Giúp người phụ nữ đi lạc gần 300km về với gia đình

(Baohatinh.vn) - Trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn, Công an xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện một người phụ nữ đi lạc có biểu hiện khác thường đã tìm cách giúp đỡ người này trở về với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 26/4/2024, quá trình tuần tra kiểm soát tại QL 1 thuộc địa bàn thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Công an xã Cẩm Hưng phát hiện người phụ nữ (khoảng 40 tuổi), đi bộ lang thang, trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện đi lạc đường.

Công an xã Cẩm Hưng đã đưa người phụ nữ trên về Trạm Y tế xã để tiến hành kiểm tra sức khoẻ với kết quả suy nhược cơ thể nhẹ và không minh mẫn. Tiếp đó, lực lượng Công an xã Cẩm Hưng đưa người này về trụ sở đơn vị, hỗ trợ ăn uống hồi phục sức khỏe.

IMG_3281.jpg
Vào nửa đêm ngày 27/4, người nhà đã vào đón chị T. về lại gia đình.

Nhận thấy người này không phải là người dân tại địa phương nên cán bộ Công an xã đã vận động và thuyết phục thì biết thêm tên là P. T. T. (SN 1979, trú tỉnh Ninh Bình).

Sau khi xác minh bên phía địa phương người đi lạc thì liên hệ được với người nhà và báo họ vào đón chị P. T. T. về.

Anh T. V. T (SN 1978, trú tại tỉnh Ninh Bình) là chồng của chị P. T. T. thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Cẩm Hưng và chia sẻ thêm: chị T. bị trầm cảm nhẹ, đã đi khỏi nhà từ 10h ngày 25/4/2024. Gia đình đã tiến hành tìm kiếm và không nghĩ chị đi xa nhà đến gần 300km.

Đọc thêm

Béo phì ở Việt Nam "tăng phi mã"

Béo phì ở Việt Nam "tăng phi mã"

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp song tốc độ tăng nhanh nhất Đông Nam Á, nguy cơ bùng phát các bệnh không lây nhiễm.
Thắp sáng những tuyến đường nông thôn

Thắp sáng những tuyến đường nông thôn

Từ nguồn lực xã hội hóa, sự chung sức của người dân đến những công trình thanh niên, nhiều tuyến đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang từng ngày được thắp sáng, khoác lên diện mạo mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!