công nhất định trong công tác xã hội, tôi mong muốn các bạn trẻ, nhất là đồng bào có đạo thấu hiểu hơn về vai trò của người đảng viên. Vào Đảng là để cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, để có cuộc sống tốt hơn và thực sự có điều kiện tốt hơn để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của một người công giáo - “sống tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Được biết, hiện ở thôn Phú Hưng có 5 chị em là người có đạo lấy chồng về đây và đều được chị Hợi, các tổ chức vận động tham gia các hoạt động của thôn. Trong đó, chị Nguyễn Thị Trang, hiện là Bí thư Chi đoàn đang chuẩn bị tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Là thôn có nhiều hộ phát triển chăn nuôi, vì vậy, tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được chị em phụ nữ đặc biệt chú trọng.

Chia tay Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hợi và các đồng chí cấp ủy thôn Phú Hưng giữa trời thu vàng nắng; làng quê miền sơn cước như khang trang, bình yên hơn bên những con đường bê tông tít tắp, hòa trong sắc xanh của núi, của vườn, chúng tôi càng thêm yêu một vùng quê đang hừng hực khí thế xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Nơi đó có nữ Bí thư Chi bộ là người theo đạo đang ngày ngày vững vàng với vai trò chèo lái phong trào.

thiết kế: huy tùng

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 3): Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết với xây dựng nông thôn mới

(Còn nữa)

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp của Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân.
Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.
Rầm rập triệu bước chân

Rầm rập triệu bước chân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.
Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Trong dòng chảy sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí tiên phong khi trở thành một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngọn cờ đầu cách mạng đang soi rọi để Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống, dựng xây quê hương mạnh giàu.
Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tăng cường ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số”, góp phần xây dựng phường thành đô thị thông minh của Hà Tĩnh.
Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc mở ra sức bật mới cho một đô thị hiện đại, văn minh và đầy khát vọng. Những chuyển động rõ nét về kinh tế, hạ tầng và con người đang tạo nên diện mạo riêng cho Bắc Hồng Lĩnh, khẳng định quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.
Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) hướng đến xây dựng xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trước năm 2030.