Núi Hồng - Sông La

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Toàn cảnh Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (ảnh trên). Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) hằng năm được tổ chức trang trọng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa (ảnh trái). Lễ rước linh vị, các vật phẩm cúng tế Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại lễ giỗ năm 2021 (ảnh phải).

Thuở bình minh lịch sử, Thủy tổ người Việt là Kinh Dương Vương đóng đô trên dãy Ngàn Hống, sau đó dời ra Phong Châu (Phú Thọ). Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, bao gồm chùa Đại Hùng, đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng có niên đại khoảng 700 năm. Gắn liền với di tích này là Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương mới được khôi phục trong những năm gần đây. Hằng năm, cứ đến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), bà con trong vùng và các vùng phụ cận cũng đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Đây được coi là địa chỉ tâm linh độc đáo với sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ cúng đạo Phật và thờ cúng các vua Hùng.

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Khu mộ người Việt cổ được xây dựng tại Di chỉ Thạch Lạc

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Được khai quật lần đầu tiên vào năm 1963, di chỉ khảo cổ Thạch Lạc (Thạch Hà) phát lộ nhiều hiện vật liên quan đến cuộc sống của người Việt cổ. Ảnh: Thiên Vỹ

Di tích văn hóa quốc gia Di chỉ Thạch Lạc (Thạch Hà) - nơi phát hiện bộ hài cốt người Việt cổ thuộc thời hậu kỳ đồ đá mới cách đây 5.000 năm. Nơi đây còn có 2 di tích đền Sắc và chùa Tăng Phúc. Theo sắc phong để lại, đền Sắc là ngôi đền thờ thần Tam Lang được dựng lên từ trước đời nhà Lê, còn lưu giữ 83 đạo sắc của các triều Lê - Nguyễn. Cạnh đền Sắc, chùa Tăng Phúc cũng đã được người xưa dựng lên để biểu lộ lòng sùng kính đức Phật.

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Toàn cảnh Khu di tích Phối Phối - Bãi Cọi. Ảnh: Đậu Hà

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Các hiện vật thuộc di chỉ Phôi Phối - Bãi Cọi được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (tháng 11/2020). Ảnh: Đức Cường

Di tích Khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi là Di tích cấp Quốc gia thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân được Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia từ năm 2011) và Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện và khai quật vào cuối năm 2008. Kết quả khai quật đã cho thấy tính chất văn hóa phong phú, đa dạng của di tích Bãi Cọi. Bãi Cọi là một điểm hẹn, là nơi gặp gỡ của các nền văn hóa lớn thời Sơ sử ở Việt Nam với các yếu tố văn hóa Sa Huỳnh, Đông Sơn…

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Núi Hồng Lĩnh là một trong bốn họa tiết được vua Minh Mạng cho khắc vào Anh Đỉnh thuộc Cửu Đỉnh ở Cố đô Huế. Ảnh: Internet

Núi Hồng - Sông Lam tiêu biểu cho vùng đất Châu Hoan thuở trước và Nghệ - Tĩnh ngày nay. Đây là 2 danh thắng đẹp ẩn chứa nhiều huyền sử và không biết tự bao giờ đã luôn song hành cùng nhau, trở thành biểu tượng của các sáng tác văn học nghệ thuật. Đặc biệt, núi Hồng Lĩnh được khắc trên Anh đỉnh thuộc Cửu đỉnh đặt ở trước sân Thế miếu trong Hoàng thành Huế. Trên 99 đỉnh non Hồng còn có rất nhiều thắng cảnh, di tích gắn với nhiều truyền thuyết, huyền sử mà ngày nay đang được các địa phương khai thác phát triển du lịch.

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc. Ảnh: Thiên Vỹ

Lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) là hệ thống thành lũy được xây dựng theo trục từ Tây sang Đông. Đoạn qua địa phận xã Kỳ Lạc dài khoảng 10km, bắt đầu từ chân dốc Đèo Bụt, kéo dài khoảng 1km men theo sườn núi lên đỉnh đèo thuộc núi Trầm Hương, nằm trong dãy Hoành Sơn. Đây là lũy đá cổ hiếm có, hiện chưa tìm thấy hệ thống thành lũy nào ở Việt Nam có kết cấu và quy mô độc đáo như lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc. Năm 2014, Bộ VHTT&DL xếp hạng Di tích Khảo cổ học Quốc gia đối với lũy đá cổ này.

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng
Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Khu vực nhà Thượng điện Văn miếu Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - vùng đất cổ hùng vĩ và thơ mộng

Lễ tuyên dương 60 giáo viên, học sinh, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu được tổ chức tại Văn Miếu, tháng 11/2020 (ảnh trái). Nội dung thi cờ thẻ tại Lễ hội Văn Miếu tại Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2022 (ảnh phải).

Văn Miếu Hà Tĩnh xây vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833)ở làng Hoàn, xã Đông Lỗ (nay là phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh) là nơi thờ phụng Khổng Tử - bậc hiền triết sáng lập nên đạo Nho và các học trò sĩ tử. Phía trong nhà tiền tế đặt tượng thờ đại thi hào Nguyễn Du, nhà giáo Chu Văn An, thám hoa Nguyễn Huy Oánh, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Tháng 12/2014, trên nền đất cũ tại phường Thạch Linh, di tích được phục dựng và mở rộng 1,67 ha. Từ năm 2022, Lễ hội Văn Miếu sẽ được tổ chức thường niên và trở thành sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân TP Hà Tĩnh.

Ảnh: pv-ctv

trình bày: huy tùng

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.