80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

(Baohatinh.vn) - 80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.

bqbht_br_8.jpg
Cụ Nguyễn Hữu Trát vẫn vẹn nguyên ký ức về Tết Độc lập đầu tiên năm 1945.

Dù đã 80 năm, kể từ cái Tết Độc lập đầu tiên năm 1945, nhưng cụ Nguyễn Hữu Trát (SN 1934, phường Hà Huy Tập) vẫn còn vẹn nguyên ký ức về những ngày thu lịch sử năm đó.

Cụ Trát kể lại: “Cách mạng Tháng 8 thành công, khắp các làng quê, người người hăng hái kéo nhau về đình làng, sân vận động, mang theo cờ đỏ sao vàng, trống mõ, hò reo không ngớt. Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng vui đến thế. Tết Độc lập năm ấy, người dân chúng tôi vẫn thiếu thốn cơm áo nhưng lòng thì đã ngập tràn cảm giác no đủ, hạnh phúc”.

Nếu như với những chứng nhân mùa thu lịch sử như cụ Trát, Tết Độc lập là ký ức của niềm vui vỡ òa trong ngày toàn dân giành chính quyền, thì với những người lính, đó lại là những kỷ niệm thiêng liêng nơi chiến hào.

bqbht_br_5.jpg
Tết Độc lập trong những ngày tháng ở chiến trường vẫn là ký ức không thể nào quên đối với ông Lê Đình Hân (ở giữa) và những đồng đội ở Sư đoàn 341.

Là chiến sỹ thuộc Sư đoàn 341 - một trong những sư đoàn chủ lực ở chiến trường miền Nam, cựu chiến binh Lê Đình Hân (SN 1952, thôn Kim Ngọc, xã Mai Phụ) vẫn nhớ mãi những cái Tết Độc lập giữa khói lửa của bom đạn.

Ông Hân kể: “Ngày Tết Độc lập, chúng tôi quây quần bên nhau, tay cầm mẩu bánh lương khô, miệng hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Dịp ấy, nếu đồng chí nào may mắn nhận được thư của gia đình gửi từ miền Bắc vào thì thật không có niềm vui nào sánh bằng. Những dòng chữ quý giá kể chuyện gia đình, làng xóm luôn được tiểu đội chuyền tay nhau đọc ngấu nghiến như thể đó là chuyện của gia đình, cha mẹ mình vậy. Niềm vui giản dị mà đáng quý vô cùng!”.

bqbht_br_3.jpg
Ông Đậu Đình Quang trong một lần thăm lại chiến trường Thành cổ Quảng Trị.

Khát khao những dòng tin hiếm hoi từ “vùng tự do” gửi vào chiến trường trong ngày Quốc khánh cũng chính là nỗi niềm khắc sâu trong ký ức của ông Đậu Đình Quang (SN 1950, thôn Hồng Thủy, xã Đan Hải) trong những năm tháng bám trụ, anh dũng chiến đấu tại tọa độ máu Thành cổ Quảng Trị.

“Những ngày tháng ác liệt trên chiến trường, thông tin liên lạc đều hạn chế. Càng gần đến lễ Quốc khánh, cán bộ, chiến sỹ càng ngóng tin từ miền Bắc. Có năm, vì quá nóng lòng muốn biết đồng bào, gia đình, cha mẹ đón Tết Độc lập như thế nào mà chúng tôi đã làm một việc dại dột là lén bắt sóng Đài Tiếng nói Việt Nam qua chiếc máy bộ đàm. Đây là một việc cấm kỵ bởi địch có thể dò sóng và phát hiện ra mục tiêu tấn công. Lần đó, chúng tôi bị đơn vị kỷ luật rất nặng, nhưng trong lời phê bình nghiêm khắc của đồng chí chỉ huy vẫn chan chứa sự cảm thông, bởi ai cũng hiểu, chúng tôi vì quá khát khao hòa bình, tự do, khát khao được nghe tiếng nói từ quê hương”.

bqbht_br_4.jpg
Ông Quang bồi hồi xúc động khi cùng con gái xem bộ phim "Mưa đỏ" trong dịp Quốc khánh năm nay.

Quốc khánh năm nay, ông Quang cùng con gái vượt quãng đường hơn 40km đến rạp để xem bộ phim “Mưa đỏ”. Những thước phim tái hiện chiến trường Quảng Trị như kéo ông trở về với những tháng ngày máu lửa, đau thương nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào.

Chị Đậu Thị Thắm - con gái ông Quang chia sẻ: “Chứng kiến cha rưng rưng nước mắt khi sống lại những ký ức chiến trường lúc xem bộ phim này, tôi thấy mình đã làm được một việc thật ý nghĩa trong kỳ nghỉ lễ năm nay”.

bqbht_br_1.jpg
Bà Nguyễn Thị Vinh (thứ 2 từ trái sang) cùng những người bạn của mình đón mừng Quốc khánh.

Chiến tranh lùi xa, Tết Độc lập năm 1975 lại mang đến một niềm hạnh phúc đặc biệt - niềm vui đoàn tụ, sum vầy sau bao năm đất nước chia cắt.

Bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1962, trú phường Sông Trí) nhớ lại kỷ niệm đặc biệt: “Tết Độc lập năm ấy, quê tôi nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng, bữa ăn tươm tất hơn ngày thường; làng trên xóm dưới tưng bừng văn nghệ, đá bóng… Trẻ con hớn hở tay cầm bóng bay xanh đỏ, người lớn thì xúc động vì bao năm chiến tranh đã qua, nay mới được hưởng trọn vẹn ý nghĩa của độc lập, tự do. Nhiều gia đình được đón người thân từ chiến trường trở về khiến niềm vui ngày Tết Độc lập càng thêm trọn vẹn”.

bqbht_br_9.jpg
Cũng như nhiều bạn trẻ, Giang Thanh đã ghi lại hình ảnh đẹp với lá cờ Tổ quốc trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Với thế hệ trẻ hôm nay, Tết Độc lập không chỉ là một kỳ nghỉ lễ mà còn là những hình ảnh đẹp đẽ, nhắc nhớ họ trách nhiệm với quê hương, đất nước. Hòa cùng không khí sôi nổi của thế hệ trẻ đón mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, bạn Phan Thị Giang Thanh (SN 1999, phường Thành Sen) cũng kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng lá cờ Tổ quốc đỏ thắm.

Giang Thanh chia sẻ: “Mỗi lần thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tôi lại tự nhủ phải sống xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh. Những người trẻ như chúng tôi sẽ luôn nỗ lực trong học tập, công tác để xây dựng quê hương, đất nước".

Từ ký ức mùa thu 1945 đến hôm nay, Tết Độc lập luôn là ngày hội lớn của dân tộc, để mỗi người dân Hà Tĩnh nói riêng, người Việt Nam nói chung thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do. Qua từng thế hệ, niềm vui ấy không hề phai nhạt mà càng nhân lên thành sức mạnh, thành khát vọng dựng xây một đất nước hùng cường.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.