’Em và trái bóng, anh chọn ai?’ - Đây chắc hẳn là câu hỏi phổ biến và khiến các anh chàng bực mình nhất!
Bộ tranh của cô họa sĩ Vy Veo như nói hộ nỗi lòng của bao nàng đang cô đơn vì người yêu bận xem bóng đá.
Mùa Euro diễn ra cả tháng cũng là mùa mà các nàng bị tạm giam ở nhà. Vì dù em yêu có muốn vi vu dạo phố thì vẫn phải về nhà sớm trước giờ trái bóng lăn để anh yêu còn hú hét cùng hội bạn.
Đừng mong anh chàng trả lời tin nhắn nếu không phải lúc nghỉ giữa 2 hiệp.
Nỗi buồn cũng chia nhiều cấp độ: có chút buồn thoáng qua khi bạn gái giận nhưng sẽ là tột cùng đau khổ nếu đội bóng yêu thích thua trận.
Phải làm quen với chủ đề bóng đá vì y như rằng lúc nào “bà tám” cũng nghe hắn tíu tít về cầu thủ này, trận banh nọ.
Và liên tục rút điện thoại chực chờ tỉ số. Những lúc đó bạn trở thành người vô hình dù đứng sát bên, huyên thuyên đủ chuyện.
Nên hội chị em đặt tên mùa bóng đá là mùa của nỗi cô đơn xâm chiếm.
Dù sao đó cũng là sở thích của chàng. Cũng như việc chị em thích “shopping”, làm đẹp hàng mấy tiếng liền. Nên hãy tôn trọng sự khác biệt này.
Chuỗi ngày nghỉ tết Quý Mão đã trôi qua và chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cuộc sống bình thường. Cư dân mạng đã có cách “tổng kết” kỳ nghỉ tết bằng những hình ảnh chế hết sức hài hước.
Đầu tháng 10 này, giá xăng dầu đã giảm sâu so với hồi còn "đu đỉnh". Nhiều mặt hàng cũng đã giảm nhiệt theo giá xăng, nhưng một số mặt hàng khác thì cứ luyến tiếc mãi "ngày xưa".
Trước khi iPhone 14 được bán chính thức tại Việt Nam, người ta vẫn có thể sở hữu một chiếc xách tay. Tuy nhiên cái giá của quả táo này khá "chát" với nhiều người.
Có người dậy sớm, lao vào công việc để làm giàu, có người dậy sớm tập thể dục - đầu tư cho sức khỏe. Cũng có người dậy sớm đầu tư cho sức khỏe nhưng không hề tập thể dục.