Nữ sinh Hà Tĩnh thủ khoa đầu ra đại học, giành cùng lúc 2 học bổng thạc sĩ

(Baohatinh.vn) - Phạm Thị Thùy Dương (SN 2002, quê xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ tốt nghiệp thủ khoa ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng mà còn giành đồng thời hai học bổng toàn phần thạc sĩ tại Pháp và Đài Loan (Trung Quốc).

Lựa chọn “ngược dòng” và hành trình khẳng định bản thân

Theo đuổi ngành kỹ thuật – lĩnh vực vốn được xem là “lãnh địa” của các nam sinh, Thùy Dương không những không lép vế mà còn khẳng định được bản lĩnh và năng lực của mình không hề kém cạnh. Trong suốt quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, cô nữ sinh nhỏ nhắn đến từ Hà Tĩnh đã nổi bật với thành tích học tập ấn tượng, khả năng nghiên cứu khoa học tốt và tinh thần hoạt động sôi nổi.

Dương cùng nhóm bạn từng giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học “DUT – Creative Science Contest 2022”; giải đặc biệt “Sáng tạo trong lĩnh vực sức khoẻ và giáo dục”; giải ba vòng chung kết chiến dịch Smart Campus Đại học Đà Nẵng năm 2023… Em cũng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cùng nhiều giấy khen trong học tập và rèn luyện.

bqbht_br_sinh-vien-5-tot-cap-thanh-pho-da-nang.jpg
bqbht_br_giay-khen-va-cup-thu-khoa-nganh.jpg
Thùy Dương nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giấy khen tốt nghiệp thủ khoa ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ học tốt, Thùy Dương còn tích cực trong công tác Đảng - Đoàn - Hội. Em được kết nạp Đảng năm 18 tuổi tại Trường THPT Can Lộc; là Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên 1; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; Trưởng ban Dân vận chiến dịch Mùa hè xanh… Đặc biệt, năm 2022, Thùy Dương vinh dự được trao quyết định là thành viên Hội đồng trường, đại diện cho tiếng nói của hơn 15.000 sinh viên trong trường trước Hội đồng trường qua các cuộc họp định kỳ.

bqbht_br_z5979900048975-217a18c4ae75a4548a3a5931bb3d16e7.jpg
Thùy Dương đại diện cho tiếng nói của hơn 15.000 sinh viên trong trường trước Hội đồng trường trong các cuộc họp định kỳ. (Ảnh: NVCC)

Hành trình “một lúc hai học bổng”

Đầu năm 2025, Thùy Dương được chọn sang thực tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan) – một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu. Trong 4 tháng ở đây, em được tiếp xúc môi trường nghiên cứu khoa học quốc tế chuyên sâu, tiếp cận các công nghệ hiện đại, đồng thời phát triển đề tài tốt nghiệp mang tính thực tiễn cao.

Với lịch trình học tập, nghiên cứu khoa học, thuyết trình… dày đặc trong môi trường hoàn toàn mới, Thùy Dương đôi lúc cũng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, em nhanh chóng tìm được cách cân bằng. Nữ sinh Hà Tĩnh kết nối với nhiều sinh viên đến từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia… để cùng nhau hỗ trợ và chia sẻ trong học tập cũng như cuộc sống. Các buổi tham quan các địa danh nổi tiếng tại Đài Loan cũng là dịp để mọi người giải tỏa căng thẳng và tích lũy những trải nghiệm đáng nhớ.

bqbht_br_anh-chup-tai-chuyen-tham-quan-khu-nang-luong-xanh-tai-dai-loan.jpg
Thùy Dương tham quan các địa danh nổi tiếng tại Đài Loan trong thời gian thực tập tại Đại học Quốc gia Chung Cheng. (Ảnh: NVCC)

Dương chia sẻ: “Áp lực về thời gian giúp em rèn luyện khả năng làm việc linh hoạt, biết cách tiết kiệm thời gian và trình bày vấn đề một cách ngắn gọn, súc tích khi trao đổi với giáo sư hướng dẫn. Kiến thức của em được bồi đắp và nâng cao, đặc biệt trong lập trình, viết báo cáo và thuyết trình bằng tiếng Anh. Đồng thời, em học được cách quản lý thời gian hiệu quả và trở nên tự lập hơn khi sống và học tập ở nước ngoài”.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Giáo sư Wen-Nung Lie (Đại học Quốc gia Chung Cheng) và Tiến sĩ Nguyễn Quang Như Quỳnh (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng), Thùy Dương đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp với kết quả xuất sắc. Đề tài của em được hội đồng hướng dẫn và hội đồng bảo vệ đánh giá rất cao, đạt 9,6 điểm – cao nhất ngành học.

bqbht_br_anh-nhan-giay-chung-nhan-hoan-thanh-ky-thuc-tap-cua-giao-su.jpg
Thùy Dương nhận giấy chứng nhận hoàn thành kỳ thực tập từ Giáo sư Wen-Nung Lie. (Ảnh: NVCC)

Kết thúc kỳ thực tập tại Đại học Quốc gia Chung Cheng vào tháng 6/2025, Thùy Dương cũng nhận được thư xác nhận chính thức trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Khoa Kỹ thuật Điện của trường, bắt đầu học kỳ mùa thu từ tháng 9/2025 với học bổng toàn phần.

Tuy nhiên, cơ hội tiếp theo lại mở ra khi Dương được giới thiệu và ứng tuyển vào học bổng Erasmus+ cho chương trình thạc sĩ tại Pháp - một trong những học bổng danh giá của Liên minh châu Âu (EU).

Chỉ trong vài tuần sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, Dương gấp rút chuẩn bị hồ sơ với bảng điểm, CV, chứng chỉ ngoại ngữ, thư động lực, thư giới thiệu, các thành tích, giải thưởng đã đạt được…

Trải qua vòng phỏng vấn trực tiếp với giáo sư từ Đại học Côte d’Azur và đại diện Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng, Thùy Dương đã xuất sắc trở thành thí sinh duy nhất nhận học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Số cho Con người – một đơn vị trực thuộc Đại học Côte d’Azur, trong số các ứng viên tham gia đợt tuyển chọn này.

Quyết định từ bỏ học bổng tại Đài Loan để theo đuổi con đường mới ở Pháp là một lựa chọn khó khăn, nhưng với Dương, đây là bước đi phù hợp với định hướng học thuật lâu dài và niềm yêu thích văn hóa Pháp vốn được hình thành từ Chương trình Đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) mà Dương đã theo học trong suốt 5 năm dưới mái trường Bách khoa.

Mang khát vọng bước ra thế giới

Trước ngày lên đường sang Pháp, Thùy Dương đã thực hiện một quyết định đặc biệt, đó là cắt đi mái tóc dài của mình để hiến tặng bệnh nhân ung thư. Em chia sẻ, biết đến chương trình từ lâu và luôn mong muốn được góp một phần nhỏ bé giúp các bệnh nhân có thêm sự tự tin, niềm vui sống. “Mái tóc mình có thể mọc lại, nhưng nếu có thể góp phần tiếp thêm động lực cho các mẹ, các chị chiến đấu với bệnh tật, điều đó thực sự rất ý nghĩa”, Dương nói.

bqbht_br_anh-chup-truoc-khi-len-may-bay-qua-phap.jpg
Thùy Dương cắt mái tóc dài của mình để hiến tặng bệnh nhân ung thư trước khi lên đường sang Pháp. (Ảnh: NVCC)

Khi đặt chân đến Đại học Côte d’Azur hồi đầu tháng 9, Dương bày tỏ sự háo hức, tự hào nhưng cũng lo lắng vì sắp bước vào chặng đường học tập đầy thử thách. Em kỳ vọng được tiếp cận môi trường nghiên cứu hiện đại, học hỏi từ các giáo sư kinh nghiệm và thực hành thực tế để phát triển năng lực nghiên cứu toàn diện, hoàn thành tốt chương trình thạc sĩ vào tháng 9/2026.

bqbht_br_anh-chup-cung-truong-universite-cote-dazur.jpg
Thùy Dương chụp ảnh trong khuôn viên Đại học Côte d’Azur - nơi em sẽ theo học chương trình thạc sĩ trong 1 năm tại Pháp. (Ảnh: NVCC)

Với các bạn trẻ đang nuôi mơ ước du học, Thùy Dương nhắn nhủ: “Cơ hội sẽ đến với những ai chủ động và sẵn sàng. Hãy chuẩn bị hồ sơ thật kỹ càng, đừng ngại bắt đầu từ những việc nhỏ như nghiên cứu khoa học, trau dồi ngoại ngữ… Chủ động tìm kiếm cơ hội qua thầy cô, các trang học bổng uy tín và các trang chính phủ nước ngoài. Và cuối cùng, sự kiên trì và chỉn chu luôn là chìa khóa thành công”.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.