Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Trong ngôi nhà lọt giữa vườn cây xanh mướt ở thôn giáo toàn tòng Ngọc Lâm, xã Gia Hanh (Can Lộc, Hà Tĩnh), hai thế hệ đảng viên (cha và 2 người con) đang sôi nổi trong “cuộc họp” bàn về chuyện làng, chuyện xã, chuyện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế trên vùng quê đang khởi sắc từng ngày.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Phải đến lần hẹn thứ tư, chúng tôi mới gặp được đầy đủ 3 đảng viên trong gia đình ông Trần Văn Loan. Ông Loan bận rộn với việc thu hoạch lúa hè thu, còn 2 đảng viên trẻ - con của ông đang tham gia cùng bà con phòng, chống dịch COVID-19.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Ông Trần Văn Loan (SN 1960), từng là chiến sỹ thuộc Cục Hậu cần (Quân khu IV) từ năm 1979-1983. 5 năm phục vụ trong quân ngũ, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, sớm thể hiện lập trường tư tưởng, ông được kết nạp vào Đảng năm 1982. Ông Loan chia sẻ: “Lúc đó, tôi mới 22 tuổi, được tham gia trong môi trường quân đội là một bước ngoặt lớn giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng, người giáo dân tốt phải là người công dân tốt; công dân tốt lại là đảng viên nên càng nhân lên nhiều cơ hội để bản thân được cống hiến nhiều hơn”.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Khung cảnh nông thôn mới xã Gia Hanh.

Năm 1984, xuất ngũ trở về quê, người đảng viên, cựu quân nhân trẻ tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, năng nổ, tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Cũng trong quãng thời gian này, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ liên chi Đại Thành, xã Gia Hanh. Trong 7 năm liên tục đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ (1984-1991), ông Loan được phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát hợp tác xã nông nghiệp. Năm 1992, ông được phân công giữ cương vị mới là công chức văn hóa xã, rồi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND xã (1995), Phó Chủ tịch UBND xã (2010) và Chủ tịch Hội Nông dân xã (2016) cho đến khi về hưu vào tháng 4/2020.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Đại diện Đảng ủy xã Gia Hanh tới thăm và trò chuyện với gia đình đảng viên Trần Văn Loan.

Trong suốt hơn 35 năm gắn bó với việc làng, việc xã, điều ông Loan nhớ nhất đó là quãng thời gian được bầu làm bí thư chi bộ ghép. Tuổi đời và kinh nghiệm chưa nhiều nhưng khi được tổ chức tin tưởng, phân công, ông sẵn sàng nhận và không ngừng nỗ lực phấn đấu, vừa làm, vừa học hỏi để hoàn thiện bản thân, từng bước trở thành người bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm.

Một dấu mốc đáng nhớ khác trong cuộc đời ông là thời điểm xã Gia Hanh bắt đầu công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Lúc đó, với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Loan là một trong 5 hộ đầu tiên của xã tiên phong đăng ký cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. “Vai trò của người đảng viên là phải đi đầu bước trước, tôi đã quyết tâm cải tạo vườn, san đất, trồng cây ăn quả và mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi theo tiêu chí của mô hình vườn mẫu” - ông Loan phấn khởi bộc bạch.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo
Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Hiệu quả kinh tế từ vườn mẫu của ông Loan đã thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế vườn mẫu, vườn hộ trong toàn xã.

Sau những ngày “ăn ngủ” cùng mô hình mới, khu vườn có diện tích 3.500 m2 của gia đình đã được phủ xanh 300 gốc cam và bưởi, hơn 400 m2 rau sạch, 1 ao cá; thả nuôi 5 con bò và 100 con chim cút, doanh thu mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Hiệu quả từ làm vườn mẫu của người đảng viên, cựu quân nhân đã sớm trở thành mô hình trực quan thuyết phục, lan tỏa trong Nhân dân. Bà con bắt đầu tin tưởng, tham quan và làm theo, tạo nên phong trào phát triển kinh tế vườn mẫu, vườn hộ sôi nổi trong toàn xã.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế ở vùng thuần nông để bản thân và bà con cùng có thêm thu nhập, ông Loan đã mạnh dạn tìm hiểu, du nhập nghề nuôi ong lấy mật về thí điểm ở địa phương và tiếp tục thu được kết quả khả quan. Chị Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Từ sự mở đường của người tiền nhiệm là bác Loan, hiện nay, mô hình nuôi ong đã được nhân rộng lên 57 hộ nuôi với 210 tổ ong. Năm 2018, HTX Nuôi ong lấy mật xã Gia Hanh đã được thành lập với sự tham gia của 29 hộ. Chỉ với 10 tổ ong, mỗi tháng, một hộ xã viên có thu nhập từ 4-5 triệu đồng”.

Không ngừng cống hiến sức lực và trí tuệ, đến tuổi nghỉ hưu, người đảng viên mẫu mực không nghỉ ngơi mà tiếp tục đóng góp cho phong trào thôn xóm. Tại đây, ông lại có điều kiện hơn về thời gian và sự gần gũi để động viên gia đình, xóm làng tham gia tích cực các phong trào của thôn, xã. Với uy tín của mình, ông kêu gọi tổ liên gia tự nguyện hiến ngày công, vật liệu xây dựng các công trình khu dân cư NTM kiểu mẫu, góp phần quan trọng xây dựng thôn Ngọc Lâm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

3 đảng viên trong gia đình ông Trần Văn Loan trao đổi cùng ông Nguyễn Nam Biểu (thứ 2 từ phải sang) - Bí thư Chi bộ Đại Thành, xã Gia Hanh về phong trào xây dựng NTM.

Với gần 40 năm tuổi Đảng, ông Trần Văn Loan đã dành thời gian, tâm huyết của mình góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. Không phụ lòng của cha, các con ông là những người có lý tưởng, luôn xác định được trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương. Với việc tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào của địa phương, các anh chị đã sớm được tổ chức giới thiệu kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. “Tôi giáo dục các con bằng chính thực tiễn cống hiến của mình và tạo điều kiện để các con phát triển bản thân. Tôi tâm niệm hãy luôn sống với nụ cười rộng mở, chân thành, tâm đức thì tự khắc cuộc đời cũng sẽ nở nụ cười với mình” - ông Loan trải lòng.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Các đảng viên gốc giáo luôn gương mẫu trong phong trào đoàn kết lương giáo, đi đầu trong thực hiện các tiêu chí, góp sức xây dựng Gia Hanh đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Được "tiếp lửa” từ người cha là đảng viên - cựu quân nhân gương mẫu, con gái út của ông Trần Văn Loan là Trần Thị Nhẫn (SN 1991) đã sớm có lập trường chính trị vững vàng, luôn nỗ lực, phấn đấu và sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian là sinh viên Trường Đại học Tây Bắc (tỉnh Sơn La), với thành tích học tập tốt và năng nổ trong hoạt động Đoàn, năm 2012, Nhẫn được tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Năm 2013, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, Nhẫn quyết tâm trở về quê cống hiến sức trẻ của mình bằng niềm đam mê hoạt động phong trào.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Được “tiếp lửa” từ cha là đảng viên, quân nhân gương mẫu, chị Trần Thị Nhẫn đã sớm được bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng và hiện là Bí thư Đoàn xã Gia Hanh.

Là cán bộ hợp đồng tại Văn phòng UBND xã, được rèn luyện, trưởng thành, năm 2014, quần chúng ưu tú Trần Thị Nhẫn được kết nạp vào Đảng. Nhẫn tâm sự: “Tham gia phong trào, hoạt động xã hội, mới thấy mình được sống đúng với tuổi trẻ và hoài bão của mình. Hơn nữa, trong mọi việc tôi làm luôn được bố - người đảng viên, người bạn lớn dìu dắt, vì vậy, tôi luôn vững tin để cống hiến sức trẻ. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, tôi càng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn”.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Phát huy vai trò, trách nhiệm, chị Nhẫn là đầu tàu đưa phong trào thanh niên tại địa bàn phát triển và hoạt động hiệu quả.

Tháng 6/2020, đảng viên trẻ Trần Thị Nhẫn được bầu làm Bí thư Đoàn xã Gia Hanh. Trên hành trình mới, nữ thủ lĩnh Đoàn đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong tập hợp, lãnh đạo đoàn viên, thanh niên triển khai nhiều phong trào, hoạt động có hiệu quả như: thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; vận động nguồn lực từ đồng bào xa quê qua mạng xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách vượt qua khó khăn…

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Người đảng viên thứ 3 trong gia đình ông Loan là con rể thứ 2 - anh Nguyễn Văn Chiển (SN 1989). Tham gia công tác Đoàn địa phương từ năm 2007, là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã - Bí thư Chi đoàn thôn Ngọc Lâm, từ tấm gương của ông Loan, anh Chiển giác ngộ lý tưởng cách mạng và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 23 tuổi. Với vai trò của một đảng viên, người đứng đầu tổ chức Đoàn cơ sở, anh Chiển đã phát huy vai trò là hạt nhân trong các phong trào địa phương. Anh đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh; mở khóa đào tạo nghề ngắn hạn cho bà con địa phương…

“Tham gia vào tổ chức Đảng, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, lập trường vững vàng, kiên định hơn và trách nhiệm với các phong trào cũng phải đặt cao hơn. Tôi cảm ơn bố vợ nhiều, vì những lúc tôi khó khăn thì ông chính là điểm tựa, là người truyền cho tôi nguồn năng lượng tích cực nhất” - anh Chiển chia sẻ. Từ tháng 9/2020, anh Chiển được giao giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã kiêm Phó Bí thư Đoàn xã.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Anh Nguyễn Văn Chiển đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh… để cùng nhau phát triển kinh tế.

Ở Chi bộ Đại Thành, 3 cha con ông Loan luôn là những đảng viên tiêu biểu. Đối với việc đạo, họ cũng là những giáo dân tích cực, gương mẫu trong các hoạt động giáo họ, giáo xứ, được bà con quý mến, tin tưởng.

Ông Phan Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Gia Hanh tự hào chia sẻ: “Xã có hơn 8.000 nhân khẩu, với 50% là người có đạo. Những năm qua, bà con lương giáo luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, trong đó có vai trò “đi đầu bước trước” của các đảng viên trên tất cả các phong trào, các cuộc vận động, nổi bật là gia đình đảng viên Trần Văn Loan ở thôn Ngọc Lâm. Không chỉ là những đảng viên có đạo mẫu mực, hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào, họ còn là những nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết vững chắc để xây dựng cuộc sống mới”.

thiết kế: huy tùng

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 1): Niềm tự hào trong gia đình 3 đảng viên là người có đạo

(còn nữa)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast