Đôi bạn cùng lớp và cú đúp thủ khoa - á khoa học sinh giỏi quốc gia

(Baohatinh.vn) - Với điểm số 16,5 và 16,25, đôi bạn Khánh Chi và Thùy Chi (lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã giành vị trí thủ khoa, á khoa môn Địa lý tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia.

Hành trình vượt lên chính mình

Nhận được tin vui từ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia từ chiều 19/1, nhưng đến trưa nay, Nguyễn Thị Khánh Chi - lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn chưa nguôi cảm xúc vui sướng và tự hào.

Với điểm số 16.5, Khánh Chi xuất sắc giành giải nhất môn Địa lý, đồng thời trở thành thủ khoa toàn quốc.

Khánh Chi chia sẻ: “Đang học bài ở lớp, em nhận được thông báo của cô về kết quả kỳ thi. Niềm vui vỡ òa khi em biết mình giành giải nhất và trở thành đồng thủ khoa môn Địa lý toàn quốc. Trong khoảnh khắc ấy, việc đầu tiên em làm là báo tin vui về cho bố mẹ”.

Để có được niềm vinh dự, tự hào ấy, Khánh Chi đã trải qua một hành trình không hề bằng phẳng. Con đường chạm tới ngôi vị đồng thủ khoa trong kỳ thi năm nay là chuỗi ngày miệt mài nỗ lực, đối diện với không ít áp lực và cả những giằng co trong chính bản thân mình. Trước kỳ thi năm nay, Khánh Chi từng có ý định không tiếp tục tham gia, bởi em đã đạt giải Nhất quốc gia ngay từ năm lớp 11. Tuy nhiên, bằng sự động viên, tin tưởng của thầy cô, bạn bè và đặc biệt là bố mẹ ở xã Lộc Hà đã luôn âm thầm tiếp sức, tạo điều kiện để con yên tâm học tập, nữ sinh quyết tâm bước tiếp, mạnh mẽ thực hiện hành trình vượt lên chính mình.

Trong quá trình ôn luyện, áp lực từ khối lượng kiến thức lớn, cường độ học tập cao khiến em nhiều lúc mệt mỏi. Thế nhưng, sự đồng hành, sẻ chia của bạn bè, sự tận tâm, sát sao của các cô trong đội tuyển đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp em thêm tự tin. Nữ sinh dần học cách cân bằng cảm xúc, điều chỉnh phương pháp học tập và giữ vững tinh thần. Bước vào những ngày cận kề kỳ thi, Khánh Chi lựa chọn giữ tâm thế bình tĩnh, chủ động sắp xếp nhịp học hợp lý, sẵn sàng chinh phục thử thách với tinh thần vững vàng nhất.

Bạn bè luôn đồng hành, chia sẻ, giúp Khánh Chi giảm áp lực trên con đường chinh phục kiến thức.

Khánh Chi cho biết: đề năm nay khó hơn năm trước, yêu cầu thí sinh phải vận dụng kiến thức thực tế khá nhiều. Ban đầu em khá choáng ngợp, nhưng sau khi đọc kỹ đề và giữ bình tĩnh, em làm bài một cách cẩn trọng. Em tin mình chắc chắn sẽ đạt giải, song vẫn rất bất ngờ với điểm số cao nhất”.

Với nỗ lực vượt lên chính mình, cô nữ sinh quê ở vùng biển xã Lộc Hà đã xuất sắc tạo nên “cú đúp” giải nhất quốc gia sau hai mùa thi liên tiếp. Thành tích ấn tượng ấy không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của em, mà còn mở ra cánh cửa để Khánh Chi từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Á khoa địa lý biến giấc mơ ghi danh bảng vàng thành hiện thực

Cùng học một lớp, cùng chung niềm đam mê với môn Địa lý và ước mơ trở thành cô giáo, bên cạnh Khánh Chi, Nguyễn Thị Thùy Chi cũng để lại dấu ấn đậm nét tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay khi đạt 16,25 điểm, xuất sắc giành ngôi vị á khoa toàn quốc.

Thuỳ Chi đã biến ước mơ ghi tên bảng vàng truyền thống trở thành hiện thực.

Giải nhất quốc gia ở lớp cuối cấp không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của nữ sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh mà còn giúp em hiện thực hóa ước mơ được ghi tên mình lên bảng vàng thành tích của trường.

Chia sẻ về hành trình chinh phục kỳ thi, Thùy Chi cho biết: “Năm lớp 11, do bị ốm đúng thời điểm cận kề kỳ thi nên kết quả làm bài bị ảnh hưởng, em chỉ đạt giải ba và thiếu 0,25 điểm để chạm tới giải nhì. Sự tiếc nuối khi ấy khiến em buồn và khóc rất nhiều, nhưng cũng chính điều đó đã trở thành động lực để em đặt quyết tâm cao hơn cho kỳ thi năm nay với mục tiêu ghi danh mình trên bảng vàng truyền thống”.

Cùng với sự hỗ trợ của các giáo viên đội tuyển trong quá trình tích luỹ kiến thức, Thùy Chi còn nhận được sự đồng hành, định hướng quan trọng từ gia đình, đặc biệt là mẹ em - một giáo viên THPT.

“Dù mẹ không giảng dạy môn Địa lý, song với vốn kiến thức xã hội phong phú và kinh nghiệm sư phạm, mẹ đã truyền cảm hứng, định hướng cho em phương pháp học tập khoa học, hiệu quả”, Thuỳ Chi trải lòng.

Thành tích của các em còn được làm nên bởi sự tâm huyết, tận tuỵ của các thầy cô giáo.

Ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản và luyện tập các dạng đề theo tài liệu của thầy cô, Thùy Chi chú trọng tự học thông qua từ khóa, sơ đồ tư duy; tích lũy kiến thức từ sách, báo, các chương trình thời sự và một số tài liệu tham khảo chuyên sâu. Trong quá trình học tập, các thành viên trong đội tuyển luôn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, đặc biệt là Khánh Chi - người bạn cùng lớp, thủ khoa quốc gia - đã hỗ trợ em rất nhiều về kiến thức và kỹ năng làm bài.

Sự bền bỉ, quyết tâm cùng môi trường học tập tích cực đã giúp nữ sinh ở phường Thành Sen vượt qua chính mình, chạm tay tới thành tích, mơ ước, khép lại hành trình tuổi học trò bằng một dấu ấn đáng tự hào. Với kết quả này, Thuỳ Chi cũng đã nắm chắc tấm vé trở thành sinh viên Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhận xét về đôi bạn cùng giành giải nhất quốc gia, cô Trương Thị Mai Liên - Chủ nhiệm đội tuyển Địa lý cho biết: “Khánh Chi và Thùy Chi đều là những học sinh có tố chất tốt, tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt. Hai em luôn thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần tự học cao, chủ động tìm tòi, đào sâu kiến thức. Chính vì vậy, ngay từ năm lớp 11, các em đã trở thành những thành viên nòng cốt của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và liên tục phát huy được năng lực của mình qua từng kỳ thi. Thành tích đạt được là hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm mà các em đã dành cho môn học thú vị này”.

Giáo viên và học sinh đội tuyển quốc gia môn Địa lý.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, đội tuyển Địa lý của Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững phong độ với 100% học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast