“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

(Baohatinh.vn) - Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.

bqbht_br_img-3693-2-copy.jpg
Bà Trần Thị Yên - người cán bộ gương mẫu, tâm huyết, được Nhân dân tin quý.

Vào thời điểm cả hệ thống chính trị đang triển khai tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường, bà Trần Thị Yên lúc đó đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương (nay là phường Hà Huy Tập) đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người đánh giá cao. Dù còn 11 tháng nữa mới đến tuổi về hưu nhưng bà đã viết đơn xin nghỉ vị trí lãnh đạo để thực hiện chủ trương chung.

Dù rời vị trí Phó Chủ tịch UBND xã nhưng bà Yên vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn 17 (nay là tổ dân phố 17) - chức vụ mà bà đã gắn bó từ năm 2023. Với kinh nghiệm và uy tín sẵn có, bà chọn trở về với cơ sở để tiếp tục cống hiến cho bà con giáo dân nơi đây. Hành động của bà không chỉ góp phần giúp địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về một tư duy “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

bqbht_br_img-3687-copy.jpg
Với vai trò Bí thư Chi bộ, bà Yên luôn gương mẫu trong thực hiện các phong trào, chủ trương.

Bà Yên chia sẻ: “Sau nhiều năm công tác, tôi càng thấm thía rằng, uy tín của một người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự gắn bó và thấu hiểu bà con. Đặc biệt, với một khu dân cư có 95% giáo dân như tổ dân phố 17, Bí thư Chi bộ phải là người nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của từng người, là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân”.

Từ một vị trí lãnh đạo cấp xã, bà trở về làm người đứng đầu một chi bộ. Chính sự thay đổi này đã giúp bà có nhiều thời gian và điều kiện hơn để trực tiếp bám sát cơ sở, đi vào lòng dân. “Nếu trước đây, sự chỉ đạo của tôi mang tính dàn trải trên nhiều lĩnh vực, thì nay trở nên sâu sát, cụ thể, gần gũi hơn. Tôi có thời gian hơn để lắng nghe, thấu hiểu từng tâm tư, nguyện vọng của bà con, cùng họ bàn bạc, xây dựng những kế hoạch thiết thực” - bà Yên cho biết.

img-3674-copy.jpg
Những vấn đề quan trọng của tổ dân phố luôn được bà Yên trao đổi kỹ lưỡng cùng đội ngũ cấp ủy thôn.

Từ người "điều hành", bà đã trở thành người "đồng hành" cùng bà con giáo dân xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp. Chính sự hiện diện kịp thời, sự chỉ đạo sâu sát đó đã củng cố niềm tin, tạo nên sức mạnh đoàn kết, biến những chủ trương, chính sách trở thành hiện thực tại tổ dân phố 17.

Ông Nguyễn Văn Liên - tổ trưởng tổ dân phố 17 khẳng định: “Bà Yên là người có uy tín với bà con, luôn hiểu rõ nguyện vọng của từng hộ. Chính bà là người đã gõ cửa từng nhà, thuyết phục, vận động để bà con đồng lòng làm theo chủ trương chung”.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, bà dành thời gian đến từng nhà dân, luôn lấy sự gương mẫu của bản thân làm đầu, tham gia mọi phong trào, từ việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính sự chân thành và nhiệt huyết đó đã tạo được niềm tin vững chắc trong lòng bà con.

bqbht_br_img-3677-copy.jpg
Nhờ sự đóng góp to lớn của người dân, những tuyến đường ở tổ dân phố 17 được mở rộng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương.

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng lòng này là phong trào hiến đất làm đường. Với sự vận động khéo léo của bà Yên và đội ngũ cấp ủy thôn, từ năm 2023 đến nay, bà con tổ dân phố 17 đã tự nguyện hiến hơn 2.000m² đất để mở rộng các tuyến đường. Cá nhân ông Nguyễn Văn Liên cũng đã hiến gần 200m² đất của gia đình để tuyến đường trước nhà được mở rộng.

“Lúc đầu cũng có người băn khoăn, nhưng khi nhìn thấy tấm lòng của chị Yên, thấy sự gương mẫu của các đảng viên, mọi người đều đồng lòng ủng hộ. Chúng tôi nghĩ đơn giản, con đường rộng hơn, đẹp hơn thì con cháu mình được hưởng, mình hiến đất là vì lợi ích chung của cả tổ dân phố” - ông Liên tâm sự.

bqbht_br_img-4371-copy.jpg
bqbht_br_img-4372-copy.jpg
Người dân tổ dân phố 17 luôn ý thức chỉnh trang khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Sự đồng lòng, đoàn kết của bà con dưới sự dẫn dắt của Bí thư Chi bộ Trần Thị Yên đã mang lại những “trái ngọt” đáng trân trọng. Đến nay, tổ dân phố 17 đã đạt chuẩn khu dân cư mẫu. Toàn bộ các tuyến đường trong thôn được nhựa hóa và bê tông hoá, khang trang. Hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người của tổ dân phố đã đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Yên là tấm gương sáng về người cán bộ cơ sở. Với sự tận tụy và trách nhiệm, đồng chí luôn thể hiện tính khách quan, công bằng trong công việc; không ngại khó, ngại khổ, luôn tiên phong nhận những nhiệm vụ thử thách nhất, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tấm gương của đồng chí chính là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác dân vận, cho thấy vai trò của người đảng viên trong việc kiến tạo khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Ninh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ Tầng phường Hà Huy Tập (nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương)

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.